Nói không ngoa thì khả năng tự lập của con nít bây giờ kém lắm các mẹ ạ. Không phải vì bản chất của chúng là yếu đuối mà bởi chính sai lầm từ các bậc phụ huynh.



Nuông chiều con, cung phụng con, xem con như ông vua bà hoàng, phục vụ chúng từ tóc đến răng… khiến các bé khi lớn lên có thói ỷ lại, thiếu tự chủ và lười nhác cùng nhiều hệ lụy kinh khủng khác.



Như mới đây, trên mạng xã hội đang lan truyền một đoạn clip về một cô bé chuẩn bị vào lớp 10 nhưng vẫn phụng phịu hờn dỗi bắt mẹ phải đút cơm cho.



webtretho


Cô gái nũng nịu khi mẹ đút cơm


Trong video chỉ vỏn vẹn gần 15 giây, cô con gái với gương mặt nũng nịu, rơm rớm nước mắt, trong khi đó, người mẹ phải ngồi trước mặt dỗ dành, đút từng muỗng cơm mới chịu ăn.



Trước khung cảnh có phần hơi ‘quá đáng’ đó, anh trai của cô nàng này - tức là người quay clip đã bày tỏ sự thắc mắc khi cô nàng “lớn to xác” mà vẫn để mẹ phải “năn nỉ” đút ăn. “Lớn to như con lợn rồi mà vẫn để mẹ đút cơm, lại còn khóc này” - người quay clip nói.



Vốn đã hậm hực sẵn, cô gái này còn bực tức hơn khi thấy anh trai vừa dạy dỗ mình, vừa dùng điện thoại ghi lại. Ngay lúc đó, cô gái không ngại quát lớn, thậm chí, cô nàng còn gọi mẹ ra tay can thiệp để anh trai ngừng quay.



webtretho


Cô gái gọi mẹ 'can thiệp' để anh trai ngừng quay




Nếu những hình ảnh này không phải dàn dựng thì thật là chua xót. Dẫu biết cha mẹ nào muốn chăm con thật tốt, nhưng ranh giới giữa 'thương yêu' và 'chiều chuộng' nó mong manh lắm.



Phụ huynh phải 'tỉnh táo' trong cách dạy dỗ, nếu không thì tương lai của đứa trẻ sẽ như một mũi tên 'bắn ngược' và chính cha mẹ sẽ tự giết chết con cái của mình.



Dẫu ăn cơm chỉ là một việc rất nhỏ nhưng nó lại thể hiện nhiều vấn đề lớn. Không hiếm những đứa trẻ Việt Nam to tướng, lớn ngồng vẫn để cho mẹ đút từng thìa cơm, miếng cháo.



Không phải là chúng không làm được mà có thể vì hờn dỗi, vì bực tức… chúng đe dọa ‘tuyệt thực’ khiến các bậc phụ huynh phải ‘xuống nước’ ngay lập tức.



webtretho


Dù được mẹ đút cơm, cô gái trẻ vẫn tỏ thái tộ cáu giận




Được lần một sẽ được lần hai, những đứa trẻ sau đó sẽ sinh ra tật xấu, thích đòi hỏi và yêu sách. Nếu không được đáp ứng chúng sẽ ‘trừng phạt’ cho mẹ bằng đủ trò và đủ cách. Vô hình trung, phụ huynh lại chính là ‘nô lệ’ của con cái mình.



Nhìn lại hình ảnh của cô gái này, em lại liên tưởng đến một hình ảnh khác cũng gây tranh cãi không kém các mẹ ạ. Cụ thể là trong một ngày mưa của Sài Gòn, đường ngập nước và 'biến' thành sông, mọi chiếc xe dường như bị chết máy. Trong đó, có một người mẹ chở con trai đi học về cũng gặp cảnh tương tự.



Nhưng điều đáng nói, dù đã lớn xác to ngồng, cậu thanh niên vẫn ngồi yên sau lưng mẹ, còn người mẹ thì còng lưng ra đẩy xe liên tục. Với sức nặng của con trai, với sự khó khăn của đường xá và thời tiết, thì có vẻ người phụ nữ ấy đã mệt đến bơ phờ.



Sau đó, hình ảnh này được đưa lên mạng, nhiều người ngao ngán vì sự thờ ơ của chàng trai dành cho mẹ. Ai ai cũng nhận định rằng, nhiều gia đình Việt đang nuôi con quá kỹ, sợ cái này, sợ cái kia nên lúc nào cũng kè kè bên con.



webtretho


Bức hình chàng trai núp sau lưng mẹ từng gây bão cộng đồng mạng




Cũng vì thế mà nhiều cô nàng, anh chàng bị hội chứng công tử bột, không thể tự làm gì hết, không biết chạy xe, không biết tự chăm sóc… đến việc mua cái áo cái quần cũng phải có mặt mẹ.



Cứ thế, nhiều đứa trẻ Việt có ‘tuổi thơ kéo dài nhiều nhất trên thế giới’ bởi con cái luôn gắn chặt với cha mẹ ở bất cứ chặng đường nào, dù đứa con bé bỏng ngày xưa được cha mẹ chăm mớm, nhai cơm đút ăn từng thìa nay trở thành một thanh niên phổng phao, thậm chí lập gia đình vẫn phải bố mẹ kè kè ở bên quyết định giúp.



Thế nhưng, việc bảo bọc con cái quá kỹ, chỉ khiến chúng mất đi khả năng sinh tồn và tự chủ. Vô số tính xấu từ đây mà ra: Sự hèn nhát, thói khinh thường lao động chân tay, sự ích kỷ và tàn nhẫn với đồng loại, sự ngây ngô với thế giới bên ngoài.



webtretho


Xin cha mẹ đừng nuông chiều con quá mức (Hình minh họa)




Các mẹ ạ, cuộc sống này đã vốn mệt mỏi, chúng ta đã tự khoác lên vai mình đủ thứ gánh nặng, vơ vào đủ mọi thứ áp lực… vậy thì đừng tự ‘hành’ mình bằng việc chăm con như trứng mỏng.



Thay vào đó, hãy để con có cơ hội để rèn luyện kỹ năng sống, nhân cách và sự trưởng thành nói chung. Hãy giúp trẻ hình thành những kỹ năng cần thiết và bản lĩnh để vào đời, để đối đầu thay vì quá bao bọc, chở che. Xin hãy để chúng được sống cuộc đời của chính mình!