Xin được không bàn đúng sai trong chủ đề này vì mỗi người đều sẽ có một lý tưởng cho cuộc đời mình. Điều tôi muốn chia sẻ ở bài viết dưới đây cũng chỉ là một quan điểm về tình yêu và sự nghiệp của nhiều người trẻ hiện đại ngày nay.

hình ảnh

Tình yêu và sự nghiệp như thể là hai nhân tố "ưa triệt tiêu" lẫn nhau. Đặc biệt khi còn trẻ, chúng ta hiếm khi nào có được trọn vẹn giữa tình yêu và sự nghiệp. Có lẽ chính vì yếu tố này mà dù không phải là một đề tài quá mới mẻ nhưng nó lại khiến người dùng mạng cuốn vào các cuộc tranh luận.

Sở dĩ mà tôi lại đề cập đến chủ đề này với độc giả tại cộng đồng Ngẫm chuyện đời là bởi những ngày qua, nhiều người đang quan tâm đến cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Thành tích đăng quang ở ngôi vị cao nhất thuộc về Nguyễn Thị Ngọc Châu - người đẹp 28 tuổi đến từ Tây Ninh. Với kết quả xứng đáng này, những câu chuyện bên lề của nàng hậu cũng là điều khiến tôi thật sự quan tâm và tìm hiểu. Đặc biệt nhất vẫn là câu chuyện dù sở hữu một nhan sắc nhiều người mơ ước cùng phong thái bản lĩnh đầy tự tin, cô gái 28 tuổi này vẫn không ngần ngại chia sẻ với báo giới rằng: "Trước giờ tôi chưa từng yêu".

Cụ thể trong cuộc họp báo sau đêm đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, khi nhận được câu hỏi về bạn trai, quan điểm trong chuyện tình cảm, Ngọc Châu thoải mái chia sẻ rằng: "Nói thật thì trước giờ tôi chưa từng yêu. Có lẽ một cô gái khi có tình yêu thì sẽ khác, trong khi bản thân tôi chưa có sự mềm mại của những người đã trải nghiệm tình yêu. Tôi nghĩ mọi người cũng cảm nhận được điều đó".

hình ảnhTân hoa hậu Ngọc Châu tiết lộ bản thân chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương (Ảnh: Thanh Niên)

Được biết, người đẹp gốc Tây Ninh vốn được sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh không mấy khá giả, cha mất sớm và mẹ là người một tay lo cho 3 chị em Châu ăn học nên người. Từ nhỏ, cô đã được mẹ khuyên dạy lo học hành, "đừng mê chơi, bê tha, đừng để người ta chê cười nhà mình không có đàn ông nên mẹ dạy con không được". Có lẽ vì ý thức được hoàn cảnh của gia đình cũng như nghe theo lời dạy của mẹ mà tân hoa hậu đã có được thành tích đáng ngưỡng mộ ở tuổi 28.

"Nói thật thì trước giờ tôi chưa từng yêu", câu này của Ngọc Châu khiến tôi nghĩ ngay đến "tình đầu quốc dân" Son Ye Jin chưa từng yêu ai trước khi gặp Hyun Bin. Còn nhớ đầu năm 2022, trong một chương trình truyền hình, khi MC hỏi nữ diễn viên đình đám xứ Hàn rằng ai là người yêu đầu tiên của cô. Son Ye Jin ngại ngùng đáp: "Mối tình hiện tại cũng là mối tình đầu tiên của em". Vậy nghĩa là 40 tuổi, "Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi" mới bắt đầu yêu. Rất nhiều người hâm mộ khi ấy đã bình luận kiểu như: “Quá ngạc nhiên khi chị ấy 40 tuổi mới bắt đầu yêu, đúng là người đẹp, giàu, giỏi thì không bao giờ lo ế”, “Người như chị Son Ye Jin mà 40 tuổi mới có mối tình đầu, vậy tôi 25 tuổi chưa có người yêu cũng là điều bình thường”... 

hình ảnh

(Ảnh: VOV)

Nói đâu xa, ở Việt Nam cũng có nhiều "đàn chị" của Ngọc Châu có lịch sử "yêu trễ" đơn cử như Hoa hậu H'Hen Nie, ca sĩ Mỹ Tâm, Hoa hậu Mai Phương Thúy... Họ dành nhiều thời gian ưu tiên phát triển sự nghiệp trước. Tôi nhớ trong một bài phóng vấn cách đây 4 năm trên trang Zing News, nàng hậu quê Đắk Lắk sau khi đăng quang Hoa hậu hoàn vũ 2017 từng cho biết, cô vẫn ngây ngô và rất tò mò không biết tình yêu là gì. Cô cảm thấy ngại khi thừa nhận mình chưa từng có người yêu. Sau khi đã có sự nghiệp ổn định và hạnh phúc bên cạnh người bạn trai kín tiếng, H'Hen Niê vẫn quan niệm rằng, cả hai muốn tập trung cho sự nghiệp nên chưa có ý định kết hôn.

hình ảnh

(Ảnh: Baophapluat)

"Họa mi tóc nâu" Mỹ Tâm thì dành cả thanh xuân để theo đuổi và phát triển nghiệp ca hát. Đời tư cô rất trong sạch, không vướng vướng tai tiếng gì, kể cả chuyện yêu đương cũng không thấy nhắc tới khiến nhiều người hâm mộ khá sốt ruột. Thế nên khi nhiều lời đồn đoán Mỹ Tâm - Mai Tài Phến là cặp đôi đẹp thì có vẻ như ai nghe cũng mừng, cũng mong muốn cô ca sĩ "quốc dân" sẽ có cái kết ngọt ngào.

hình ảnh

(Ảnh: truyenhinhnghean)

Những cô nàng trên dù vì lý do gì mà "yêu trễ" hay chưa có người yêu thì điểm chung ở họ vẫn là rất xinh đẹp, tài giỏi và thành công. Họ như những đóa hoa rực rỡ sắc hương đầy kiêu hãnh mà nhiều người ngưỡng mộ. Có lẽ tập trung tâm sức để học hành, rèn giũa bản thân, phát triển sự nghiệp khiến họ không có nhiều thời gian để nghĩ đến chuyện yêu đương khi còn quá trẻ. Hoặc nếu dư dả thời gian, họ vẫn muốn phát triển bản thân hơn nữa.

Thời nay, tôi thấy dường như yêu trễ để tập trung lo cho sự nghiệp là một xu hướng nhiều người làm theo. Có nhiều lý do sâu xa: có hứng thú với việc làm giàu và phát triển bản thân hơn, chưa có sự nghiệp ổn định nên không dám yêu, lười gặp gỡ tìm hiểu, không giỏi san sẻ thời gian để cùng quan tâm đến hai thứ quan trọng nhất đời... Nhưng dù là lựa chọn nào cũng đều mang đến những mặt tích cực và tiêu cực.

Việc không yêu đương sớm để lo cho sự nghiệp sẽ mang đến cho bạn nhiều thành tựu, một tương lai, mang lại cho bạn sự an toàn trong cuộc sống. Vì như mọi người cũng biết, những hệ lụy từ việc yêu đương quá sớm vốn dĩ không "đùa" được khi mà thỉnh thoảng đọc tin tức, tôi lại thấy rất nhiều trường hợp những nữ sinh, các cô gái trẻ vì sa vào "lưới tình" quá vội vã dẫn đến chuyện mang thai ngoài ý muốn khi chưa sẵn sàng về mọi mặt (tâm lý lẫn tài chính), kết hôn sớm rồi lại "đường ai nấy đi" chỉ vì bất đồng quan điểm sống... Những điều này ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của các bạn trẻ, khiến họ dễ bi quan và khó vượt qua tiêu cực để tập trung cho công việc, sự nghiệp.

Tôi đưa ra hai lựa chọn trên vốn không phải để đánh giá xem ai đúng ai sai. Vì mỗi chúng ta đều sẽ có một lý tưởng cho cuộc đời mình và lựa chọn để sống cho nó thuộc về cá nhân. Phải nói thêm là việc yêu sớm không phải xấu vì vẫn có nhiều cuộc tình người ta bên nhau suốt những năm tháng học trò đến khi trưởng thành vẫn một lòng đồng hành cùng nhau. Đôi khi có nhau trong đời giúp họ có thêm động lực, niềm tin và sức mạnh để gầy dựng tương lai. Và tôi nghĩ sự bền lâu đó có được là khi bản thân họ đã chuẩn bị sẵn sàng, xác định rõ ràng. Đồng thời những người yêu muộn cũng đối diện với sự cô đơn, ít được san sẻ và trải nghiệm cung bậc cảm xúc tuổi trẻ. Đôi khi tuổi xuân qua đi, bạn sẽ khó tìm kiếm được người bạn đời ưng ý, tiêu chuẩn cuộc sống sẽ thay đổi, gặp trở ngại về vấn đề sinh nở...

Chốt lại bài viết "nhiều chữ" nói về quan điểm của người trẻ khi đứng giữa hai sự lựa chọn: Tình yêu và sự nghiệp, tôi xin phép được trích lại một quote nổi tiếng trong bộ phim điện ảnh Bắc Mỹ đình đám - Lalaland để thể hiện quan điểm của bản thân: "Khi chúng ta còn trẻ, chúng ta không thể nào có được trọn vẹn giữa tình yêu và sự nghiệp. Nhưng khi chúng ta đã có một trong hai, thì cái còn lại đã biến mất tự lúc nào. Đó chính là sự tiếc nuối."

Quá chú trọng vào yêu đương hay sự nghiệp rồi cũng sẽ có những nuối tiếc. Nhưng nếu thực sự phải chọn một trong hai, theo riêng tôi thì tôi sẽ chọn tương lai.