Đang có vợ đẹp con ngoan, đang là trụ cột kinh tế của cả gia đình, vậy mà ngờ đâu, anh Tian Haicheng, 39 tuổi (Ninh Hạ,TQ) lại trở thành người tàn phế chỉ sau một vụ tai nạn.



Tết Nguyên Đán 2016, anh Tian Haicheng cùng một người bạn vào thị trấn để lấy tiền sau khi kết thúc công việc hàn xì. Bỗng một chiếc xe bất ngờ tăng tốc và lật. Đầu Tian đập vào bê tông và chấn thương cột sống nghiêm trọng, vĩnh viễn không thể hồi phục.



Người đàn ông từng vác bao tải 100 kg trên vai, giờ không thể nhấc được đôi đũa. Vợ anh sau đó ôm con trai 10 tuổi bỏ đi, để lại người chồng bại liệt cùng con gái 6 tuổi.



webtretho


(Ảnh: Tuổi Trẻ)




Đúng là cuộc đời phúc họa khó lường, hôm nay bạn có thể khỏe mạnh và vui vẻ nhưng biết đâu ngày mai, những điều kinh khủng nhất có thể ập tới. Nhưng với anhTian Haicheng, bi kịch không đến từ sự tàn phế về cơ thể mà đến từ sự chết lặng trong tâm hồn – đúng vào khoảnh khắc vợ anh đem con bỏ trốn.



Là một người đàn ông, chẳng ai chấp nhận nổi mình bất tài vô dụng, chẳng ai chịu nổi cảnh nằm liệt giường, ăn bám mẹ cha. Đã thế, người phụ nữ cùng anh đầu ấp tay gối, người mà anh gửi gắm yêu thương và sự tin tưởng, lại có thể sợ hãi rồi ra đi.



Không chịu nổi, anh Tian Haicheng tìm đến cái chết vì quá tuyệt vọng. Mỗi ngày anh đếm đường ngang, đường dọc trên trần nhà. Anh cũng hồi tưởng những ký ức đẹp nhất cuộc đời. Một trong số đó là mỗi ngày tan làm, vợ anh đã đứng bên ngoài nhà máy vẫy tay chào chồng.



webtretho


(Ảnh: Tuổi Trẻ)




Một ngày nọ, Tian nằm trên giường chợt thấy một chai thuốc trừ sâu trên tường. Anh gọi con gái lúc đó 4 tuổi, bảo bé rằng mình bị ốm cần chai thuốc đó. Cô bé nghe lời đưa cho cha, nhưng rất nhanh sau đó em nghi ngờ. "Đó là chai thuốc diệt bọ xít", cô bé chạy lại giường cảnh báo cha.



Tự tử không thành, khiến cha mẹ Tian ngày càng quản anh hơn. Nhưng vài tháng sau, khi đang chơi với con gái, anh bảo con kéo ghế xa nhất có thể, định bụng xem một cú ngã có thể giết chết mình không.



Song, anh không thể ngờ được là chiếc ghế đột nhiên đổ sập xuống người con gái, khiến đầu gối cô bé bị trầy xước. Tian tự trách mình và từ đó từ bỏ ý định tự tử. Anh quyết định phải sống mạnh mẽ.



Con người là vậy, vốn dĩ luôn có nhiều ranh giới, giữa thiện và ác, giữa sống và chết, giữa tiếp tục cố gắng và chấp nhận từ bỏ. Một khi lằn ranh ấy xuất hiện, nghĩa là cuộc đời có nhiều đớn đau, thăng trầm, biến cố.



webtretho


(Ảnh: Tuổi Trẻ)




Vậy nên, khi thấy một ai đó đang có ý định tự tử, xin đừng buông lời trách mắng họ, bởi chúng ta không trải qua những đau đớn tột cùng, không hiểu được sức mạnh tàn phá khủng khiếp của sự cô đơn đi kèm trầm cảm.



Cũng may anh Tian Haicheng là một người đàn ông đích thực, cũng may anh tỉnh ngộ kịp thời, anh đã biết tìm lại sự sống bằng cách nghĩ về những người yêu thương, thay vì đắm chìm vào những con người đã bỏ rơi mình trong lúc khốn khó nhất.



