Gia đình của tôi có rất nhiều gia đình nhỏ - MS 54
MS 54-1:
"Những tấm hình này chụp nhân dịp lễ Vu Lan. Đây là dịp để gia đình chúng tôi sum vầy và giải thích cho con cháu hiểu ý nghĩa của ngày lễ. Các bạn sẽ thấy trên ngực áo mỗi người đều có 1 bông hoa, tùy theo người đó còn cha, mẹ hay không thì màu của hoa sẽ khác nhau. Trong đại gia đình của tôi có rất nhiều gia đình nhỏ, xin giới thiệu :
Đây là gia đình của tôi :
Mẹ chúng tôi không còn ba mẹ nên ngực áo cài hoa trắng, chúng tôi đã mất cha, chỉ còn mẹ nên ngực áo có hoa màu hồng, con gái nhỏ rất may mắn được cài hoa đỏ."
MS 54-2:
Đây là anh chị hai. Ngày lễ Vu Lan tất cả thành viên trong gia đình đều mặc áo trắng, như vậy sẽ làm nổi bậc màu hoa trên áo
MS 54-3:
Đây là anh chị thứ sáu, màu hoa của gia đình anh chị cũng giống gia đình tôi. Không chỉ chúng tôi bày tỏ niềm kính yêu đến mẹ mà các cháu nhỏ cũng bày tỏ niềm yêu thương đến bà, đến ba mẹ. Đây là cách giáo dục và truyền thống của gia đình.