Lại một trung thu nữa đang đến gần, nhưng năm nay trung thu có khác hơn mọi năm đó


là có thêm một thành viên nữa đón trăng cùng ba mẹ. Để ghi nhớ những ngày tháng dấu


yêu này mẹ quyết định tự tay làm đồ chơi cho thiên thần của mẹ, À ! có sự trợ giúp


của bố nữa. Vì con còn quá bé nên không thể cầm đèn ông sao, hay gõ trống như các


anh chị lớn nên mẹ làm bộ rối ngộ nghĩnh này để con có thể nhìn và tận hưởng không


khí đêm rằm như bao em bé khác trên đất nước này. Món quà này tượng trưng cho các


thành viên trong gia đình con đó. Mong con lớn khôn, mạnh khỏe và tận hưởng một mùa


trung thu lung linh và tràn ngập tình thương yêu của bố mẹ dành cho con.


Nguyên liệu:


- Vải felt các màu


- 1 ít vải vụn


- Kim, chỉ, kéo


- Dây ruy băng


- Ren


- Đũa tre


- Len


Lấy bìa ra vẽ vòng tròn làm đầu và cắt hình thang làm thân sau đó áp lên vải cắt. Sau đó cắt các phụ kiện khác như cổ áo, quần áo, túi xách cho các con rối thêm sinh động


Khâu các phụ kiện vào con rối


Cuốn dây ruy băng vào đũa tre, nhồi bông vào từng nhân vật sau đó khâu ghép đầu vào thân.


Thêm tóc cho điệu đà, cuối cùng ta được các thành phẩm là gia đình rối rất dễ thương


Và đây là chủ nhân của món đồ chơi nè ! Con rất thích thú khi nhìn thấy mấy con rối đáng yêu này.


ID: duongtk