Đi kiểm tra tài khoản xem nhận được tiền hỗ trợ dịch bệnh của chính phủ hay chưa, một nhân viên cứu hỏa tình nguyện ngỡ ngàng phát hiện có 192 tỉ đồng trong thẻ ATM.
Nếu một ngày, tình cờ có số tiền lớn bất ngờ ập vào đời và dĩ nhiên bạn không hề rõ chúng từ đâu đến thì liệu sẽ hành xử ra sao? Đáng tiếc, có nhiều người sẽ nổi lòng tham và âm mưu chiếm đoạt số tiền vốn dĩ không thuộc về mình. Tuy vậy, một nhân viên cứu hỏa tình nguyện đã tỉnh táo để bản thân không vướng vào phạm pháp sau khi ông phát hiện 8,2 triệu USD (khoảng 192 tỉ đồng) trong tài khoản ngân hàng của mình.
(Ảnh phải: telemundochicago)
Ông Charles Calvin ở thành phố New Chicago (bang Indiana, Mỹ) đến cây ATM để rút tiền, đồng thời kiểm tra số tiền trợ cấp từ chính phủ do dịch bệnh đã nhận được chưa. Lúc kiểm tra số tiền, ông Charles không thể tin vào mắt mình khi trông thấy 8,2 triệu USD đang có trong tài khoản. Dĩ nhiên, một nhân viên cứu hỏa tình nguyện như ông thì số tiền đó quả là rất lớn và chúng hoàn toàn không phải của ông.
Sau vài phút sốc nặng, người đàn ông này kịp trấn tỉnh bản thân và có hành động sáng suốt. Ông gọi điện đến ngân hàng để thông báo sự việc, mong được hỗ trợ kịp thời. Một lúc sau, phía ngân hàng gọi thông báo số tài khoản của ông Charles đã trở về như cũ và ông nhận được số tiền 1.700 USD (khoảng 39 triệu đồng) hỗ trợ từ chính phủ như thông thường.
“Cảm giác thật là tồi tệ. Bạn bỗng chốc trở thành triệu phú rồi sau đó không còn gì cả”, ông Charles dí dỏm chia sẻ về sự cố đáng nhớ trên sóng truyền hình.
(Ảnh: Thanh niên)
Dĩ nhiên khi bất ngờ có số tiền lớn, ai chẳng vui vẻ và sốc nặng khi thấy bản thân trở thành triệu phú đô la trong tích tắc. Nhưng người không có lòng tham, biết tỉnh táo phân biệt tiền nào không phải của mình thì nhanh chóng tìm cách trả lại. Có nhiều tiền thì vui đấy, nhưng nếu không phải tiền của mình thì chỉ có nơm nớp lo sợ, không khéo lại thành ra phạm pháp, chiếm đoạt tài sản không phải của mình.
Giữa lúc dịch bệnh, ông Charles cũng như bao người sẽ bị ảnh hưởng công việc, kinh tế trì trệ nên mới nhận hỗ trợ từ chính phủ. Càng thấu hiểu khó khăn của đất nước, người đàn ông này lại càng không thể chiếm đoạt số tiền 8,2 triệu USD ấy. Biết đâu, đó là ngân sách để hỗ trợ, cứu giúp những người khốn đốn như ông trong lúc này. