Tỷ phú giàu nhất nhì thế giới Bezos (ông chủ tập đoàn Amazon) đã từng nói một câu rất hay như thế này: ‘Khi chúng ta trưởng thành, chúng ta sẽ hiểu lòng tốt khó khăn hơn sự thông minh rất nhiều’.

Tại sao lại như vậy? Tại vì trí khôn là món quà của tạo hóa, còn sống thiện lương là một quá trình đấu tranh, lựa chọn. Mà bản chất con người vốn dĩ rất dễ ích kỷ, luôn muốn nhận lại thay vì cho đi, thường khát khao những thứ tốt đẹp nhất ở bên mình.

Xúc động mẹ kế hiến thận cho con chồng, một mình làm trụ cột kinh tế: Cổ tích luôn có thật

Thế mới nói, người tốt như một đóa hoa, sống kiêu sa và vươn mình trong ánh nắng. Nhưng nhìn thì đẹp chứ làm thì không dễ chút nào. Và may mắn thay, thế giới này vẫn đang là một vườn hoa và câu chuyện sau là minh chứng cao đẹp nhất.

Cô Sarah Schecter là nữ hiệu trưởng trường tiểu học thuộc trường tư thục Oakridge (thành phố Arlington, bang Texas), nơi ba người con của ông Nate Jones theo học. Trong đó, con cả Aaron học lớp 8, Sydney lớp 4 và William học lớp 3.

hình ảnh

Cô có một trái tim rất cao đẹp (Ảnh: www1.cbn.com)

Năm 2018, Nate Jones bị chẩn đoán suy thận cấp, bác sĩ khuyên làm phẫu thuật cấy ghép. Tuy nhiên, ông lựa chọn giữ bí mật vì không muốn làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Tình trạng sức khỏe sa sút của Nate khiến ba người con lo lắng, chểnh mảng việc học tập.

Không còn cách nào khác, Amenze Jones, vợ của Nate, tiết lộ tình trạng bệnh của chồng cho giáo viên chủ nhiệm và hiệu trưởng Sarah để nhờ thầy cô quan tâm, động viên các cháu.

Thương 3 đứa nhỏ suốt ngày lo lắng cho bố mẹ, sợ gia đình không còn trọn vẹn, nên sau vài tháng cân nhắc, nữ hiệu trưởng quyết định hiến thận cho ông Nate.

"Khi nghe người mẹ Amenze nói chuyện, tôi không nghĩ mình sẽ hiến thận vì sợ, nhưng tôi liên tục ám ảnh bởi suy nghĩ ba học sinh của mình sẽ mất bố", cô Sarah nói.

May mắn làm sao, những cuộc xét nghiệm sau đó đã xác định độ tương thích cho thấy Sarah phù hợp để hiến tặng thận. Ca phẫu thuật diễn ra thành công ngày 13/1 tại Trung tâm Y tế Tây Nam thuộc Đại học Texas.

"Tôi chưa từng nghĩ ngày này sẽ đến, chỉ biết nói lời cảm ơn Sarah", ông Nate nói và cho hay đang nghĩ làm thế nào để trả ơn ân nhân. Trong khi đó, cô Sarah chẳng mong quà cáp, tiền bạc, cô chỉ hy vọng ông Nate sẽ sống hết mình và dành thời gian bên gia đình.

hình ảnh

Người bố vô cùng xúc động trước tấm lòng của cô giáo (Ảnh: www1.cbn.com)

Đúng là trên đời này, có những con người quá tốt, tốt đến mức chúng ta phải gọi họ là ‘thiên thần’. Như câu chuyện nói trên, việc quyết định hiến thận cho một ai đó không cùng máu mủ là chuyện chẳng hề dễ dàng.

Thậm chí ngoài xã hội, có người còn đem thận ra buôn bán ra kiếm lời, riêng với cô Sarah, cô ấy đã tặng nó như một món quà cho vị phụ huynh với 3 con nhỏ - hành động cao đẹp ấy khiến chúng ta phải cúi đầu ngưỡng mộ.

Càng ngẫm càng cảm thấy, giáo dục cần lắm những tấm gương như thế, thầy cô giáo phải là tấm gương để dạy học trò nhân ái, sẻ chia, yêu thương chứ không phải làm chiếm đoạt quyền lợi, đánh mắng hay trù dập.

Chợt nhớ cách đây không lâu ở Mỹ, cũng có câu chuyện thầy hiệu trưởng hiến tủy cho học sinh nhưng chẳng may qua đời. Theo đó, thầy Derrick Nelson, hiệu trưởng trường phổ thông Westfield đã đăng ký hiến tủy cho một cho một thiếu niên 14 tuổi giấu tên ở Pháp.

Nhưng điều không may mắn nhất đã đến, thầy bị ngừng tim trong ca phẫu thuật. Sau đó, thầy rơi vào hôn mê sâu trong nhiều tuần liền.

hình ảnh

Thầy Derrick Nelson không may qua đời khi đang hiến tủy (Ảnh: Daily Mail)

"Tôi sẽ chỉ phải chịu đau một chút, mất thời gian một chút nhưng đổi lại cậu bé lại sẽ có thêm những năm tháng sống vui vẻ, vì thế việc làm của tôi là hoàn toàn xứng đáng"- Đó là những gì mà thầy Derrick từng phát biểu trước khi hiến tủy. Câu nói này đến nay vẫn khiến người người vừa đau đớn xót thương và ngưỡng mộ tột cùng.

Thế đấy, làm người tốt chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Vậy nên, xin hãy trân quý và biết ơn với những người có tấm lòng thiện lương. Bởi sống đẹp là sống cho đi, chẳng cần nhận lại.

Nguồn tham khảo: vtc.vn