Hai vợ chồng đã chọn cuộc sống vui vầy bên những chú cún cưng chứ không sinh con. Hạnh phúc không có công thức chung, miễn bản thân thấy hài lòng với sự lựa chọn của mình thì đó chính là hạnh phúc.
Xem trên kênh Độc lạ Bình Dương, tôi thấy ấn tượng vô cùng với đôi vợ chồng sinh sống tại huyện Nhà Bè (TP.HCM) bởi họ không sinh con mà thống nhất với nhau nuôi 300 em cún, mèo trong căn nhà nhỏ. Hai vợ chồng cảm thấy thoải mái với cuộc sống của mình.
Vì chỗ sống khá nhỏ nên một người bạn có niềm yêu thích đặc biệt tới chó mèo và hiện đang nuôi 60 em đã ngỏ ý mời anh chị về khoảng đất rộng của gia đình để xây dựng căn nhà có diện tích lớn nuôi các em. Và thế là số lượng chó mèo nhiều thêm từng ngày. Mỗi bé đều có xuất thân khác biệt, được về đây ở và ăn chay một cách rất thuần thục.
Vợ chồng anh chị nuôi 300 chó mèo. Ảnh chụp màn hình, youtube Độc lạ Bình Dương
Hai anh chị nhận nuôi 300 chú chó mèo là từ những lần chị vô tình cứu được chúng ở bên vệ đường, trong các cửa hàng hay nơi bán thịt. Việc làm của anh chị đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ những người yêu động vật.
Vợ chồng anh chị không chọn sinh con, đây chính là điều khiến bao người bất ngờ. Vì theo lẽ thông thường, đứa con được xem là sợi dây gắn kết tình cảm của cha mẹ và là tương lai của bất cứ cặp vợ chồng nào. Thế nhưng anh chị lại không như vậy. Biết bao nhiêu năm sống với nhau, anh chị thỏa thuận với nhau là không có đứa con nào. Nói về việc này, chị cho biết:
“9-10 năm rồi quyết định không có con để dồn sức chăm nuôi, thương yêu mấy đứa này (chó, mèo) như con chị. Hai vợ chồng ngủ riêng, anh ngủ trong phòng, chị ngủ trên võng, xung quanh là đàn chó mèo”, chị tâm sự. Vậy là suốt nhiều năm nay, cuộc sống và tình thương anh chị dành trọn cho đàn chó mèo, nhiều lần cứu chúng khỏi cảnh bỏ rơi, lang thang. Hễ mỗi lần ngồi xuống là chúng vây quanh rất tình cảm.
Các chú chó rất mạnh khỏe và quấn quýt với chủ. Ảnh chụp màn hình, youtube Độc lạ Bình Dương
Chị ăn chay từ nhỏ, sau khi kết hôn với anh thì hai vợ chồng cùng ăn chay đến nay được 8 năm. Anh chị em cũng muốn các em cún, mèo nhà mình ăn chay vì chủ ăn thế nào thì chó mèo sẽ ăn như thế ấy. Buổi sáng đàn vật nuôi sẽ được ăn cơm cùng với bí trắng, bí đỏ, cải thảo. Buổi trưa các em ăn khoai lang. Mỗi lần nấu cơm sẽ dùng hàng chục ký gạo và nếu luộc khoai sẽ vào khoảng 200kg. Số tiền mua thức ăn mỗi ngày rơi vào khoảng 1,2 triệu đồng.
Với hơn 300 chó mèo, dù anh chị có chuẩn bị số lượng đồ ăn nhiều đến mức nào thì cũng hết. Ăn chay nhưng chúng ăn rất ngon lành, đồ ăn không bao giờ thừa mứa. Anh chủ trang trại chia sẻ, dù vào được ít ngày nhưng các chú chó mèo mới đều rất nhanh chóng làm quen với việc ăn chay. Và điều thú vị là, ăn chay hoàn toàn và không hề bổ sung thêm thịt, cá nhưng sức khỏe đàn chó mèo vẫn vô cùng tốt. Tất cả các bé đều mập ú nu, khỏe mạnh và quanh năm chẳng con nào bị bệnh.
