Tiêu đề ảnh 1 : Bóng nắng trên sân trường...


Cơ quan mới nhưng lại là trường cũ. Em trở về làm cô giáo của những lớp đàn em sau mình, cảm xúc thật khó tả, bỡ ngỡ, hồi hộp, bâng khuâng... Có rất nhiều thứ đang chờ phía trước... Ngày khai giảng đầu tiên trong cuộc đời nhà giáo của em... Nắng thu rực rỡ, bác phó nháy đã rất kì công kịp thời chớp cho hai chị em bóng nắng trên sân trường...


Tiêu đề ảnh 2 : Mẹ của em ở trường, là cô giáo mến thương...


Vậy mà thấm thoắt đã 5 năm. Cô tổ trưởng là cô giáo cũ đồng thời cũng là đồng nghiệp. Cảm ơn cô rất nhiều vì đã dạy dỗ, dìu dắt cả khi em đã lớn... Cô bằng tuổi mẹ. Mẹ ở xa nên em coi cô như mẹ vậy... Sang năm cô về hưu. Cũng nhân ngày khai giảng, mời cô chụp ảnh dưới lớp học xưa đã lưu giữ bao kỉ niệm...


Tiêu đề ảnh 3 :Động lực cho trò...


Buổi sinh hoạt thứ 7 hàng tuần. Lớp chủ nhiệm thứ hai của cô. Cô luôn có những phần quà nhỏ nhưng ý nghĩa dành tặng những trò có kết quả học tập tốt. Mong các em sớm trưởng thành... Năm nay các em sẽ vượt vũ môn. Mặc dù không còn làm chủ nhiệm của các em nữa nhưng cô vẫn luôn dõi theo từng bước của các trò...


Tiêu đề ảnh 4 : Học, học nữa, học mãi... Xem quyển này có thứ mình cần không nào?


Kể cả khi cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo" chưa ra đời, mình vẫn tự xác định việc học không có điểm dừng. Tự học, tự đọc là công việc miệt mài, liên tục giúp mình tích lũy kiến thức truyền đạt cho các em... Đây là nơi thân quen của mình và nhiều thầy cô trong trường mỗi khi trống tiết... Dù mệt nhoài mà tìm được thứ mình cần thì cũng đáng nở nụ cười đấy chứ...


Tiêu đề ảnh 5 : Nỗi buồn và niềm hạnh phúc - Cảm xúc đan xen của nghề giáo


"Tranh thủ trống tiết, không đọc sách thì bỏ bài kiểm tra ra chấm vậy, làm duyên với tập bài chút nào ^_^.


Buồn bực, cau có mỗi khi chấm phải bài kém và thật hạnh phúc khi được đặt bút cho em điểm 10 với lời động viên ""Em cứ thế này phát huy nhé!"". Những cung bậc cảm xúc như thế này thay đổi từng phút thì có lẽ, chỉ nghề giáo mới có... "


ID : luchanhgiang