Mạng xã hội là một con dao hai lưỡi, người dùng thông minh sẽ biến nó thành công cụ hữu ích, kẻ kém hiểu biết sẽ trở thành mục tiêu ném đá cho cả cộng đồng. Nhưng đôi lúc, ranh giới giữa đúng – sai, giữa ‘câu view’ và ‘tạo giá trị’ khó phân định bằng lời.

Hãy lấy Youtube là một điển hình, trên đó mỗi ngày có hàng ngàn clip lớn nhỏ, được khen có, bị chê cũng nhiều, thậm chí gây tranh cãi như bà Tân Vlog. Và rồi, trong dòng xoáy của thời kỳ hiện đại, anh Phan Đình Huy (sinh năm 1995) cũng tự lập cho mình một ‘kênh’ riêng.

Con trai bất hiếu đổ trứng lên đầu mẹ để ăn mừng: Trò câu like vô đạo đức đáng bị tẩy chay

Tình cờ vào một ngày đẹp trời, anh gặp lại ông lão vô gia cư sống trong ngôi nhà hoang ở xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận từ lâu trước đó. Sau nhiều năm đi làm xa xứ, anh trở về quê và vẫn thấy ông lão ở trong ngôi nhà. Anh và một người bạn rủ nhau làm video về thử thách khám giá ngôi nhà ông lão đang tá túc vào ban đêm.

hình ảnh

Anh Huy giúp cụ ông tìm lại gia đình (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Lúc đầu quay video về ông, anh bị nhiều ý kiến chỉ trích, trong đó có người nói anh lợi dụng ông lão để "câu view". Nhưng anh không quan tâm và vẫn tiếp tục làm video về ông ấy. “Khoảng 6 tháng sau, tôi nhận được tin nhắn từ gia đình của ông ấy nhận người thân. Tôi rất vui và hạnh phúc, hình như đã từ rất lâu rồi tôi mới có cảm xúc như vậy. Có lẽ đây là điều ý nghĩa nhất tôi làm được từ khi là YouTuber đến bây giờ.”, anh Huy tâm sự.

Theo đó, người đàn ông đi lạc là Lâm Sa Ring (tên thường gọi là Khánh), sinh năm 1968 và địa chỉ gia đình ở huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Ông Phạm Văn Nhí (sinh năm 1966, huyện Củ Chi, TP.HCM), là em rể của ông Khánh, cho biết vào năm 2001, ông Khánh bị ngã từ trên cao khi đang đi làm thuê ở Campuchia, sau đó ông giảm trí nhớ và mắc chứng tâm thần nhẹ.

Năm 2001, gia đình đưa ông Khánh lên TP.HCM để chữa bệnh thì bị thất lạc tại đây. Gia đình đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không nhận được thông tin gì.

Cuối tháng 10-2019, kênh YouTube của anh Huy bắt đầu đăng tải những video về người đàn ông này. Đến tháng 11-2019, người thân tình cờ thấy ông Khánh khi xem clip, tuy nhiên không ai dám chắc chắn đây là người thân đã thất lạc từ 20 năm trước.

hình ảnh

(Ảnh: Tuổi Trẻ)

Phải đến tháng 3-2020, bà Thạch Thị Điếp (88 tuổi) - mẹ ruột của ông Khánh - xem video và vừa thấy người đàn ông ở trong ngôi nhà hoang, bà đã chắc chắn đây là đứa con trai bị thất lạc của mình. Gia đình liền bắt xe lên TP.HCM rồi thuê xe ra Ninh Thuận, tìm lại thân nhân.

Gia đình ông Khánh cho biết sau khi đón về, hiện tại sức khỏe của ông đang dần ổn định và đã nhớ được tên của một số người thân. "Chúng tôi không biết lấy gì báo đáp anh Huy cả. Chúng tôi đã mời anh ấy ở lại chơi cùng gia đình 3 ngày. Chúng tôi hi vọng sẽ có nhiều hơn nữa những chương trình ý nghĩa mang tới điều kỳ diệu như thế này cho các gia đình, người dân như chúng tôi", đại diện gia đình ông Khánh nói.

Vậy là một câu chuyện có hậu đã được khép lại, nhờ tấm lòng của một chàng trai trẻ, biết phân định đúng sai, và biết mình đang làm gì trên mạng xã hội. Ý kiến trái chiều đôi lúc sẽ khiến chúng ta dễ phân tâm, từ bỏ. Nhưng nếu đã xác định mình làm chuyện tốt, muốn giúp người thì cứ mạnh dạn mà bước tiếp thôi.

Giả như ngày hôm ấy, anh Huy dừng lại vì sợ ném đá, thì chắc gì cụ ông đã tìm được người thân, và rồi kiếp này ông lại phải sống trong bệnh tật, nghèo khó, cô đơn. Vậy thì chua chát biết bao nhiêu.

hình ảnh

(Ảnh: Tuổi Trẻ)

Sau cùng, xin được chúc mừng gia đình của cụ bà Điếp, ở tuổi 88 cụ đã tìm lại được niềm vui khi con trai bao năm xa xứ đã trở về. Thất lạc người thân, là một trong những điều đau đớn nhất nhưng ngày đoàn viên, cũng là ngày hạnh phúc nhất trần đời.

Và rồi, chỉ mong chúng ta khi dùng mạng xã hội, này tỉnh táo để chia sẻ những thông điệp tốt đẹp. Một nút chia sẻ, bình luận, đôi lúc lại trở nên ý nghĩa trong cuộc đời này.

Nguồn tham khảo: Tuổi Trẻ