"Cuộc sống chốn thành phố tất bật, bố mẹ lao vào guồng xoáy bon chen cơm áo gạo tiền. Con gái đã đi học mẫu giáo, chỉ có thời gian buổi tối là cả nhà ở bên nhau. Bố mẹ biết tuổi thơ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của mỗi người Vì thế dù có bận bịu tới đâu, bố mẹ vẫn luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho con. Trung thu năm nay con đã gần năm tuổi. Con đã biết vẽ những ước mơ của mình, biết thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc. Bố mẹ bàn nhau tặng con một món quà thật ý nghĩa. Đó phải là món quà con thích và hơn thế đó là một món quà làm bằng những tình cảm của bố mẹ, bằng tất cả tình yêu thương dành cho con, do chính tay bố mẹ làm ra, tất nhiên trong khả năng của bố mẹ, hihi.


Và món quà mang tên “Bố làm ô tô chở những ước mơ của Bằng Trang” ra đời. Hy vọng đây sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ, là hình ảnh một mùa trăng ý nghĩa với con yêu!


Nguyên liệu:


- Mi ca


- Que tre


- Ống hút


- Hộp bánh trung thu


- Khoan, kéo, dao, bút, thước, dao


- Cắt mica thành 4 vòng tròn để làm bánh xe.


- Khoan tâm bánh xe để xuyên trục qua.


- Lấy que tre vót thành 2 trục xe rồi gắn bánh vào.


- Cắt ống hút thành 4 mẩu nhỏ để làm long đen đệm bánh xe cho cân.


- Khoan 4 lỗ trên hộp bánh để gắn trục vào xe.


"Con gái hào hứng ngồi cạnh giúp bố lắp bánh cho chiếc xe ô tô.


Thật là hay khi thân xe là vỏ hộp bánh, có thể mở và đóng nắp. Con gái có thể giấu những ước mơ của mình bên trong.


“Đó là kho tàng bí mật của con đó!”, con gái thủ thỉ.


Bố ơi, con còn muốn xe có biển số nữa. Nếu xe không có biển số là phạm luật đấy ạ. Con thích số 8 bố ơi!!!


"Giữa những món đồ chơi trung thu có sẵn, món quà của bố mẹ tuy còn đơn sơ nhưng chứa đựng biết bao yêu thương dành tặng con gái. Có lẽ vì thế mà con biết trân trọng, yêu thương món quà đó hơn.


“Ô tô của con thật đặc biệt, bố nhỉ!”


Chúc con gái và các bé một mùa trung thu vui, tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc lan tỏa!


Hãy để trung thu của con năm nào cũng là MÙA TRĂNG LUNG LINH các bố, các mẹ nhé!


ID: Ruabe