Mình choàng tỉnh bởi tiếng rao quen thuộc của cô bán sữa đậu nành, lòng mơ hồ...., mở điện thoại xem tin nhắn thì không thấy lời chúc mừng ngày đặc biệt của mình từ ông xã như những năm trước, hơi buồn buồn. Hổng lẽ cưới nhau đến năm thứ 3 thì ảnh "hết lãng mạn " rồi. Trời còn tối nhưng ông xã đã dậy, mình đoán là chồng mình dậy đi tập chạy thể dục như mọi hôm. Dù mệt, mình vẫn ráng thức dậy để chuẩn bị giặt đồ. Từ ngày, bé Anh Quân về nhà nội ở, nhà trống vắng hơn, tự nhiên thấy nhớ con, tủi thân muốn khóc.
Mà căn phòng ngủ hôm nay cũng lạ, có một mùi hương gì rất lạ, cứ thoang thoảng, nhẹ nhàng làm đầu óc mình phấn chấn hơn. Mình bật công tắc đèn, bổng ngạc nhiên nhìn thấy cái túi giấy hoa xinh xinh đặt trên bàn trang điểm. Mình vội lôi lên giường ngắm nghía, thì ra đó là cái túi đựng chai nứoc hoa Lolita Lempicka mùi hương mới nhất mà mình đang ao ước. Mình mừng rỡ lấy ngay ra xem thì nhận được tin nhắn: "Baxa... oi, anh phai len tận Sài Gòn tìm mua cho em đó, luôn hạnh phúc với tyêu của oxa nhe, yêu vợ nhiều lắm"
Đây là món quà mình nhận được từ chồng yêu đây....
Mình xúc động lắm, thì ra chồng lại hiểu sở thích của mình và quan tâm đến mình nhiều như vậy, suýt nữa thì trách oan chồng rồi. Mình chạy ra nhà sau, thì thấy chồng đang lụi hụi phơi đồ. Thì ra anh xã mình đã thức dậy sớm để giặt đồ cho cả nhà... Mình chộp ngay khoảnh khắc chồng phơi quần áo
Ngày hôm đó, hai vợ chồng cùng đi làm, với hương nước hoa lolita dịu ngọt mình thêm xinh đẹp, tự tin bên chồng. Tối đó, mình trang điểm đẹp và cùng ông xã đi ăn tối tại một nhà hàng nhỏ mà chàng đã đặt trước. Mình không quên trang điểm đẹp và cho ít nước hoa vào cổ tay.
Đêm đó, hai vợ chồng mình đã có một buổi tối trọn vẹn với tình yêu và hạnh phúc...:Rose::LoveStruc: