8/3 đã qua được 2 ngày rồi nhưng dư âm của nó vẫn đang đọng lại trong em, cảm giác hạnh phúc vẫn như đang hiển hiện đâu đây ấy. Vẫn biết anh là một người đàn ông rất nhiệt tình, quan tâm đến vợ con nhưng đến những ngày quan trọng như này, sự quan tâm đó lại càng được thể hiện rõ hơn khiến em không khỏi bất ngờ và hạnh phúc.


Sáng 8/3 – Anh dậy sớm hơn mọi ngày, anh là quần áo đi làm và không quên là bộ váy cho em nữa. Anh đưa con đi học, công việc mà thường ngày em vẫn làm. Trước khi đi anh không quên ngoảnh lại: Chúc em yêu 8/3 vui vẻ nhé!!! Con gái cũng với theo: Chúc mẹ 8/3…


4 tiếng làm việc buổi sáng như hàng ngày, hết giờ em chạy vội về nhà nấu cơm cho kịp bữa để chiều còn đi làm. Về đến nhà, anh đã về tự bao giờ và đang băm thịt, gặt rau, nấu cơm. Ái chà, em ngạc nhiên lắm vì từ trước giờ em có nhờ anh thì anh mới vào bếp thôi. Anh thấy em về thì cười bảo: Em ra xem ti vi đi, chờ anh nấu sắp xong rồi. Hihi, em vừa đi vừa cười tủm tỉm. :Smiling:


Ra lại phòng khách xem ti vi, em chợt nhìn thấy 1 lọ hoa hồng anh cắm tự bao giờ. Năm nay anh không mua lẵng, không mua bó mà anh mua bông rồi tự tay cắm vào bình tặng vợ. Anh bảo: “Cái gì tự mình làm cũng ý nghĩa phải không em?”. Khỏi phải nói, em thích vô cùng và vội mang máy ảnh chụp lại những khoảnh khắc đáng nhớ này.


Và đây là hình ảnh chồng em đang chuẩn bị bữa cơm trưa cho vợ:


Và đây là lọ hoa tình yêu 8/3 mà chồng dành cho em:


P/s: Anh à,với em, được anh quan tâm chính là điều hạnh phúc nhất đó. Bữa cơm hôm đó tuy đạm bạc, như mọi ngày thôi, nhưng em cảm nhận thấy khác lắm, vì đó là bữa cơm của tình yêu, của sự quan tâm anh dành cho em. Cám ơn cuộc sống đã tạo ra ngày 8/3 để chị em phụ nữ như em hiểu hơn được tình yêu mà người chồng dành cho mình…