Sau 7 năm bị chỉ trích vì đăng quang, vua đầu bếp Christine Hà lần đầu hoàn thành ước mơ
Hồi xưa coi chương trình đó ngưỡng mộ chị ấy lắm luôn, mà lâu rồi không thấy tin tức, tưởng cũng như bao chương trình khác thí sinh đăng quang rồi lại lặn mất tăm. Ai dè hôm trước mới đọc thông tin này, càng thấy khâm phục hành trình 7 năm đi qua sóng gió của Christine Hà.
Christine Hà, tên tiếng Việt đầy đủ là Hà Huyền Trân, là thí sinh khiếm thị đầu tiên của chương trình “Vua đầu bếp” tại Mỹ, cô gái từng khiến cả thế giới phải bất ngờ và xúc động khi trở thành quán quân cuộc thi MasterChef US mùa thứ ba. Căn bệnh rối loạn khả năng tự miễn dịch đã biến một cô gái có đôi mắt sáng, vào lứa tuổi đẹp nhất của cuộc đời, rơi vào bóng tối khi vừa tròn 20. Mẹ cô mất năm 14 tuổi, cộng với sự kiện đánh mất đi ánh sáng của cuộc đời lần ấy, cô gần như mất đi hết thiết tha và hy vọng sống. Nhưng rất may, sau đó cô dần học cách làm quen, chấp nhận sự thật và tìm niềm vui trong sở thích nấu ăn.
Câu chuyện về cô gái khiếm thị tạo ra những món ăn tuyệt vời, thuyết phục ba vị giám khảo kiêm đầu bếp khó tính nhất thế giới đã trở thành giai thoại trong lòng công chúng toàn thế giới. Thế nhưng, trái ngươc với những gì mọi người tưởng sẽ là giải thưởng lo lớn, cuộc sống sang trang mới với sự nổi tiếng, tiền tài, thì những chuỗi ngày sau đăng quang của Christine Hà lại đầy chông gai.
Đỉnh điểm là khi người cùng vào chung kết cuộc thi năm ấy với cô là Josh Marks đã tự sát vì căn bệnh trầm cảm nặng. Cái chết của anh tưởng như không liên quan gì đến cô nhưng bất ngờ mọi sự chỉ trích bắt đầu dồn vào cái tên Christine Hà. Cô bị mang ra so sánh với Josh, và hàng loạt bình luận khiếm nhã, chỉ trích hướng về người phụ nữ nhỏ bé. Nhiều ý kiến cho rằn cô không xứng đáng với ngôi vị quán quân, chiến thắng của cô chỉ là chiêu trò của nhà sản xuất để câu rating, cái chết của Josh là do cô và đôi mắt mù lòa kia vô tình gây nên...
Thậm chí người ác ý hơn còn cho rằng cô giả mù để thu hút sự chú ý. Mọi chuyện cứ đổ ập vào Christine mặc cho cuộc chiến năm ấy hoàn toàn công bằng. Đến nay, không hiếm để thấy trong các đoạn clip của cô trên Youtube bị những người anti bình luận ném đá.
Thế nhưng, mặc cho tất cả chỉ trích, Christine Hà vẫn mạnh mẽ như cái cách cô đã từng vượt qua được nỗi đau mất mẹ và mất đi ánh sáng. Bằng chính hàng động của mình, cô đã từng bước chứng tỏ cho thế giới thấy năng lực thật sự của mình. Và sau 7 năm, những nỗ lực của Christine Hà gặt được thành quả. Christine Hà chính thức chuẩn bị mở cửa nhà hàng đầu tiên của mình tại tại khu Bravery Chef Hall ở phố Houston (Texas, Mỹ).
Nhà hàng nằm giữa con phố ẩm thực nhộn nhịp ở đất Mỹ chính là câu trả lời hùng hồn nhất với mọi người. Nó là thành quả từ sự học hỏi không ngừng, từ chính tiềm lực và tài năng của cô tạo nên chứ không phải bất kỳ chiêu trò truyền hinh hay bất kỳ nhà tài trợ nào.
Có thể nói, việc làm chủ một nhà hàng của riêng mình lần này mới chính là thành công rực rỡ của Christine Hà chứ không phải cuộc thi năm nào. Để tạo được kỳ tích vào 7 năm trước hay căn nhà hàng của hiện tại, Christine Hà luôn giữ cho mình những quan điểm sống đầy thực tế.
Với cô, thất bại là một phần tất yếu của cuộc sống, không tránh khỏi và mà ngược lại chính nó sẽ giúp bản thân mình trở nên tốt hơn. Thử thách không phải là điều đáng sợ mà là động lực cần có để bản thân tiến bộ và phát triển.
“Tôi thấy ai trong chúng ta rồi cũng sẽ gặp những chuyện khó khăn, thách thức trong cuộc sống. Đừng mong chờ sự thay đổi đến từ người khác, thay vào đó tại sao bạn không chủ động, trở thành một nhân tố tích cực để thay đổi? Khi gặp chuyện tồi tệ xảy ra, chúng ta có thể khóc than nhưng chỉ một thời gian ngắn thôi vì Trái đất sẽ không ngừng quay, cuộc sống sẽ không dừng lại vì nỗi đau của một vài người”, nữ đầu bếp gốc Việt chia sẻ.
Quả đúng như vậy, mọi người sẽ không vì bạn đau buồn mà ngừng tiến về phía trước. Họ có thể thương xót, có thể rơi lệ vì bạn nhưng chắc chắn không ai có thể thay đổi được bất hạnh của bạn ngoại trừ bản thân mình.
Muốn hạnh phúc, muốn thành công, con người cần học cách tự đứng lên trước vấp ngã, thay đổi bản thân. Đừng trông đợi vào người khác cứu rỗi mà hãy tự cứu lấy và làm chủ cuộc đời mình.