Cái sự việc mà bị cắm sứng, ngoại tình xong bị bắt quả tang thì chúng ta đã gặp quá nhiều trong phim, truyện rồi đúng không? Thậm chí là ngoài xã hội cũng hay diễn ra nữa. Đã bao giờ mọi người gặp trực tiếp cái sự việc này chưa. Mình có một bà chị họ, chồng của chị ấy cũng đã ngoại tình. Anh ta đi tìm người khác trong khoảng thời gian mà chị mình gặp khó khăn nhất, đó chính là khi ba của chị họ mình đổ bệnh nặng.

Chị mình vừa đi làm xong lại vừa phải chăm sóc cho ba. Bản thân mình từ trước đến bây giờ vẫn luôn giữ vững quan niệm rằng : ngoại trừ không biết đối phương đã có gia đình, người yêu thì cho dù có là lý do gì thì người thứ ba vẫn là người có tội. Và nếu người thứ ba có tội 1 thì cái người đã phản bội gia đình, người yêu có tội 10 lận. Nếu họ không cho phép thì sao người thứ ba có thể bước chân vào mối quan hệ được? Mà có nhiều sự việc, mình thấy người chồng còn bênh người thứ ba, đánh lại cả vợ của mình. Ủa? Như thế có đáng làm người không đấy. Quay trở lại với chuyện của chị họ mình. Sau khi biết anh ta ngoại tình, chị mình lập tức đi ly hôn.

hình ảnh

Cũng may là chị ấy và anh ta không có con, nên không có sự ràng buộc. Khi biết chuyện, chị ấy không hề kéo người đi đánh ghen, cũng chẳng chửi xéo. Mình thắc mắc thì chị trả lời rằng : Người như thế không đáng để hao tổn tâm sức, làm gì cũng có nhân quả hết, sớm muộn gì cũng phải trả giá. Mình cũng thấy đúng, nhưng như thế vẫn chưa hết tức. Một thời gian sau, cái người thứ ba kia cũng bỏ anh ta mà đi, bởi vì chị kia đã tìm được “mối” ngon hơn. Mọi người thấy đó, bất kì việc xấu nào cũng phải trả giá, không sớm thì muộn. Còn cái chị kia, mình nghĩ sớm muộn gì cũng sẽ bị quả báo thôi. Đến hiện tại, mình vẫn giữ vững quan niệm ngay từ đầu của mình. Mọi người thì như thế nào?