Dọn cơm ra bán nhưng đột ngột nhận tin chị mất, người đàn ông bán đồ chay tại quận 10 đã được bà con hàng xóm hỗ trợ bán giúp, đồng thời kêu gọi mọi người tới mua ủng hộ.
Như thường lệ, một người đàn ông bán đồ ăn chay ở quận 10 vẫn luôn dọn hàng ra bán. Nhưng ông bất ngờ nhận được tin báo chị gái vừa qua đời, trong khi đồ ăn còn nóng hổi chưa kịp bán, gia cảnh lại quá khó khăn. Ông không còn cách nào khác ngoài việc nén nỗi mất mát và cố gắng bán hết xe đồ ăn.
Biết được hoàn cảnh khó khăn của chú, người dân xung quanh đã chung tay phụ bán giúp. Những người khách quen còn đăng tải lời kêu gọi lên facebook, mời mọi người đến mua. Trên các nhóm cộng đồng, người ta cũng chia sẻ bài viết này với hy vọng chú sớm bán hết hàng và được về nhà lo hậu sự.
Bài viết kêu gọi mọi người đến ủng hộ xe đồ ăn của người đàn ông tại quận 10. Ảnh yeah1.com
Thông tin này nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Chưa đầy một giờ sau, bài đăng nhận được hàng ngàn lượt yêu thích và chia sẻ. Nhiều người nhận ra quán quen và để lại bình luận khen đồ ăn ngon và nhắn gửi mọi điều tốt lành tới gia đình chú. Họ còn kêu gọi cùng nhau đến quán ủng hộ, giúp đỡ người đàn ông đang gặp cảnh khó khăn.
- Thương quá, mọi người ghé qua ủng hộ chú nhé!
- Đồ ăn ở đây cực ngon nhé mọi người.
- Nhìn chú thương quá, mong chú vượt qua được nỗi đau này.
- Gần nhà mình nè, lát tan làm sẽ qua mua giúp chú."
Chủ quán đồ chay và xe đồ ăn chú vừa chuẩn bị, ảnh trái Tiin.vn, ảnh phải FB H.M
Được biết, chú tên H. (52 tuổi) đã bán đồ ăn chay khá lâu trên con đường thuộc phường 4, quận 10. Hoàn cảnh của chú vô cùng khó khăn, chú không lấy vợ, bản thân còn bị bệnh tim, lại là trụ cột chính trong gia đình có 2 người chị và 4 đứa cháu. Xe đồ chay của chú không đủ để trang trải, chữa bệnh cho 2 chị và nuôi các cháu, chú đành phải đi mượn nợ. Số nợ ngày một lớn dần mà không đủ tiền trả, chú phải bán nhà. Những ngày dịch xe đồ chay ế ẩm, chú không có đủ tiền để mua thuốc uống. Những hôm bán ế, không có vốn xoay sở mà mượn nợ không ai cho, chú phải đi bán máu được 500.000 để có tiền làm vốn buôn bán nuôi gia đình.
Cả nhà chú H. trông cậy vào quán ăn nhỏ, bữa đắt bữa ế này. Ảnh Tiin.vn
Chú tâm sự: "Mượn nợ nhiều quá rồi, không có tiền trả ngân hàng. Mỗi tháng mười mấy triệu, hai tháng đã hơn ba mươi mấy triệu, chú lấy tiền đâu mà xoay, phải bán nhà. Bán cơm chú bán ở đây còn tối thì chú tìm chỗ khác mà ngủ, nhưng giờ thì chú cũng chẳng biết sẽ ngủ ở đâu."Những lúc bệnh nặng mà không có tiền, chú đành đi mua thiếu ở tiệm gần nhà nhưng khổ nỗi người ta không bán: "Chú nói người ta bán thiếu cho chú một hai cữ thuốc thôi, mai có tiền chú mang qua trả không thì qua bên hàng cơm chú lấy tiền, mà người ta không chịu, chú lặng lẽ đi về chứ không năn nỉ, người ta đuổi mà."
Dù bị bệnh chú vẫn không dám vào viện chữa trị, vì chú sợ nghỉ bán sẽ không có tiền để lo cho các thành viên trong nhà. Ảnh Tiin.vn
6h sáng mỗi ngày, chú ra chợ mua rau thiếu. Khuya bán xong đem tiền trả lại, nhiều hôm không bán được, chú phải đi mượn nợ để đắp vào. Căn nhà là chỗ che mưa nắng cũng đành phải treo biển bán đi, những ngày tháng sau đó không biết cả gia đình chú phải sinh sống như thế nào. Nhờ có sự hỗ trợ, giúp đỡ của bà con lối xóm, xe đồ ăn của chú đã đông khách hơn xưa. Khi câu chuyện của chú được chia sẻ lên mạng xã hội đã giúp chú được nhiều khách hơn. Lúc trước bán tới 12h khuya mới được nửa nồi, phải đổ đi. Sau này đến 8h đã bán hết, chú mừng lắm.
Bà con lối xóm phụ giúp chú bán hàng. Ảnh Tiin.vn
Giờ đây khi người chị gái qua đời, chú một lần nữa được bà con dốc sức giúp đỡ. Hy vọng sau này cuộc sống của gia đình chú sẽ đỡ vất vả, bán được đắt hàng hơn để có tiền trang trải. Người ta nói, chỉ cần sống lương thiện, không hại ai thì cuộc đời người đó sẽ sớm được hưởng những điều may mắn. Chú H. không chỉ sống lương thiện mà còn một mình gồng gánh nuôi cả gia đình, hy sinh hạnh phúc bản thân thì chú xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn bao giờ hết.
Mỗi người chúng ta đừng than thân trách phận, khi gặp điều bất trắc cũng đừng cho rằng mình bất hạnh. Đừng cho phép mình nản lòng, gục ngã trước thử thách của cuộc đời. Bởi ở ngoài kia còn có rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn hơn ta gấp vạn lần. Thế nhưng họ vẫn không ngừng phấn đấu, làm việc vất vả không chỉ để nuôi bản thân mà còn gồng gánh nuôi cả gia đình với nhiều miệng ăn. Họ chưa từng bỏ cuộc thì chúng ta vì điều gì mà cho phép mình bi quan như thế. Cuộc sống không có chỗ cho những kẻ thất bại, vì vậy hãy cố gắng hết mình để khi nhìn lại, bạn sẽ không cảm thấy hối hận hay xấu hổ.
Nguồn tham khảo: Yeah1.com, Baodatviet.vn
