Thời đại hiện nay, việc cưới xin đều là do đôi bên tự nguyện, trai gái đồng ý đến với nhau. Nhưng ở Trung Quốc, có một thực trạng đáng buồn, nhiều nam nhân không đủ ‘giàu’ để cưới vợ. Như câu chuyện trai nghèo vay tiền kết hôn rồi bị bỏ rơi là minh chứng.

Cách đây 3 năm, chàng trai trẻ tên Liu đến từ Sơn Tây, Trung Quốc đã bằng mọi cách vay mượn để trang trải chi phí cho đám cưới với cô gái mà anh yêu mến. Thậm chí, ngôi nhà của anh được xây dựng đơn giản bên trong một hang động để cắt giảm chi phí.

Làm đám cưới với cô nàng gốc Việt, gã tỷ phú vẫn không nhận vợ: Khoe đã ngủ với ngàn cô gái

hình ảnh

(Ảnh: Đời sống và Pháp Luật)

Vậy mà chỉ 3 ngày sau đám cưới, cô dâu đã biến mất không một lý do. Được biết, vợ Liu sinh sống trong một ngôi làng gần đó. Liu gặp cô vào một ngày mưa rồi cả hai nhanh chóng quyết định tiến tới hôn nhân.

Nhớ lại quãng thời gian tồi tệ, chàng trai nghèo vay tiền kết hôn đau đớn kể: “Để chuẩn bị cho đám cưới, tôi đã mất 200 nghìn nhân dân tệ. Trong đó gồm 85.800 nhân dân tệ cho gia đình vợ và 20 nghìn nhân dân tệ tiền trang sức cho cô ấy. Chưa kể các chi phí đi lại cho nhà gái”.

“Tôi không có nhiều tiền nên đã vay lãi từ những người khác. Tiền nợ của tôi nhiều hơn sau mỗi ngày”. Thậm chí, để vợ được sống sung túc, anh Liu đã vay tiền mua một ngôi nhà trong làng. Thế nhưng, gia đình anh đã không khỏi lo lắng khi nhìn vào cặp đôi này.

hình ảnh

(Ảnh: Đời sống và Pháp Luật)

Em gái Liu cho biết: “Chị dâu đã không thường xuyên trò chuyện với anh Liu. Điện thoại là thứ duy nhất khiến chị ấy quan tâm”. Câu chuyện đạt đỉnh điểm khi chỉ 3 ngày sau khi cưới, cô dâu đã biến mất.

 Liu nhớ lại: “Sáng hôm ấy, cô ấy bảo muốn đi mua đồ nên tôi đưa cô ấy ra xe khách. Tôi đã chờ đợi nhiều ngày sau đó nhưng không thấy cô ấy quay trở lại. Khi đến nơi làm việc của cô ấy nhưng cô ấy cố tình lờ tôi đi. Vài ngày sau, cô ấy cũng không còn làm việc ở đó nữa. Từ đó, tôi hoàn toàn mất liên lạc với cô ấy”.

Việc vợ bỏ đi cùng áp lực từ nợ nần, lãi suất khiến Liu vô cùng khó khăn. Công việc đầu bếp không đem lại đủ tiền để anh trang trải mọi thứ. “Tôi thậm chí phải nhập viện vì làm việc quá sức để trang trải nợ nần do đám cưới. Vậy nhưng, cô ấy vẫn không thèm đoái hoài”, Liu bức xúc chia sẻ.

hình ảnh

(Ảnh: Đời sống và Pháp Luật)

Do đó, anh thuê luật sư để nộp đơn kiện mong muốn nhận được sự hỗ trợ cũng như trách nhiệm của vợ mình. Trong cuộc triệu tập của tòa án, vợ Liu đã vắng mặt và chịu bản án phải trả 90 nghìn nhân dân tệ cho Liu.

Thế nhưng, đã 3 năm từ khi tòa án đưa ra phán quyết, vợ Liu vẫn chưa một lần xuất hiện. Anh chàng này vẫn chịu cảnh sống một mình và nợ nần chồng chất.

Rõ ràng, trong câu chuyện của chàng trai vay tiền kết hôn bị vợ bỏ, anh Liu vừa đáng thương vừa đáng giận. Thương là bởi anh hiền lành, chất phác, vì vợ tương lai mà không tiếc điều gì, kể cả vay nặng lãi (đó là điều mà hiếm đàn ông nào làm được).

Nhưng anh cũng đã quá tin người, khù khờ trong tình yêu. Đến ngay cả em gái cũng tinh ý nhận ra, cô vợ chẳng yêu anh thật lòng, nhưng anh đã không biết hoặc cố tình không hiểu, giả ngu ngơ hoặc tự thôi miễn bản thân, rằng mình sống tốt thì tình cảm sẽ dần vun đắp.

hình ảnh

(Ảnh: Đời sống và Pháp Luật)

Nên nhớ, con gái thời nay, chẳng ai muốn lấy chồng nghèo, sống với người nghèo khi không có sợi dây tình cảm nào được hình thành. Có lẽ vợ của Liu, cũng như bao người khác, lợi dụng anh ta lấy của hồi môn rồi cao chạy xa bay.

Có lẽ, chuyện trai nghèo bị bỏ rơi sau khi vay tiền kết hôn sẽ là bài học cảnh tỉnh cho những chàng trai si tình, mù quáng, đồng thời cũng là dấu hiệu cảnh báo tình trạng hôn nhân đầy vật chất, vụ lợi. Bởi suy cho cùng, vàng bạc đâu có mua được sự thủy chung.

Nguồn tham khảo: Đời sống và Pháp luật