Đã cách đây 4 năm rồi, 2 vợ chồng vừa cưới nhau xong thì rong ruổi khắp Nha Trang-Đà Lạt ngắm phố biển và thung lũng hoa. Để rồi cho tới tận bây giờ vẫn nao lòng khi nhớ tới những bông hoa Cẩm tú cầu - loài hoa của xứ ôn đới nở thành chùm tròn và to hớp hồn mình. Bây giờ đã có con trai gần 3 tuổi, điều kiện thời gian và kinh tế chưa cho phép trở lại xứ sở ngàn hoa nên vẫn thổ lộ với chồng "Ước gì vợ được đi Đà Lạt để ngắm loài hoa Cẩm tú cầu". Vậy là, 8/3 của năm ngoái, chồng tặng vợ một giỏ hoa thật to với những bông Cẩm tú cầu gợi nhớ về tuần trăng mật đầy kỉ niệm không bao giờ phai. Cảm ơn chồng đã mang đến cho vợ hương sắc Đà Lạt và chút nồng nàn của tình yêu như tuần trăng mật-những ngày đầu tiên của cuộc sống vợ chồng. Một ngày 8/3 tràn ngập yêu thương.