Nhắc đến Thích Tiểu Long, người ta thường nhớ đến hình ảnh một chú tiểu hài hước trong các bộ phim võ thuật từng làm mưa làm gió một thời trên màn ảnh Trung Quốc.



Vậy mà bẵng đi một thời gian, ‘cậu bé’ năm nào nay đã thành một ‘ông chú’ ở tuổi 30. Bên cạnh đó, nghiệp của anh chẳng còn vang dội như xưa cũng vì cha mẹ ép chín khi còn quá nhỏ.



webtretho




5 tuổi đã đóng phim, 1 năm đóng 3 bộ!



Thuở bé, với vẻ mặt bầu bĩnh đáng yêu và tài võ nghệ, Thích Tiểu Long được các đạo diễn ưu ái cho tham gia rất nhiều phim, được làm việc với nhiều ngôi sao đình đám như Thành Long, Lưu Đức Hoa.



Ở tuổi lên 5, anh đã có vai diễn đầu tiên trong Toàn phong tiểu tử bên cạnh Lâm Chí Dĩnh. Thành công nối dài thành công khi Thích Tiểu Long liên tiếp tham gia các phim hot như Tân Ô Long Viện, Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên, Huyện quan 9 tuổi, Ỷ Thiên đồ long ký...



webtretho




Thấy con trai ngày càng nổi tiếng, cha Thích Tiểu Long càng nhận nhiều phim hơn. Từ năm 1993 đến năm 2002, chỉ trong 9 năm, Thích Tiểu Long đã đóng gần 30 bộ phim, trung bình 1 năm tham gia 3 phim.



Thế nhưng ít ai biết rằng, để trở thành ‘thần đồng’ trong mắt các đạo diễn thì từ năm 3 tuổi, Thích Tiểu Long đã được cha đưa lên chùa học võ. Cậu bé khi đó phải dậy từ 5h30, luyện ép chân kéo gân cả ngày.



Mỗi ngày trôi qua mang theo những giọt nước mắt đau đớn của Thích Tiểu Long. “Tôi khóc rất nhiều và từng muốn bỏ cuộc. Nhưng cũng nhờ sự nghiêm khắc của sư phụ, tôi tiếp thu võ học nhanh hơn các bạn cùng trang lứa”, nam diễn viên 30 tuổi nhớ lại.



webtretho




4 tuổi, Thích Tiểu Long đã có thể giữ thăng bằng khi tự treo mình trên cây và đạt giải tại cuộc thi đấu võ quốc tế tổ chức tại Trịnh Châu. Dần dần, cậu dấn thân vào lĩnh vực phim ảnh.



Nhưng rồi sau tuổi dậy thì, ngoại hình của Thích Tiểu Long không được lòng công chúng, chiều cao chưa đủ, sắc vóc chưa thành. Vậy là sự nghiệp của anh chững lại rồi rơi vào bế tắc.



Showbiz là vậy, vốn rất khắc nghiệt và cực đoan. Nhưng với cuộc đời của Thích Tiểu Long, sự ép chín của mẹ cha có lẽ còn khắc nghiệt hơn rất nhiều. Một đứa trẻ vừa mới lớn đã miệt mài tập võ, một đứa trẻ đang tuổi trưởng thành phải đóng hàng chục bộ phim.



webtretho




Tưởng tượng mà xem, 1 năm 3 bộ phim, đã vậy còn là phim võ thuật. Đến người lớn còn chưa chắc chịu nổi, huống chi là một đứa trẻ đang tuổi ham chơi. Chưa kể việc đóng phim ngày ấy vốn rất cực khổ, đâu chỉ đánh vài đường quyền là xong, Thích Tiểu Long còn phải nhớ lời thoại, học cách biểu cảm và phải ăn, ngủ, sống cùng đoàn phim.



Có lẽ cha mẹ của Thích Tiểu Long muốn con được trưởng thành và sớm va chạm với đời, có lẽ tâm lý người học võ không sợ con khổ cực. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, một đứa trẻ dù mạnh mẽ cỡ nào cũng không thể chịu nổi cường độ và áp lực quá lớn.



webtretho




Nên nhớ, tuổi thơ của con trẻ chỉ có một lần, đã mất đi rồi thì dù có bạc vàng cũng chẳng thể lấy lại được nữa. Vậy mà nhiều bậc phụ huynh không hiểu hoặc cố tình không muốn hiểu, họ vì lợi danh của gia đình, vì mong muốn nhận được sự ngưỡng mộ của người đời, chấp nhận đánh đổi những ký ức đẹp của con bằng những năm tháng ‘làm người của công chúng’.



Thị phi, mệt mỏi, đớn đau, búa rìu dư luận… đến một diễn viên chuyên nghiệp còn chưa chắc đã chịu đựng được, huống hồ là một đứa trẻ vừa mới bước chân vào đời. Xót xa lắm!



Trầm cảm vì hết thời!



Thời gian qua đi, mộng ước cũng lớn dần. Vì muốn ‘xưng bá võ lâm’ ở mảng phim hành động của Trung Quốc, cha Thích Tiểu Long đưa con trai sang Mỹ để học tập (học cách làm việc của Hollywood). Vậy là năm 2003, Thích Tiểu Long khăn gói lặn lội qua xứ người.



webtretho




Ở độ tuổi 15 - tuổi dậy thì của một chàng trai trẻ, Thích Tiểu Long phải tự mình bươn chải. Dẫu biết việc cho con tự lập là rất tốt, nhưng để một đứa trẻ bơ vơ về mặt tinh thần thế này, liệu có đáng hay chăng? Và cũng vì những mộng tưởng quá lớn của cha mẹ, khi trở về nước, anh như kẻ lạ giữa những gương mặt mới.