Rau củ quả ăn chay dành cho các chú cún mèo. Ảnh chụp màn hình, youtube Độc lạ Bình Dương
Cuộc sống của anh chị vốn chẳng dư dả gì. Anh tâm sự là trước kia còn ở thành phố, ai thuê gì anh làm nấy rồi xin rau củ quả về cho đàn chó mèo ăn. Giờ số lượng lên đến 300 con, anh chị chẳng dứt ra được để đi làm nên nhiều mạnh thường quân đã sẵn sàng đứng ra hỗ trợ rau củ quả, gạo hàng tháng để anh chị an tâm cưu mang đàn chó mèo dễ thương.
Nuôi nhiều chó mèo nhưng anh chị nhớ mặt từng con và đặt tên cho chúng. “Tôi không cho đi bất cứ đứa con nào của mình hết. Tại vì bà xã tôi thương mấy đứa này lắm, thương như con vậy. Hai vợ chồng ăn chay trường nên cũng muốn tụi nhỏ là con của mình. Nhiều khi nó ho, sổ mũi, trở gió trở trời thì cũng chăm sóc, cho nó uống thuốc uống men đầy đủ luôn”, anh cho biết.
Nuôi nhiều nên cũng mến tay mến chân, anh chị cương quyết không cho ai nếu người nào có ý định xin. “Tôi không muốn cho tụi nhỏ đi vì sợ cho nhầm người, người ta không có tốt với các con của chị nên chị không có cho đâu. Cực cỡ nào tôi cũng chịu được. Không bao giờ vì khổ mà tôi than phiền, lúc nào nhìn chúng cũng thấy vui vẻ”, chị chia sẻ.
Cuộc sống của anh chị rất vui vẻ, nhẹ nhàng. Ảnh chụp màn hình, youtube Độc lạ Bình Dương
Có những lần anh mang vài em cún cho người khác, chị biết liền giận dỗi rất lâu cho đến khi anh mang các em trở về. Trang trại của anh chị và 300 cún cưng lúc nào cũng rộn ràng vui vẻ. Có khách lạ đến thăm, các em cún sủa inh ỏi nhưng tuyệt nhiên không hung hăng, không cắn bất kỳ ai. Có lẽ tình yêu thương của anh chị đã giúp chúng an tâm, bỏ đi sự dè chừng phòng vệ.
Người dùng mạng bình luận về việc làm tuyệt vời của anh chị khi đã cưu mang những bé cún mèo vô cùng đáng thương:
- Thương vợ chồng này quá. Chúc vợ chồng bình an và hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và công việc.
- Anh chị có lòng từ bi thương yêu động vật, chúc anh chị thật nhiều sức khỏe để chăm sóc 300 con rất vất vả.
- Gia đình này thật sự tốt quá, họ xứng đáng là người đặc biệt và được mọi người ngưỡng mộ, đáng khen và ủng hộ.
- Cặp đôi hoàn hảo này thật là có một tấm lòng hiếm có, không cần con mà chỉ thích nuôi chó thật là có một không hai trên thế gian này. Cầu mong cho các bạn thật nhiều sức khỏe bình an và hạnh phúc bên nhau trọn đời.
- Cám ơn anh chị đã có tấm lòng nhân hậu đã nhận nuôi các bé cún, chúc a chị luôn khỏe mạnh và bình an nhé!
Nhắc đến câu chuyện anh chị nuôi 300 chó mèo, chợt nhớ đến chị Lê Nguyễn Sương Mai, 39 tuổi, sống tại huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Chị đã dành ra 200m2 để nuôi 170 chó, mèo không có nhà. Hoàn cảnh của chị có phần không mấy khá giả khi đã ly hôn chồng, một mình chị nuôi hai con nhỏ. Trước đây chị làm công nhân nhưng từ khi đàn chó mèo lớn lên, chị sống bằng tiền bán đồ ăn sáng hàng ngày và trợ cấp hàng tháng của chồng cho con.
Chị Mai nhận nuôi 170 cún mèo. Ảnh Vietnamnet
Trước đây chị Mai rất sợ chó vì ám ảnh lần bị chúng cắn. Chị càng không bao giờ nghĩ đến việc sẽ nuôi chúng và nuôi số lượng lớn như bây giờ. Nhưng một lần chị bắt gặp chú cún nhỏ co ro bên đường do bị ai đó bỏ đi, chị không ngần ngại chạy đến cưu mang.
