Người Việt mình có câu ‘con hư tại mẹ, cháu hư tại bà’ nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng chỉ có những điều tiêu cực, xấu xa. Bởi tình cảm gia đình, nhất là tình thân máu mủ luôn là điều quý giá và ấm áp nhất.

Như mới đây, cư dân mạng lại được phen xôn xao trước những hình ảnh đầy tuyệt đẹp của cụ bà 100 tuổi trong bộ váy trắng tinh khôi. Có lẽ nếu chỉ nhìn lướt qua, hẳn ai cũng nghĩ đây là đám cưới của cụ. Nhưng không, cụ bà chỉ xuất hiện trong vai trò là phụ dâu mà thôi.

hình ảnh

Cụ bà giữa hình ảnh đời thường và khi làm phụ dâu (Ảnh: DailyMail)

Chia sẻ với tờ Huffington Post, Christine (bang Pennsylvania, Anh), cô dâu – chủ nhân của bữa tiệc, đồng thời là cháu gái của cụ bà cho biết, cô không hề đắn đo khi mời bà làm phù dâu cho mình.

Bởi với cô, bà chính là người bạn thân thiết nhất. Bà là người hài hước và lạc quan, giúp cô phấn đấu trong cuộc sống. Mặc dù không ở gần bà nhưng cô thường xuyên trò chuyện với bà và cố gắng về thăm bà nhiều nhất có thể.

Nhớ về năm tháng cũ, Christine cho biết bà ngoại của mình là Nana Betty từng đơn thân nuôi con khôn lớn, trong đó có người mẹ của Christine. Trong suốt quãng đời của mình, bà đã làm đủ mọi việc để con cháu được ấm no.

Vài tháng trước đám cưới, Christine nói với bà về khát khao được mời bà làm phụ dâu trong ngày trọng đại của mình. “Tôi chỉ sợ bà không đồng ý”, Christine nhớ lại. Bà cô vốn khiêm tốn và không thích là trung tâm của sự chú ý.

hình ảnh

Cháu gái xúc động ôm hôn cụ bà (Ảnh: DailyMail)

Lúc ấy, cụ bà Nana Betty hỏi đi hỏi lại cháu gái 10 lần: “Cháu có chắc là muốn bà làm phù dâu không? Tại sao cháu muốn có một bà già trong đám cưới của cháu. Tất cả các phù dâu khác đều trẻ đẹp”. Cuối cùng bà cũng đồng ý và Christine cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Khỏi phải nói, người bà sau đó lại chính là linh hồn của bữa tiệc, bà mặc váy phù dâu, nói những câu nói hài hước và thông thái của một người lớn tuổi. Bà hát, cười và vẫy tay suốt với mọi người trong ngày cưới của cháu.

Khi lễ cưới diễn ra trong nhà thờ, vị đại diện tuyên bố hôm đó còn là một ngày trọng đại của một người khác, và tất cả mọi người quay sang cụ bà chúc mừng bà 100 tuổi khiến ai nấy đều xúc động vỡ òa.

Sau bữa tiệc, thay vì nghỉ ngơi, cụ bà vẫn tiếp tục lên chung vui."Ta chỉ già khi ta cảm thấy mình già, hôm nay bà thấy mình vẫn trẻ", Christine nhắc lại lời Nana Betty nói trong đám cưới. "Không bao giờ chúng ta quá già để làm một phù dâu".

hình ảnh

Đám cưới trở thành kỷ niệm khó quên của cô cháu gái (Ảnh: DailyMail)

Có lẽ, thành công lớn nhất của cuộc đời không phải là sự giàu sang, vinh hoa hay địa vị mà khi về già luôn được con cháu yêu thương, trân trọng, không phải sống trong cảnh lầm lũi, cô đơn.  Ai đó cũng từng nói một câu rất hay: “bạn đối xử với gia đình như thế nào thì tương lai, con cháu sẽ đối xử với bạn như thế.

Và hôm nay, nhìn đám cưới rộn ràng, ai cũng ngập tràn hạnh phúc, nhất là nụ cười luôn được nở trên môi của cụ bà 100 tuổi mà thấy lòng ấm áp vô cùng. Tất cả là nhờ vào tấm lòng hiếu thảo của cô dâu.

Nhưng nó cũng khiến cho rất nhiều người bỗng chốc phải tự kiểm điểm lại mình. Rằng đã bao lâu rồi mình chưa về thăm ông bà, lần cuối cùng mình thấy được nụ cười rạng rỡ của ông bà là khi nào, rằng dường như mình đã bỏ quên và quá vô tâm với những bậc sinh thành.

Dẫu biết rằng, cuộc sống hiện đại quá hối hả và nhiều bộn bề lo toan. Thế nhưng, không phải vì thế mà lấy làm lý do bỏ quên đi những người có công sinh thành, dưỡng dục mình. Bởi sau tất cả, gia đình là chỗ dựa cuối cùng khi ta vấp ngã hay mỏi gối chùn chân, nếu không biết nắm giữ và vun đắp nó khi còn có thể, thì sẽ đến một ngày ta phải hối hận vì chẳng còn nơi để trở về.

Chợt nhớ trước đó, cũng có một câu chuyện ấm áp về cô dâu và người bà của mình. Cụ thể, người bà tên là Stasia, 102 tuổi được viện dưỡng lão trong những ngày cuối đời. Một ngày nọ, y tá trưởng hỏi bà cụ có mục tiêu nào trong vài tháng tới hay không. Cụ bà trả lời không chút do dự: “Tôi chỉ ước mong sao có thể đến dự đám cưới của cháu gái vào tháng 6 tới”.

hình ảnh

Cháu gái mặc váy cưới chạy tới viện dưỡng lão thăm bà (Ảnh: DailyMail)

Trên thực tế, trái tim của cụ bà đã quá yếu không thể đi máy bay được nữa. Bà sẽ phải ở đây, chờ đợi khoảnh khắc trút hơi thở cuối cùng. Biết được ước nguyện cuối cùng của bà, cô cháu gái đã mặc chiếc váy cưới, bay tới thăm. Trong chiếc váy trắng tinh khôi, cháu gái và cụ bà đã cùng nhau chụp những tấm hình ngập tràn hạnh phúc.

Chia sẻ trên trang Facebook cá nhân, Foley cho biết đó là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời của cô:  “Khi tôi đến đó, tôi đã trang điểm xong. Đứng trước mặt bà ngoại với hình ảnh lộng lẫy nhất, bà tôi mỉm cười hiền hậu. Bà dang tay ôm lấy tôi và nói rằng: Cháu bà đẹp lắm!

Tôi và bà đều biết đây là lần cuối cùng chúng tôi có thể gặp nhau. Bà đặt tay lên má tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi và nói: Bà yêu con rất nhiều! 27 ngày sau, bà tôi qua đời”.

Nguồn tham khảo: Thanh Niên