Từ hôm 14/2 tới giờ vợ giận chồng lắm. Giận vì chồng không còn lãng mạn như ngày xưa. Giận vì chồng sao hời hợt, vô tâm với vợ đến độ quên mất ngày tình yêu. Nếu như là mấy năm trước thì chồng đã làm vợ vui bằng món quà nhỏ hoặc những lời ong bướm đưa vợ lên chín tầng mây. Nhưng hôm đó thì khác, chồng đi làm về ngoài việc ôm con và chơi với con thì chẳng thèm nhìn lấy vợ một cái.
Giận thì giận vậy nhưng vợ để trong bụng chứ không thể hiện ra mặt vì muốn cho chồng biết là mình lớn rồi không thèm quà như trẻ con. Và vợ nghĩ, thôi thế là hết mơ mộng gì ngày 8/3 sẽ có quà!
Đầu tháng 3, chồng lãnh lương về đưa vợ giữ như bình thường. Vợ vô tư ngồi đếm, thấy đủ, yên tâm đem cất vào tủ. Vừa bước lên nhà thì chồng nhăn mặt tỏ vẻ có lỗi vì chiếc điện thoại của vợ bị cu Bin bỏ vào ly nước. Vợ suýt xoa tiếc rẻ sao chồng không trông chừng con mà để con phá như vậy. Điện thoại hư rồi làm sao đây? Chồng cười cười xin lỗi rồi vờ ẳm con đi chơi. Tối về chồng lăn ra ngáy mà chẳng thèm quan tâm xem vợ có muốn vòi vĩnh gì không. Giận! vợ nằm ôm con không thèm ngủ.
Sáng, chồng đi làm, cười, cười xảo quyệt. Vợ đang ức lắm nên cũng không thèm nhe răng làm duyên. Suốt ngày hôm đó, vợ ở nhà chăm con rồi lên mạng xem có ai bán điện thoại cũ để mua lại.
Chiều, chồng đi làm về, đang ăn cơm bỗng nhờ vợ lấy dùm máy tính để quên trong cặp vì sợ con phá. Vợ lầm bầm chỉ giỏi sai không à nhưng rồi chợt khựng lại vì nằm trong cặp không có máy tính nào hết mà là hộp quà đẹp chói lóa. Không cần hỏi của ai vợ hí hứng mở ra xem ngay và thấy chiếc điện thoại …mình mơ suốt 1 tháng nay kể từ khi gặp nó trong siêu thị điện máy. Đặc biệt là chồng còn điệu đàng dán chữ “ love you” mặt sau điện thoại nữa chứ. Cứ làm như còn teen không bằng. Thích quá!
Vợ chạy lại hôn…thằng cu một cái rồi nũng nịu hỏi sao chồng biết vợ thích mà mua? Chồng cười trả lời hôm đó thấy vợ cứ nhìn hoài chiếc điện thoại không chịu đi là hiểu rồi. Đã vậy còn xin tờ rơi quảng cáo chiếc điện thoại đó về xem nữa. Chồng sống với vợ tuy mới có 2 năm nhưng đã yêu nhau hơn bốn năm thì làm sao không hiểu ý cho được? Lúc đầu, chồng không tặng quà vào ngày tình yêu là muốn để dành tiền mua cho vợ chiếc nhẫn có hột cho nó sang. Nhưng trùng hợp chiếc điện thoại cũ bị cu Bin đập gần hư chỉ còn chức năng nghe, gọi nên chồng phá luôn để mua chiếc mới tặng vợ.
Nghe chồng kề mà vợ thấy như đang trong phim. Hạnh phúc quá đỗi vì món quà bất ngờ nhưng rất cần và đúng lúc như vậy. Cám ơn chồng đã chiều và vẫn lãng mạn với vợ. Thật sự là vợ rất vui và vẫn vui đến tận hôm nay. Yêu chồng rất nhiều dĩ nhiên không phải vì món quà.
P/S mình chỉ khoe quà, không viết tên điện thoại vì không muốn bị nghĩ là quảng cáo. Mong mọi người hiểu!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Thanks mẹ butnam nha, mình cũng chúc...
Em đang nghía cái Samsung cảm ứng màu hồng mà em tình cờ thấy...
hì hì xã mình vô tình làm trúng ý vợ nhưng vậy mà vui hehehe
Cám ơn chị. chúc gia đình luôn hạnh phúc nhé
Cám...