Sống tích cực, sống vươn mình, nói dễ làm khó, chúng ta cứ phải chạm đáy cuộc đời, phải rơi vào nơi tăm tối nhất, phải trải qua tuyệt vọng mới biết đứng lên để làm lại từ đầu.



webtretho


(Ảnh: Tuổi Trẻ)


Trở thành 'ngôi sao' mạng xã hội.



Để quên đi tình trạng của mình, Tian bắt đầu lập một tài khoản và phát trực tiếp. Sử dụng đốt ngón tay, anh điều chỉnh chiếc điện thoại di động, bật micro và bắt đầu nói chuyện. Anh chào hỏi mọi người, pha trò về bản thân và bắt đầu hát cùng con gái 6 tuổi, Jiajia.



Dần dần nhiều người biết đến câu chuyện của anh, số lượng người theo dõi tăng lên ổn định. Tian dần có tiền từ ứng dụng. Anh bắt đầu phát sóng mọi chi tiết cuộc sống từ việc con gái cho anh mặc quần áo, anh đi xe lăn điện đến trường đón con...



Đến giờ anh đã phát hơn 800 video, với gần 600.000 người hâm mộ, qua đó tạo ra kết nối mạnh mẽ với thế giới bên ngoài. Trong một tháng, anh có thể kiếm được 3.000 tệ (hơn 10 triệu đồng) từ các video phát sóng trực tiếp. Đây là sinh kế sinh nhai mới, giúp anh ổn định hơn.



webtretho


(Ảnh: Tuổi Trẻ)




Không những trở thành ‘ngôi sao’, anh Tian còn nhận ra mình có chỗ dựa vững chắc từ cha mẹ. Ông Tian Junlin, bố của Tian Haicheng là một người đàn ông nghiêm nghị, ít nói nhưng không bao giờ để chân tay ngồi im.



Hàng ngày ông nuôi bò, chặt gỗ, làm việc trên các cánh đồng khô hạn nhất ở Ninh Hạ - nơi được mô tả "không thích hợp cho con người sinh sống". Ấy thế nhưng, ông Junlin vẫn kiếm được tiền từ nghề nông. Sau này ông chuyển hướng kinh doanh và sắm được ô tô.



"Những người ở tuổi tôi đang được con cái chăm sóc, tôi phải làm điều ngược lại. Nhưng than vãn để làm gì. Đây là số mệnh", ông bình tĩnh nói. Từ đó, vợ chồng ông chăm sóc con trai suốt ngày đêm, đồng thời vẫn lao động kiếm tiền, chờ một tiến bộ y tế có thể mang phép màu đến với con.



Đúng là trong tận cùng của bi kịch, luôn có một phép màu đang chờ sẵn, chỉ là bạn có đủ sức mạnh, sự dũng cảm để nắm bắt nó hay không. Có lẽ so với nhiều người, anh Tian thật bất hạnh, nhưng nếu so với những người bất hạnh, anh Tian lại may mắn hơn nhiều.



webtretho


(Ảnh: Tuổi Trẻ)


Anh vẫn còn đó, một tình cảm ấm áp chân thành, một gia đình gồm mẹ cha già và con gái không bỏ rơi anh. Thương nhất là cô bé 6 tuổi, em còn nhỏ nhưng hiểu chuyện sâu sắc, biết cha có ý định tự tử nên luôn canh chừng, biết cha thiệt thòi nên luôn ở bên chăm sóc, vui vẻ hát ca để cha phấn chấn lên.



Hằng ngày, cứ 6h sáng, cô bé Jiajia thức dậy, bắt đầu mát xa cho cha, rồi giúp cha đánh răng, rửa mặt, sau đó mới an tâm đi học. Có lẽ, anh đã rất thành công trong việc nuôi dạy con cái, bởi anh là người tốt, anh còn có hiếu với mẹ cha, anh có ý chí mạnh mẽ để kiên cường. Thế nên con gái anh, chắc chắn trong tương lai cũng sẽ tuyệt vời và xuất sắc như thế.



Nhìn anh, chúng ta hãy thôi than vãn với cuộc đời. Hãy học cách đương đầu với số phận, dù khó khăn cỡ nào, rồi cũng có cách để thoát ra. Quan trọng nhất vẫn là ý chí và nghị lực sống, bởi con người hơn nhau không phải ở tiền bạc, địa vị, danh vọng… người với người hơn nhau là biết sống để yêu thương!



Nguồn tham khảo: VNE/ Tuổi Trẻ