:)Đọc tiêu đề thấy buồn cười nhỉ. Vậy mà có 1 kỉ niệm của 2 con thấy thương vô cùng.
* Năm ngoái cũng vào thời điểm gần đến trung thu, cố gắng mãi nhưng Mẹ cũng chẳng có thời gian làm lồng đèn cho 2 con, cuối cùng thì vào chiều thứ 7, sau khi Ba Mẹ đi làm về, ăn cơm, tranh thủ tắm rửa cho các con và chở 2 con đi chọn đèn vào những ngày cận rằm. chọn được 2 cái lồng đèn bằng pin, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt của 2 con. Ấy vậy mà về nhà con chẳng dám lấy ra chơi, Mẹ hỏi thì con bảo để dành tới đúng ngày trung thu con sẽ chơi. Mẹ nghe vậy cũng thôi không nói gì.
* Đợi tới đêm trung thu rồi mà con cũng chỉ mang ra bật đèn, bật nhạc lên vài cái rồi lại cất, Mẹ hỏi tiếp thì lại bảo: chơi "dè" mà Mẹ, mẹ nghĩ chắc là thích mua vậy thôi chứ con cũng chẳng thích chơi lắm.
* Cho đến năm nay, nghe Mẹ nói sắp đến trung thu rồi, 2 con thích Ba Mẹ mua cho đèn giấy hay đèn có nhạc nhỉ? anh 2 liền chạy nhanh vào tủ lấy cây đèn năm ngoái Ba Mẹ mua cho và bảo vẫn còn nhạc nè Mẹ, cô em gái nói với theo: vậy là chơi tiếp được hả anh 2? Ừ, chơi được nên không đòi Mẹ mua nữa nghe chưa? Em: dạ........
* Bây giờ nghĩ lại Mẹ mới hiểu tại sao cách đây 1 năm con đã trả lời Mẹ như thế: chơi "dè" mà Mẹ. Ôi, con trai của Mẹ, còn gì hạnh phúc bằng khi thấy 2 con yêu thương nhau, khi thấy 2 con biết giữ gìn đồ chơi, khi thấy 2 con biết tiết kiệm, khi thấy 2 con không đua đòi, khi thấy 2 con không khóc nhè để được Mẹ cho quà.
* Nhớ lại trước đây, khi được ăn những món ăn mà con thích, con thường không xin Mẹ thêm miếng nữa mà ăn từ từ để giành, con hay gọi là ăn dè, giờ đây con lại áp dụng việc ăn dè của con bằng chơi dè.
* Hôm qua Mẹ mới đi họp phụ huynh, cô giáo chủ nhiệm của con bảo: nhà trường đang phát động cuộc thi làm lồng đèn, lớp 1/1 cũng sẽ làm 1 lồng đèn thật to để dự thi cùng các lớp khác, cô quay sang hỏi Mẹ: Mẹ Bảo làm lồng đèn giùm cho lớp nhé, Mẹ không ngần ngại việc mình có thời gian hay không mà Mẹ đã nhận lời ngay, vì Mẹ biết đây sẽ là cơ hội cho Mẹ con mình trổ tài, Mẹ làm còn con phụ, làm cho lớp con 1 lồng đèn thật lớn và làm cho 2 con iu của Mẹ 2 lồng nhỏ bé xinh.
Mỗi khi trung thu gần kề, Mẹ lại nhớ những kỉ niêm, những câu nói đáng yêu của con. Yêu 2 con nhiều! :)