Có bao giờ bạn nghĩ sẽ tự tay chuẩn bị tang lễ cho chính mình và đặc biệt hơn nữa là ngắm nhìn mọi người đến viếng? Thấy rờn rợn nhưng đó là những gì người đàn ông 60 tuổi đã làm và khiến nhiều người ngạc nhiên.
Khi bước qua tuổi 60, nhận thấy bản thân rồi cũng đến ngày ra đi, một người đàn ông 60 tuổi đã tự tay mua sắm, chuẩn bị mọi thứ cho tang lễ của mình. “Vì các con tôi sẽ không có cơ hội để tổ chức cho tôi một lễ tang hoàn chỉnh sau khi tôi chết nên giờ đây tôi muốn tự tổ chức lễ tang để có thể tự mình nhìn thấy”, ông Lang - người tự tổ chức đám tang - cho biết.
Đợi vợ con để rút máy thở, cuối đời chua xót của người đàn ông gốc Việt mất vì Covid-19 tại Mỹ
Dĩ nhiên, phần lớn khi bạn qua đời thì chẳng còn hay biết mọi thứ diễn ra xung quanh. Có lẽ vì vậy, ông Lang đã quyết định trải nghiệm cảm giác đặc biệt này. Từ tấm hình trong buổi lễ, cho đến việc thuê dàn nhạc, thông báo cho mọi người hay tin đều do ông Lang tự tay thực hiện.
Ngồi nhìn tấm hình của mình, cùng dàn nhạc lễ và dòng người đến viếng đám tang, ông Lang cảm thấy mãn nguyện vì đã chu tất mọi điều. Đứng cạnh bức chân dung của mình, người đàn ông 60 tuổi cười tươi tiếp đón khách khứa. Dĩ nhiên, những người đến “viếng” chẳng biết nên thể hiện cảm xúc thế nào, nên vui hay buồn bã.
Một phần nguyên cớ để ông Lang tự tay tổ chức tang lễ cho mình là vì ông đã đăng ký hiến thi thể cho khoa học sau khi qua đời. Nhằm kỷ niệm sự kiện đáng nhớ cũng như muốn biết mọi người sẽ đến viếng mình ra sao sau khi qua đời, ông Lang đã kỳ công tổ chức một đám tang khác lạ nhất từ xưa đến nay.
Có lẽ, trong suy nghĩ của người đàn ông này, ông hoàn toàn mãn nguyện vì ít nhất đã có thể cống hiến, góp chút ích lợi cho xã hội sau khi mất. Trong buổi “tang lễ” của mình, ông tỏ ra rất vui vẻ, không chút luyến tiếc hay vướng bận điều gì.
Dĩ nhiên chuyện tự tổ chức đám tang cho chính mình rồi ngồi rung đùi, vui vẻ nhìn mọi người đến viếng chỉ xảy ra hiếm hoi với người đàn ông sống tại tỉnh Liêu ninh (Trung Quốc). Nhưng đằng sau đó, câu chuyện lại mang đến một thông điệp rất giản đơn, rằng hãy sống một đời thật trọn vẹn và ý nghĩa thì khi ra đi chẳng chút gì luyến tiếc.
Như người đàn ông trong câu chuyện trên, ông đã nuôi dạy con cái trưởng thành. Đến tuổi già thì quyết định hiến tạng để giúp đời, giúp người. Có thể ông không quá giàu sang, không chức cao nhưng đã sống hạnh phúc, cảm thấy bản thân hữu ích nên khi bước qua con dốc bên kia của cuộc đời đã phần nào cảm thấy mãn nguyện trong lòng.
Có câu nói khá quen thuộc, hãy sống làm sao khi bạn sinh ra thì khóc, còn mọi người lại cười. Và khi bạn mất đi có thể mỉm cười, còn mọi người khóc thương. Làm được như vậy, chí ít vài chục năm sống ở đời, bạn đã để lại điều đẹp đẽ, đọng lại ký ức tốt tươi trong người thân và bạn bè.
Quay lại câu chuyện người đàn ông 60 tuổi tự làm đám tang, người con trai biết chuyện nhưng quyết định “ngó lơ”. Anh cho rằng hôm đó là ngày của Cha nên đáp ứng mọi việc của bố, miễn sao ông được hài lòng. Quả thật, người đàn ông 60 tuổi này rất may mắn khi có con trai thấu hiểu, biết “hợp tác” cùng cha làm điều kì quặc nhưng cũng rất ý nghĩa.
Nguồn tham khảo: vietgiaitri