Ngậm ngùi chia sẻ trên tờ báo Tân Hoa Xã, anh cho biết: “Một người thành công hay không có quá nhiều yếu tố ảnh hưởng. Tôi tin rằng đầu tiên là yếu tố may mắn, thêm vào đó là ngoại hình cùng công nghệ lăng xê tại showbiz”



Có vẻ như sau câu nói này, Thích Tiểu Long đã nhận thức được vị thế của mình, anh biết mình không thể tiếp tục ôm lấy ảo tưởng xưa cũ. Để gắn bó với nghiệp diễn, anh sẵn sàng tham gia các vai nhỏ, khách mời trong các phim như Vũ động càn khôn, Kinh thiên nhạc lôi, Nghe thấy trời mưa, Diệp Vấn 2…



webtretho




Nhưng rồi mọi chuyện chẳng đi đến đâu, anh trầm cảm. Thích Tiểu Long từng không thể đối diện với sự thật rằng anh hết thời. Nam diễn viên mất một thời gian cân bằng lại cuộc sống. Giới phê bình nhận xét sự trưởng thành thay đổi về ngoại hình là vật cản lớn với sự nghiệp của anh.



Dễ dàng nhận thấy hình ảnh hiện tại của cậu ấy không thuộc gu của công chúng. Thân hình tăng cân mất kiểm soát, gương mặt chỉ ưa nhìn, Thích Tiểu Long rất khó được mời vào các vai chính”, đạo diễn Ôn Lương từng thẳng thắn nhận định như thế.



Thế nên, dù nhiều người nể nang quá khứ cũng không dám mạo hiểm giao vai chính cho anh! Điều này hẳn là ‘nhát dao’ xuyên qua ngực trái của Thích Tiểu Long! Đau lắm chứ! Một đứa trẻ từ năm 5 tuổi đã sống với hào quang, nhưng khi bước qua tuổi 20 đành phải chấp nhận sự thật, mình là một người rất đỗi bình thường.



webtretho




Từ nghèo lên giàu thì dễ nhưng đang giàu mà lại tuột dốc không phanh, mấy ai chấp nhận được? Nhất là với một thanh niên đang ở tuổi gây dựng sự nghiệp, dù có gia thế, dù có tiền tài nhưng không một ai công nhận. Đây có lẽ là ‘thành quả không mong đợi’ của gia đình anh, là kết cục bi thương của việc ép chín con từ những ngày còn nhỏ.



Sự nghiệp không còn, tình ái lại nở rộ!



Có lẽ vì ngày bé chơi thì ít, đóng phim thì nhiều nên khi lớn lên, Thích Tiểu Long bắt đầu buông thả. Tuy sự nghiệp không còn, nhưng kinh tế của anh vẫn rất mạnh, bởi gia đình của Thích Tiểu Long cũng thuộc dạng có của ăn của để.



Cứ thế, Thích Tiểu Long rất hào sảng đầu tư cho những thú vui xa xỉ như tậu xe, giày thể thao, đồng hồ hiệu... Hiện tại, anh đang sở hữu dàn xế hộp hoành tráng có giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng.



Bên cạnh đó, những scandal tình ái của Thích Tiểu Long xuất hiện dày đặc trên báo chí, từ chuyện tình ầm ĩ với nữ diễn viên trẻ Hà Khiết và sau đó là với chân dài Vương Nhược Y. Trong đó, chuyện tình "lệch tuổi" giữa Thích Tiểu Long (1988) với Hà Khiết (1986) được truyền thông Trung Quốc đặc biệt quan tâm.



webtretho




Trong thời gian yêu nhau, cặp đôi dính tin đồn sống chung trong căn biệt thự tại khu dân cư cao cấp ở ngoại ô Bắc Kinh và Hà Khiết mang thai 3 tháng. Tuy nhiên, mối tình giữa Thích Tiểu Long và Hà Khiết kết thúc sau hai lần hợp tan cùng nhiều scandal khiến báo giới tốn giấy mực.



Nhưng rồi sóng gió cũng qua, giờ đây sau khi bình tĩnh vượt qua những cú sốc đầu đời, Thích Tiểu Long dần lấy lại được cân bằng trong cuộc sống, anh cho biết vì đã chọn con đường diễn viên võ thuật nên sẽ đi đến cùng, không có ý định chuyển sang đóng phim tâm lý xã hội hay phim thần tượng yêu đương lãng mạn: “Tôi không muốn làm công tử bột, chỉ thích là một nam tử hán.



Có lẽ sau câu nói “tôi không muốn làm công tử bột”, Thích Tiểu Long đã hiểu rõ bản thân mình, đã không còn muốn sống trong cái bóng của ngày xưa. Tất cả sẽ phải bắt đầu lại, tuy khó khăn nhưng chỉ cần có ý chí, Thích Tiểu Long hẳn sẽ làm được.



webtretho




Cũng hy vọng thông qua cuộc đời của ngôi sao võ thuật nhí một thời, xin các bậc cha mẹ hãy tỉnh táo trong việc dạy con. Con của chúng ta, dù có thông minh thần đồng cỡ nào thì vẫn chỉ là một đứa trẻ. Mà một đứa trẻ, ngoài học hành cần được vui chơi và có bạn bè cùng trang lứa.



Hào quang và sự nghiệp chỉ dành cho người lớn, còn với trẻ thơ – chúng cần tình cảm của gia đình!