BTC xin mở đầu chủ đề "Phụ nữ và những chặng đường" bằng bài viết "Khi ta 20". Mong rằng mỗi chị em chúng ta sẽ tìm thấy phần nào đó của mình trong bài viết. Chúc tất cả chị em Webtretho 31 ngày tháng 3 là 31 ngày ngập tràn hạnh phúc.
--------------------
Khi ta 20
Bước qua tuổi thiếu niên, đi qua cả “cửa ngõ” tuổi 18 để bước vào chặng đường mới của hành trình trưởng thành, tuổi 20 đến, lứa tuổi đẹp nhất của thời con gái. Cái tuổi tươi như nụ hoa sáng sớm mở đầu những kỷ niệm đẹp của những người thuộc phái đẹp.
20 tuổi, nói là đã lớn mà vẫn còn ngây thơ, chuẩn bị bước vào đời mà vẫn còn nhiều non nớt, trong thực tế có nhiều người không thể nhớ được ấn tượng gì đặc biệt khi từ một “cô nhóc” 19 trở thành nàng thiếu nữ 20, nhưng sức trẻ, niềm vui sống và cảm giác háo hức khám phá cuộc sống trong mỗi người hẳn chẳng khi nào phai nhạt. Và đúng như một ai đó đã từng nói: đời người có mấy lần tuổi 20!
(Tuổi 20, lứa tuổi tràn đầy nhựa sống và ước mơ. Ảnh: Aramix Vũ)
Con người thay đổi theo thời gian, tuổi 20 của những thời kỳ khác nhau cũng có rất nhiều điều khác nhau. Tất cả chúng ta, điểm giống nhau vẫn là có một tuổi 20 tươi trẻ, sung sức, giàu ý tưởng và nhiều ước mơ, nhưng mỗi người đều lưu giữ cho mình ấn tượng và kỷ niệm rất riêng của những tháng ngày thanh xuân. Trong mắt của một người phụ nữ thế hệ 6X, tuổi 20 nồng nhiệt, trẻ trung nhưng luôn ý thức được trách nhiệm đối với gia đình và với chính bản thân mình. Năm 20 tuổi của người phụ nữ giờ đã 40 là khoảng thời gian đất nước còn khó khăn, nhiều biến động và mục tiêu cũng như quyết tâm lớn nhất của những người trẻ thời ấy là phải kiền trì học hành, lao động để có thể xây dựng tương lai cho bản thân được ổn định, vững chắc.
ID Dieu Anh Paris của diễn đàn Webtretho tâm sự: “Thời 20 của tôi là những năm 80, giai đoạn cuối của thời kỳ bao cấp và mở đầu thời mở cửa. Mối lo cơm áo gạo tiền là mối lo chung của tất cả mọi người, nên đương nhiên lớp trẻ của chúng tôi cũng không nằm ngoài mối lo đó. Chúng tôi hồi đó chỉn chu hơn tụi nhỏ bây giờ rất nhiều, tôi không thấy có ai xung quanh mải chơi hoặc ỷ lại bố mẹ, hầu như ai cũng luôn phải phấn đấu vì một điều gì đó. Tôi thấy chúng tôi sống hoặc làm gì cũng nghĩ tới gia đình và cuộc sống của mình, chứ thật sự không vô tư như lớp trẻ bây giờ. Cuộc sống lúc ấy là một chuỗi cố gắng và phấn đấu, nên không bao giờ chúng tôi được phép ngưng nghỉ, không có cảnh buồn chán vì một lý do hết sức mơ hồ nào đó, không có khái niệm căng thẳng thần kinh như bây giờ, mặc dù nghĩ lại thấy thời đó căng thẳng thật, nhưng mình ở trong cái vòng xoáy “mình vì mọi người” đó nên không được phép lùi”.
Tiếp sau một tuổi 20 vất vả, khó khăn nhưng có mục tiêu sống rõ ràng của thế hệ 6X, năm 20 tuổi của một thành viên 7X đã thay đổi khá nhiều, cuộc sống đã bắt đầu “dễ thở” hơn, tuổi trẻ lúc ấy đã có cơ hội để được vô tư hơn, có nhiều chọn lựa cho tương lai hơn. ID Tutibimbim nhớ lại thuở 20 của mình: “Đấy là thời đẹp nhất của tuổi con gái, hồi đấy vì còn đi học, nên chưa biết đỡ đần mẹ việc nhà, chả biết nấu nướng, đi suốt thôi. Dù là vậy nhưng không làm việc gì giống như các bạn bây giờ vẫn gọi là “nổi loạn” vì rất sợ bố mẹ. Thời còn sinh viên là tôi đã đi làm gia sư rồi, tự kiếm tiền được rồi nên cũng có tiền ăn quà sáng. Hồi đấy là sinh viên nhưng chúng tôi còn sợ nhiều thứ, điều kiện sống cũng còn khó khăn, chứ không được sướng như các bạn trẻ bây giờ”.
(Ảnh: Aramix Vũ)
Cùng với điều kiện kinh tế ổn định hơn, tuổi 20 của thế hệ 8X dường như được “cất cánh”. Được coi như thế hệ mới, mạnh mẽ, tự tin, năng động và có cơ hội hòa nhập nhanh với thế giới, tuổi 20 của 8X nhiều màu sắc hơn hẳn. Tự do là một trong những dấu ấn lớn của lứa thanh niên này, tự do tìm kiếm bản thân lẫn cơ hội cho chính mình, tìm thấy tự do trong nếp nghĩ, dần tô đậm thêm một khái niệm mới là “những người trẻ cá tính”, 8X mang đến những làn gió mới cho thế hệ những người trẻ chuẩn bị làm chủ cuộc sống của mình. Sự mạnh mẽ, năng động ấy thể hiện rõ trong suy nghĩ, hành động và định hướng tương lai, một ấn tượng rất khác biệt với những tuổi 20 khác.
Là một 8X “đời đầu”, ID Mẹ Kún Kín hào hứng chia sẻ rằng hồi 20 tuổi chị rất khác: “lúc ấy năng lượng dồi dào, nhiều ước mơ và hoài bão, liều lĩnh hơn bây giờ vì lúc ấy có biết sợ gì đâu. Khi đó nghĩ ra được nhiều thứ lắm, trong đầu lúc nào cũng ăm ắp ý tưởng táo bạo. Còn trẻ, sức lực nhiều nên làm việc không biết mệt. Lúc đó tôi ôm ấp một dự định cho công việc và thực sự cũng đã “hiện thực hóa” được khi được 21 tuổi. Tôi thấy sự liều lĩnh lúc đó cũng hay, nếu không làm sau này lại ân hận. Bây giờ nghĩ lại thấy cũng tiếc, giá được làm lại thì sẽ cố gắng nhiều hơn, làm việc “ngon” hơn nữa. Không hẳn 8X là mạnh mẽ đâu, thực ra vì tôi là con cả trong nhà, nên quen tự quyết nhiều việc, với lại cũng phải lo lắng và gánh vác nhiều thứ nên phải vậy thì mọi việc mới trôi chảy được”.
(Lớp trẻ ngày nay đã năng động, tự tin và biết cách khẳng định mình nhiều hơn. Ảnh: Dailyinfo.vn)
Tuổi thanh xuân luôn mới mẻ, hấp dẫn với những người sắp bước vào nó và cũng là vùng trời kỷ niệm cho những ai đã đi qua. Tuổi 20 của mỗi người đều đặc biệt, đầy ắp ký ức và có màu sắc riêng. Những cô gái 20 tuổi bây giờ còn năng động hơn nữa, có ước mơ xa hơn những đàn chị, họ đã là những cô chủ nhỏ của shop online, họ tỏa sáng như một người mẫu, diễn viên triển vọng, họ mạnh dạn dấn bước để thực hiện ước mơ, khẳng định khả năng và trí thông minh khi “gom” trong tay lời mời của những trường đại học nước ngoài nổi tiếng.
Tuổi 20 ngày nay tự tin và đầy cá tính, tuy nhiên cũng vì có quá nhiều cơ hội và con đường mở ra trước mắt mà cũng còn rất nhiều tuổi 20 đang loay hoay vì chưa biết chọn được hướng đi cho mình. Vì không phải nếm trải sự khó khăn nên nhiều người trẻ lại dễ dãi và vô trách nhiệm với bản thân, dễ đưa mình vướng vào “bi kịch trẻ” mà khó tìm thấy lối ra. Như lời của thành viên Dieu Anh Paris đã nói “ước gì có thể cho tụi nhỏ vẫn giữ được sự tự tin của tụi nó và thêm chút thận trọng, biết hy sinh của lứa tuổi 20 thời xưa thì chắc chắn sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn nhiều.”