8/3 Phần lớn các mẹ nhớ về mẹ, về bà hay nhớ về chồng những kỷ niệm đẹp. Bài nào cũng hay và thật ngọt ngào. Riêng mình, nhân ngày 8/3 , mình lại xin 1 phút thật lòng cho chính mình, và xin được chia xẻ.


Ngày sinh viên, mình cũng có nhiều bạn trai để mắt tới nhưng chưa bao giờ mình được nhận hoa cả. Ngày 8/3, thấy các bạn cầm hoa , mình … thích lắm, và ước gì có ai đó tặng mình. Thế rồi, 8/3 đến, lần đầu tiên , mình nhận được 1 bó hoa thật to, thật đẹp… nhưng lại không phải từ người mình thích. Mình để ý 1 anh chàng trong lớp, và biết anh ấy cũng thích mình, nhưng anh không bao giờ mua hoa. Anh cho rằng, hoa là xa xỉ.


Những năm tháng yêu nhau, cứ đến ngày 8/3 thì anh lại sang chơi với mình. Anh bảo “ Ra đường nhiều bụi và ô nhiễm. Ờ nhà, anh nấu cơm ăn chung”. Còn tôi, tự mình đi mua hoa mừng 8/3 và mua hoa tặng anh, với hi vọng sang năm anh sẽ mua hoa cho tôi nhân ngày 8/3. Nhưng điều đó , anh chưa làm bao giờ.



Anh ngày xưa , giờ đây đã là chồng tôi. 8/3 Năm rồi, chúng tôi đã có 1 nhóc thật dễ thương. Cùng lúc ấy, em trai tôi cũng có baby, và mua tặng bà xã 1 bó hoa thiệt to. Tôi cũng thích thế! Anh thì nhìn và bảo “Phí tiền!”.


Anh vẫn giữ sở thích chỉ ở nhà chơi cùng tôi, và con. Tôi muốn đi đâu thì tự chở con đi, anh vẫn ở nhà.


Những buổi tối hiếm hoi được ra phố cùng anh, thấy những đôi tình nhân cầm hoa hồng, tôi chỉ anh xem và nói: Hoa đẹp quá!


Anh quay sang bảo: Điên khùng! Phí tiền


Tôi giận dỗi : Thế ai cũng mua hoa cũng điên hết à ?


Anh trả lời : Để dành mua nhiều thứ khác


8/3 Năm nay, tôi đoán cũng như mọi năm. Anh sẽ về líu lo kể chuyện công việc, và xem như không biết hôm nay là 8/3. Dù biết là thế, tôi vẫn hi vọng … anh sẽ mua quà tặng tôi . Nhưng rồi, tôi lại không dám hi vọng nhiều vào điều đó.


Các bạn ơi, tôi chia xẻ những dòng trên, không phải tôi là người phụ nữ thích quà, thích hoa hơn tình cảm. Tôi biết quà không phải là thước đo tình cảm. Tôi chỉ muốn anh thay đổi 1 chút, ngọt ngào 1 chút, và đừng “khô như ngói” nữa. Là phụ nữ, tôi cần chút kỷ niêm ngọt ngào về ngày 8/3 .


Cám ơn BTC, cám ơn nhãn hàng Bảo Xuân đã cho tôi cơ hội này.