Ngày mồng 8/3 năm ngoái, thấy người ta chen chân mua hoa quà cho người thương yêu mình cũng băn khoăn tự hỏi liệu mình ngày hôm nay có món quà gì không nhỉ??Vì khi lấy nhau rồi, người ta hay cắt xén đi những cái thủ tục mang tính chất “kết nối yêu thương ấy”. Nhưng…Khi bước vào phòng, thấy một cái hộp gì đó đặt trên giường, Ông xã bảo:“Quà cho em đấy – em mở ra xem đi”.Và món quà ấy chính là một chiếc bánh ga tô ghi dòng chữ “Chúc mừng 8/3”.Từ bé đến giờ mình mới có 1 lần có bánh ga tô vào ngày sinh nhật.Thế nên món quà tuy không quá đặc biệt với người khác nhưng với mình đó là một bất ngờ lớn ông xã “khô khan”dành cho mình làm mình vô cùng hạnh phúc. Cảm ơn ông xã nhiều lắm!


CHIA SẺ VỚI CẢ NHÀ NHỮNG BỨC ẢNH CHỤP LẠI NGÀY HÔM ĐÓ NÈ



Picture 018 by trang4984, on Flickr



Picture 017 by trang4984, on Flickr



Picture 025 by trang4984, on Flickr



Picture 027 by trang4984, on Flickr