Mùa Trung Thu cũng là mùa Vu Lan báo hiếu. Tối hôm qua mưa tầm tã... em lang thang gần nhà và chụp được vài tấm hình (bằng cái máy du lịch cùi bắp của em). Cũng chẳng có ý định thi thố gì... nhưng cho em post mở hàng nghen! :Silly:


Tiệm bán lồng đèn gần nhà em.


Đầu ngõ nhà em...


Nhân dịp này, em kể lại 1 câu chuyện "3 cô con gái", chắc ai cũng biết chuyện này nhỉ...


Chuyện kể rằng có người phụ nữ một mình nuôi dạy 3 cô con gái nên người và sống chung với họ có một con sóc rất thông minh. Ba cô con gái lớn lên và đều đi lấy chồng xa thiệt xa, người mẹ ở lại nhà một mình. Một hôm bà đổ bệnh nặng, con sóc cuống quýt vượt những quãng đường dài đi tìm các cô con gái về cho mẹ gặp mặt. Đến nhà cô con gái cả, sóc thấy cô ấy đang cọ rửa chậu. Sóc kêu lớn:


- Chị cả, chị cả, chị mau về thăm mẹ. Mẹ chị đang bệnh nặng.


- Chị thương mẹ quá – chị cả nói – nhưng chị không về thăm mẹ được, chị mắc cọ rửa chậu.


- Nói thương mẹ, thương mẹ mà không chịu về thăm mẹ – Sóc tức giận trách – Nếu vậy thì chị cứ cọ rửa chậu suốt đời đi.


Sóc vừa nói xong, cô chị cả lập tức ngã xuống đất và bị cái chậu úp lên người, biến thành con rùa. Sóc nhanh chân băng rừng lội suối đến nhà người con gái thứ hai. Cô ấy đang dệt vải. Sóc đứng ngoài cửa nói to:


- Chị hai, chị hai, chị mau mà về thăm mẹ, mẹ chị đang bệnh.


- Ôi, chị thương mẹ chị quá – chị hai trả lời – nhưng chị không về được vì đang dệt vải


- Nói thương mẹ, thương mẹ mà không chịu về thăm mẹ – Sóc nổi cơn tức giận – vậy thì chị cứ dệt vải suốt đời đi.


Sóc vừa nói xong thì cô gái lập tức ngã xuống biến thành con nhện suốt ngày nhả tơ dệt mạng. Sóc nhanh chân chạy tới nhà cô Út, Sóc gọi cô:


- Chị Út ơi chị Út, mẹ chị đang bệnh, chị về ngay.


Cô Út lập tức ngừng hết tất cả mọi việc đang làm, đi ngày đêm về nhà và chăm sóc mẹ. Người mẹ từ đó sống hạnh phúc cùng cô con gái út và chú sóc thông minh.


Hồi nhỏ, nghĩ chuyện này là cổ tích, đơn giản nói về con rùa và con nhện. Mãi đến sau này, khi không được sống gần bố mẹ nữa... mới thấy thấm thía.


Tối hôm qua mưa và lạnh. Về nhà không có cơm canh của mẹ, không có bố dẫn xe vào nhà cho... thấy chạnh lòng quá!!!


Chúc cho những ai còn cha, còn mẹ hãy vui vẻ và hạnh phúc bên nhau nhé! Trung Thu cũng là đoàn tụ viên mãn, những ai xa cha mẹ, thì chạy về bên cạnh nha! :Rose: