30 tuổi với cuộc đời con người là không quá trễ để bắt đầu xây dựng một cuộc sống với những đích đến cụ thể, cũng không quá sớm để trưởng thành. Một người phụ nữ bước vào tuổi 30 cũng có nhiều đổi thay, tự chủ, bình tĩnh, ý thức được giá trị bản thân hơn, hướng đến những “ước mơ thực tế” hơn. Và cứ thế, họ xếp lại tuổi thiếu nữ sau lưng để bước vào một hành trình trở thành người phụ nữ thực sự… phụ nữ!
Thế nào là một người phụ nữ thực sự phụ nữ? Sẽ có rất nhiều ý kiến khác nhau, nhưng chắc chắn bất cứ ai cũng đồng ý rằng sự dịu dàng, nhẹ nhàng trong ứng xử, ý thức biết chăm lo đến bản thân và những người chung quanh, sự chín chắn, bình tĩnh và khéo léo trong việc giải quyết những vấn đề trong cuộc sống là điều luôn được trân trọng và yêu quí ở một người phụ nữ. Tuổi 30 sẽ có được những tính cách này? Vâng, phần lớn là như vậy! Và tuổi 30 tất nhiên là tuổi đẹp của người phụ nữ, không phải nét đẹp trong sáng, căng đầy nhựa sống và “quá nhiều” năng lượng để khám phá cuộc sống, cũng không phải là nét hồn nhiên, tỏa sáng thu hút tất cả ánh nhìn của những chàng thanh niên nữa. Phụ nữ “đầu ba” đã được thời gian rèn và chuốt cho một vẻ đẹp mặn mà hơn, ngọt ngào hơn và thực sự quyến rũ những ai được xếp vào hội đàn ông. Đương nhiên đâu có vô lý khi ông bà ta đúc kết rằng “gái một con trông mòn con mắt”.
Qua lứa tuổi tự do, có kha khá trải nghiệm cho cuộc sống, người phụ nữ mong muốn co một bờ vai vững chãi cho đời mình. Ảnh: Inmagine
Thi đậu môn Triết hoặc tốt nghiệp đại học loại ưu không còn là áp lực đến mất ăn mất ngủ của các quí bà quí cô tuổi “đầu ba” nữa, ước mơ của họ cũng chuyển hướng sang phía “mơ ước nhưng phải thực tế” hơn, và đôi khi khác hẳn những mong muốn thời sốc nổi. Theo lời nói vui mà cũng là nói thật của một thành viên của Webtretho thì ở tuổi này, người phụ nữ ước mơ rất cụ thể: 1 chồng, 2 con, 3 tầng, 4 bánh. Hơi thở cuộc sống chưa khi nào trở nên hiện thực đến thế trước mắt những người phụ nữ bước vào tuổi 30.
Mơ một hạnh phúc với gia đình đầm ấm, công việc ổn định, kinh tế có thể không dư dả nhưng ổn định, đó là giấc mơ chung. So sánh mình trong một chặng đường từ U20 đến U30, ID ếch ộp viết “Khi ta 20, thật tràn trề nhựa sống. Vô tư, hồn nhiên, vui vẻ, tràn đầy ước mơ và hi vọng, không lo âu, không buồn bã, không tính toan, không gian dối… Còn nay, khi đã ngoài “băm”, cuộc sống là cả một chặng đường dài toan tính bởi ta mới có 1 chồng, 1 con, còn 3 lầu với 4 bánh vẫn chỉ là mơ ước với cả ước mơ. Sự vô tư, hồn nhiên không phiền não của tuổi 20 đã chạy đâu mất. Tuy nhiên, sự vui vẻ và tràn đầy ước mơ vẫn ở đây bên ta cùng người chồng chung thuỷ với đứa con thơ, lòng ngập tràn hạnh phúc.”
Lập gia đình rồi có con là một bước ngoặt mới với cuộc đời người phụ nữ. Ảnh: Inmagine
30 tuổi, không còn những “đặc quyền rất con gái” như vô tư lự, tự do vi vu đâu đó mà không lo ngay ngáy cơm chưa nấu, nhà chưa lau; không thể có lối sống chỉ vì mình, thay vào đó ý thức trách nhiệm đối với bản thân và với “những người có liên quan” một cách nghiêm túc có thể coi là biến đổi rất lớn của lớp phụ nữ U30. Với sự kiện trọng đại của cuộc đời: lập gia đình – người phụ nữ cũng gánh trên vai nhiều trách nhiệm hơn, thấu hiểu rõ hơn về hạnh phúc, về việc cần điều chỉnh cái tôi của mình để mái gia đình luôn ấm, thậm chí chỉ đến lúc này họ mới hiểu được ý nghĩa của sự hy sinh. Gia đình là động lực và cũng là “dây đai an toàn” cho những người phụ nữ phấn đấu, biết suy nghĩ cẩn trọng trước khi quyết định bất cứ điều gì. ID Mẹ Kún Kín chia sẻ rằng khác với thời tuổi 20 đầy năng lượng, tự do và có nhiều ý tưởng liều lĩnh, “bây giờ thì chiều chồng con. 30 tuổi rồi, suy nghĩ khác trước nhiều lắm, sống dò dẫm và cẩn trọng hơn vì làm điều gì cũng sợ ảnh hưởng đến gia đình, chồng con”.
Cuộc sống gia đình mang đến nhiều biến đổi lớn cho người phụ nữ, và tất nhiên thật thiếu sót khi không nói rằng nó cũng làm cho nỗi lo điển hình của phái nữ tăng thêm chính là năm tháng qua đi, tuổi tác sẽ ngày một nhiều hơn. Điều tất yếu của tự nhiên chính là con người sẽ già đi, nhưng vẻ đẹp ngoại hình có xấu đi theo tuổi tác hay không lại không hoàn toàn là lỗi của thời gian. Vẻ đẹp của người phụ nữ ngưỡng 30 đã chín, đằm thắm và mặn mà hơn rất nhiều so với thời con gái. Rất khó để lý giải vì sao nét đẹp ấy lại thay đổi, nhưng không có ai dám khẳng định tuyệt đối rằng khi đi qua tuổi 20 thì phụ nữ không đẹp nữa. Người phụ nữ chỉ không đẹp khi họ thực sự bỏ bê nhan sắc của chính mình mà thôi. Cuộc sống gia đình là nền tảng để xây dựng hạnh phúc, không phải là “axit” bào mòn nhan sắc. Một người phụ nữ hiện đại là người yêu gia đình, có sự độc lập nhất định, thêm nữa, họ hoàn toàn ý thức được việc yêu quí và chăm sóc cho bản thân cũng chính là một cách để gìn giữ hạnh phúc gia đình.
Năng động, mạnh mẽ, tự tin và thành đạt, nhưng mái gia đình yên ấm luôn là bến đỗ yêu thương của người phụ nữ ở bất cứ lứa tuổi nào. Ảnh: Inmagine
Mỗi người sẽ có vạch xuất phát riêng cho mình, ngày nay không ít những quí cô tuổi “băm” nhưng vẫn miệt mài phấn đấu cho sự nghiệp, khẳng định mình mà chưa nghĩ đến bến đỗ bình yên. Cũng có những người mới bắt đầu nghĩ đến hạnh phúc gia đình khi bước vào tuổi 30, nhưng dù sớm hay muộn, họ luôn tự tin và cảm thấy bằng lòng với chọn lựa của mình sẽ là điều tuyệt vời hơn suy nghĩ “lấy chồng theo trào lưu” vẫn còn tồn tại. ID Yim vui vẻ chia sẻ: “Khi ta 35 tuổi, chồng thì vừa mới “lừa” được, con thì chưa có, sự nghiệp thì chồng không cho tiến nữa. Nhưng được cái cũng thong dong, muốn đi ngao du sơn thủy thì chồng cũng tháp tùng. Lười đi mua sắm thì chồng năn nỉ đòi đưa đi. Âu cũng là điều mà nhiều phụ nữ mong muốn.”
Hạnh phúc của mỗi người có khuôn mặt riêng, không thể nói hết những điều thú vị lẫn khó khăn của người phụ nữ bước vào ngưỡng cửa 30. Bạn là một trong những người phụ nữ của lứa tuổi rất phụ nữ này? Hãy cùng chia sẻ những suy nghĩ, ấn tượng, niềm vui, nỗi buồn của bạn cùng chúng tôi, diễn đàn Webtretho.