“Lúc đó, chú chó còn nhỏ xíu, không có khả năng tự vệ mà bị bỏ rơi, nếu mình không cứu bé sẽ mất vì đói rét”, chị Mai nói rồi chia sẻ thêm: “Sau lần đó, tôi cảm thấy mình có duyên đặc biệt với loài chó mèo và gắn bó với chúng hơn”.
Thế rồi chị bắt đầu nhận nuôi chó mèo bị bỏ rơi từ khắp nơi. Hễ nhận được điện thoại của người dân là chị không ngại cực nhọc đến tận nơi, dù ở Đồng Tháp, Đồng Nai, Vũng Tàu,... Về với chị, các bé dù có bị bệnh hay thương tích, chị đều chăm sóc chu đáo và chẳng mấy chốc chúng được khỏe mạnh, vui vẻ.
"Những con bị thương hoặc bệnh nặng, tôi đưa tới bác sĩ thú y chữa trị. Nếu bệnh nhẹ, tôi mang về nhà, tự cho uống thuốc. Cứ thế đến giờ tôi đã cứu được 170 bé. Cứu đứa này mà không cứu đứa khác thì tội lắm”, chị chia sẻ thêm.
Chị yêu thương và chăm sóc chúng rất chu đáo. Ảnh Vietnamnet
Có người nhìn thấy chị Mai suốt 2 năm qua cưu mang chó mèo dù cuộc sống không mấy khá giả nên có bàn ra tán vào rằng chị đang chuốc cực vào thân. Thế nhưng chị biết mình đang làm gì và chúng thật sự có ý nghĩa như thế nào.
“Những bé chó, bé mèo sau thời gian được chăm sóc khi thấy tôi, "các con" chạy đến quấn quýt, tranh nhau đòi ẵm. Tôi thuộc tên, tính cách và tình trạng sức khỏe của từng con. Ngày nào tôi cũng chơi cùng chúng, nếu không sẽ rất buồn”, chị nói thêm.
Được chị chăm sóc, các bé cún được ăn uống đầy đủ, chỗ ngủ sạch sẽ. Chị đặt tên và nhớ mặt, nhớ tên từng con. Như nuôi một đứa trẻ thực sự, ngày nào chị cũng chơi với chúng vì nếu không thì chúng sẽ rất buồn. Cuộc sống của một người mẹ nuôi 2 con nhỏ và 170 chó mèo có phần vất vả nhưng chị lại rất vui.
Chị vệ sinh nơi ở của cún mèo rất sạch sẽ. Ảnh Vietnamnet
Mỗi tháng, tiền mua thức ăn, thuốc, phí chích ngừa... cho cún mèo đã lên tới 30 triệu đồng. "Tháng nào dư giả thì cho các bé ăn ngon; ăn ngày hai bữa, một bữa cơm thịt, một bữa hạt. Tháng nào hụt quá thì ăn cơm với rau, củ mua ở chợ. Tiền thiếu thú y thì nhiều, có đợt hơn 30 triệu, sau đó được mạnh thường quân hỗ trợ mới trả xong”, chị nói.
Nhưng có lẽ cực nhất là nhất các bé cún mèo bị bệnh vì mùi của chúng rất khó chịu. Tuy vậy, tình thương của chị dành cho chúng quá lớn nên càng không thể bỏ mặc. “Ước nguyện lớn nhất của tôi là mong mọi người hãy yêu thương, có trách nhiệm với những bé chó, mèo của mình. Hãy xem chúng như thành viên trong gia đình mà yêu thương, đừng bỏ rơi các bé”, chị nói.
Tất nhiên việc nuôi nhiều chó mèo sẽ không tránh được những ý kiến trái chiều, đặc biệt là chuyện không sinh con để dành tâm huyết chăm sóc cho những bé cún mèo cơ nhỡ. Tuy vậy, mỗi người đều có mỗi quan điểm sống khác nhau, không nên đánh đồng hay phán xét. Cũng phải nhờ những người như vợ chồng anh chị ở Nhà Bè hay chị Mai ở Vĩnh Long mà những bé cún, mèo được cưu mang. Việc làm của họ nếu không cảm nhận bằng cái tâm thì sẽ không thể hiểu được.

