Truy tìm cô gái 'cởi bạo tuốt tuồn tuột' giữa hồ sen: Trào lưu phản cảm núp bóng nghệ thuật
Đến hẹn lại lên, cứ mỗi độ hoa sen nở rộ, nhiều cô gái trẻ lại hí hửng đi chụp những bộ ảnh tươi xinh. Có người chụp kiểu kín đáo thanh lịch, có người chụp kiểu sexy nóng bỏng. Nhưng lột hết đồ, cởi truồng trong đầm sen thì đúng là không còn từ ngữ gì để diễn tả! Quá ngán ngẩm các mẹ ạ!
Mới đây, cư dân mạng truyền tay nhau chia sẻ loạt ảnh của một cô gái trẻ khỏa thân, ngâm mình tạo dáng dưới hồ sen.
Đẹp thì chưa thấy đâu, chỉ thấy phản cảm "đập" thẳng vào mắt người xem, khiến chủ nhân bộ ảnh nhận về cả đống gạch đá. Bên cạnh đó, việc khỏa thân ngâm mình dưới đầm sen đầy bùn cũng được cho là gây nguy hại cho sức khỏe.
Bức ảnh về cô gái hiện đang lan truyền chóng mặt.
"Chưa bao giờ để những bức ảnh này phải bận tâm. Nhưng đến hôm nay thật sự quá bức xúc. Bạn hi sinh vì cái đẹp, vì nghệ thuật thì được nhưng mong đừng là ở giữa đầm sen như vậy.
Nếu chụp giữa đường không ai nói gì. Nhưng chụp ngay đầm sen thì đúng là tội ác. Vì từ xa xưa, hoa sen là biểu tượng phẩm chất thanh cao hiếm loài hoa nào sánh được... Vậy tại sao lại còn có những thành phần thích thể hiện sự ô uế ở giữa đầm sen như vậy?
Danh tính cô gái hiện đang được 'truy lùng'
“Đẹp ở đâu chẳng thấy, toàn a dua đua đòi làm màu. Từ mẫu đến nháy, không hiểu sao lại đi chụp ra được những hình ảnh như thế này. Chị em cùng lên án để tránh tình trạng như thế này diễn ra đi ạ" - Facebooker T.P.T bày tỏ.
Không chỉ lên án những người mẫu chụp ảnh, nhiều cư dân mạng còn phê phán cả những người thợ chụp ảnh: "Hình như chính các nhiếp ảnh gia cũng không hiểu thế nào là chụp ảnh nghệ thuật. Họ cứ tưởng có máy ảnh xịn, ống kính dài cả mét, mẫu xinh dáng đẹp thì chụp lên đều được coi là ảnh - nghệ - thuật. Nghệ thuật không bao giờ có chỗ cho những người muốn lợi dụng để khoe da thịt" – Tài khoản A. H chia sẻ.
Có rất nhiều lý do khiến giới trẻ ngày nay thích chụp những kiểu ảnh như thế này, có người muốn nude để ghi lại thời thanh xuân của mình, có người chỉ muốn câu like để nổi tiếng, hoặc có người chỉ chạy treo trào lưu, không thể phân biệt được đâu là nghệ thuật, đâu là phản cảm.
Nền văn hóa phương Đông vốn dĩ đề cao sự kín đáo, trang nghiêm nên chụp ảnh nude có thể gây khó chịu cho phần đông xã hội.
Hơn thế, hậu quả của trào lưu này cũng rất khó lường, nhẹ thì những tay nhiếp ảnh có ý đồ xấu sẽ tìm cách... tống tình, tống tiền hoặc lạm dụng tình dục. Nghiêm trọng hơn, trình độ thưởng thức văn hóa nghệ thuật của cộng đồng sẽ đi xuống.
Ranh giới giữa nghệ thuật và phản cảm rất mong manh
Đành rằng, chụp ảnh khỏa thân là quyền nhân thân của mỗi người, tuy nhiên, khi sự tự do của mình làm ảnh hưởng đến tự do của người khác hoặc chụp ảnh nude ở di tích, nơi công cộng, nhiều người qua lại thì chắc chắn sẽ bị xã hội lên án.
Chụp ‘nude’ vốn là một trường phái nghệ thuật trong nhiếp ảnh, và để thực hiện được một bộ ảnh nude thì không hề đơn giản. Nó đòi hỏi người chụp ảnh và người mẫu phải lao động thực sự nghiêm túc.
Nhưng khác với lý do chụp hình nude để lưu giữ lại cái đẹp hoặc thích cái đẹp, nhiều bạn trẻ chụp ảnh nude là để chứng tỏ mình có... “đẳng cấp”.
Thay vì lựa chọn cho mình một nghệ sĩ nhiếp ảnh có tay nghề để lột tả hết cái đẹp của hình thể thì những bạn trẻ nằm trong số này lại chỉ cần một tay máy nghiệp dư và cứ việc phô thân ra trước ống kính.
Đây không phải là lần đầu tiên giới trẻ ở nước ta có những bộ ảnh phản cảm như thế này, điển hình như vụ ‘Tuyệt Tình Cốc’ cũng từng khiến cư dân mạng dậy sóng hay như bộ ảnh ‘Thôn Nữ’ với hai cô gái ăn mặc hở hang, tạo dáng khêu gợi bên ông lão đang làm việc trong lò gốm cũng khiến nhiều người phẫn nộ.
Bộ ảnh 'Thôn Nữ' từng gây bức xúc một thời.
Tương tự như hai bộ ảnh nói trên, bộ ảnh cô gái khỏa thân trong đầm sen cũng chẳng được ai hưởng ứng. Hiện cộng đồng mạng còn rủ nhau truy tìm danh tính nữ chính để ‘ném đá’ cho hả hê.
Thế mới thấy, ranh giới giữa nghệ thuật và phản cảm vô cùng mong manh. Với những sản phẩm ‘méo mó' như thế này, người xem khó có thể cảm nhận được giá trị nghệ thuật nào trong đó. Và sau tất cả, những bộ ảnh như thế này chẳng bao giờ thành công mà chỉ thành trò hề cho thiên hạ.