Thông tin này được báo chí đăng tải rồi, mình chia sẻ lại chi tiết trong bài viết dưới đây cho mọi người cùng biết nhé!
Tại tiệc tất niên hôm 5/2 của một công ty ở Châu Hải, tỉnh Quảng Đông, anh Jiang Jiang may mắn bốc được giải đặc biệt. Theo công bố của lãnh đạo, phần thưởng là một chiếc điện thoại iPhone đời mới nhất trị giá 10.000 nhân dân tệ (khoảng 38 triệu đồng).
Giữ nguyên niêm phong hộp quà, Jiang mang về nhà để vợ tự mở. Tuy nhiên, niềm vui hóa thành nỗi thất vọng. Video do Jiang đăng tải cho thấy sự chuẩn bị công phu của cú lừa: Hộp đựng được đóng gói kỹ lưỡng, kèm hóa đơn ghi đúng mệnh giá niêm yết. Thế nhưng, vật phẩm bên trong lại là vài viên kẹo và hai miếng gạch men để tạo độ nặng y như thật.
"Ban đầu tôi tưởng mình là người may mắn nhất đêm tiệc, ai ngờ lại là kẻ xui xẻo nhất", Jiang chia sẻ.
Vỏ hộp iPhone nhưng bên trong là cục gạch. Ảnh: QQ
Vụ việc lập tức gây bão mạng xã hội. Sau khi bị phanh phui, một trưởng bộ phận - người lên kế hoạch cho buổi tiệc - thừa nhận đã tráo ruột giải thưởng. Người này giải thích đây là kịch bản "chơi khăm" nhằm khuấy động không khí, hoàn toàn không nhắm vào cá nhân Jiang. Giám đốc và các đồng nghiệp khác đều không biết về kịch bản này.
Dù công ty sau đó đã mua một chiếc điện thoại thật để đền bù, Jiang vẫn bức xúc: "Tôi có thể không cần điện thoại, nhưng cần sự tôn trọng. Việc làm giả cả hóa đơn để lừa nhân viên là hành vi xúc phạm nhân phẩm chứ không đơn thuần là đùa vui".
Câu chuyện của Jiang không phải là sự cố duy nhất trong mùa tất niên, nơi ranh giới giữa "văn hóa doanh nghiệp" và sự thiếu chuyên nghiệp trở nên mong manh.
Hóa đơn chiếc điện thoại anh Jiang trúng thưởng. Ảnh: QQ
Tại Hàng Châu, tập đoàn xe điện Leapmotor cũng từng hứng chịu làn sóng chỉ trích vì tổ chức tiệc tất niên theo phong cách "trại tị nạn". Dù đạt doanh thu kỷ lục và tặng thưởng cả iPhone 17, bữa tiệc của khối sản xuất lại diễn ra trong nhà kho lạnh lẽo, thiếu nhà vệ sinh và không phục vụ bữa trưa. Nhân viên phải tự mang đồ ăn khô, ngồi co ro nghe lãnh đạo phát biểu.
Chủ tịch công ty Zhu Jiangming sau đó phải viết thư xin lỗi toàn thể nhân viên, thừa nhận việc tổ chức sơ sài đến mức khiến người lao động tủi thân là "lỗ hổng lớn về năng lực quản trị".
Những sự việc trên đang tạo nên làn sóng tranh luận gay gắt tại Trung Quốc. Phần lớn ý kiến cho rằng các trò đùa quá trớn hay sự tiết kiệm thái quá trong tiệc cuối năm đang làm xói mòn lòng tin và động lực của người lao động.
Mời bà con đọc thêm thông tin: Công ty tặng vé số cho nhân viên rồi đòi lại khi có người trúng hơn 20 tỷ đồng
Câu chuyện này xảy ra từ tháng 3 năm 2019 nhưng gần đây lại gây xôn xao trên mạng xã hội Trung Quốc khi Tết Nguyên đán đang đến gần. Một số người suy đoán rằng tin tức này được "hâm nóng" để thúc đẩy doanh số bán vé số vốn đang trì trệ.
Ngày 2/3/2019, một công ty giấu tên ở Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc tổ chức tiệc thường niên. Để tạo không khí lễ hội, công ty mua hơn 500 tờ vé số từ một trạm xổ số địa phương, tặng cho mỗi nhân viên một tờ.
Một trong những tấm vé số đó đã trúng giải nhất trị giá 6 triệu nhân dân tệ (hơn 20 tỷ đồng) khiến toàn thể nhân viên xôn xao. Nhiều người lên mạng xã hội chia sẻ sự phấn khích của mình, thu hút sự chú ý đáng kể. "Hãy gia nhập công ty chúng tôi, trúng 6 triệu nhân dân tệ từ xổ sổ chỉ là một đặc quyền thông thường! Nhắn tin cho tôi để biết thông tin việc làm", một người đùa.
“Bữa tiệc thường niên của chúng tôi đã phát vé số, và có người trúng giải độc đắc! Đây có lẽ là lần gần nhất tôi thấy đạt được giải thưởng lớn như vậy”, người khác viết.
Nhân viên trúng số 20 tỷ đồng, bị bắt phải chia tiền với đồng nghiệp. (Ảnh: SCMP)
Sau đó, công ty yêu cầu nhân viên trúng thưởng trả lại vé số với lý do giải độc đắc nên được chia cho tất cả mọi người trong bữa tiệc. Khi người này từ chối tuân thủ, cuộc tranh chấp leo thang và đồn cảnh sát địa phương phải ra tay giải quyết.
Cảnh sát quận Ngân Châu, thành phố Ninh Ba xác nhận họ đã xử lý vụ này: “Đây là một tranh chấp dân sự và chúng tôi khuyên các bên giải quyết thông qua các kênh pháp lý”.
Người trong cuộc tiết lộ rằng, buổi quay xổ số thực sự diễn ra vào 28/2, hai ngày trước khi vé được phát tại bữa tiệc thường niên vào 2/3. Ngoài ra, công ty cũng được cho là đã hướng dẫn nhân viên tài chính rà soát để đảm bảo không tấm vé nào phân phối cho nhân viên là vé trúng thưởng.
Có lẽ sai sót trong việc giám sát khiến tấm vé trúng thưởng "lọt lưới". Không rõ liệu cuộc tranh chấp này có kết thúc ở tòa án hay không.
Tang Caizong, một luật sư của Cục Tư pháp Ninh Ba, cho biết hành động của công ty cấu thành một hợp đồng cho tặng; một khi vé được phân phối cho nhân viên, quyền đối với những vé đó sẽ được chuyển cho người nhận.
“Mặc dù các con số trúng thưởng đã được công bố và công ty không biết kết quả, luật hợp đồng không cho phép hủy bỏ những món quà như vậy trong những trường hợp này. Do đó, yêu cầu đòi lại vé và chia giải thưởng cho tất cả người tham dự của công ty là không có cơ sở pháp lý”, luật sự Tang nói.

