“Quen anh” từ cái thời còn cắp sách đến trường-một cậu bạn nóng nảy,khô cằn nhưng tốt bụng. Ngày 8/3 lớp em và lớp anh đều tổ chức sinh hoạt rất vui, sau giờ tan trường như thường lệ anh đều đợi em trước cổng trường nhưng khác với mọi hôm bởi hôm nay trên tay anh đã cầm 1 bông hoa hồng để dành tặng em cùng với câu chúc đơn giản : “ anh chúc em sức khỏe dồi dào”, em nhận hoa và mỉm cười .Ngồi sau lưng anh trên chiếc xe đạp về nhà là tiếng cười cười nói nói không ngớt cùng tiếng của những vòng quây xe đạp kêu “cọc cạch,cọc cạch”.Để rồi khi sắp đến nhà anh đã nói: “ trên chiếc xe đạp này,người con gái anh chở chỉ có mình em”, em đã suýt khóc nhưng cũng cố gắn phì cười bởi hôm nay là ngày vui-mồng 8/3.Anh có biết không?có lẽ em yêu anh từ cái ngày hôm ấy.
Thời sinh viên của em và anh cùng với những vòng quây xe đạp như thế trôi qua nhanh….cho đến khi em và anh ra trường,cùng đi làm và cùng xây đắp cho tương lai.
Ngày 8/3/2010:
Đứa con khấu khỉnh-kết tinh từ tình yêu của chúng ta đã được hơn 2 tháng tuổi rồi.Năm nay em thật bất ngờ khi nhìn thấy anh bồng con trai trên tay cùng cầm 1 bông hoa hồng đến bên em và nói “anh và con chúc em mồng 8/3 sức khỏe dồi dào” và anh còn nói đùa thêm rằng “đây là năm đầu tiên con trai cầm hoa tặng mẹ nè”.Em đã mỉm cười và ôm hôn hai cha con trong niềm hạnh phúc dâng trào,em hỏi anh: “sao ngày 8/3 năm nào anh cũng chỉ chúc em sức khỏe dồi dào vậy?”,anh trả lời: “ uhm,anh chỉ muốn có thể em àh,bởi đối với anh khi em khỏe mạnh là anh vui nhất rồi,ngày 8/3 mai sau hay mai sau nữa thì anh vẫn chúc em như vậy”.Em xúc động lắm khi anh nói như vậy,không thốt nên lời,em chỉ biết quàng tay qua vai anh-ôm xiết anh lại để cho thời gian lắng đọng lại giây phút ngọt ngào ấy.
……v..v………….
Ngày 8/3/2012 sắp đến…..:
Anh biết không?em yêu anh nhiều lắm ông xã của em.Em cũng chỉ muốn mình có sức khỏe tốt để chăm lo cho anh và con được chu đáo,nên em hy vọng những lời chúc anh dành cho em trong ngày 8/3 luôn luôn có phép màu diệu kỳ để trở thành hiện thực.Ngày 8/3/2012 sắp đến rồi,em đang hồi hộp , đợi chờ lời anh chúc “sức khỏe dồi dào nhân ngày mồng 8/3” anh có biết không?