Yêu nhau từ thời sinh viên (còn bẽn lẽn)


Sau 7 năm cuối cùng chúng ta cũng bên nhau. Và đây là hình honeymoon ở Đà lạt


Rồi tình yêu đơm hoa kết trái, lúc này con được 6 tháng rồi. Lúc này bụng mẹ to rồi, xấu xí lắm rồi, nhưng bố con cứ bảo :"dáng bà xã cũng còn ngon lắm, chụp kỉ niệm đi mà"


Và con gái đã lớn lên theo thời gian, lúc này mình đã 30 tuổi rồi. Cái tuổi không còn trẻ trung gì nữa. Nhưng bố con lúc nào cũng nói :" Dù em 20, hay 30, dù lúc có bầu hay mới sinh, anh vẫn thấy em đẹp như ngày nào" .


Gia đình ta sẽ mãi bên nhau hoài nhé


ID : khengot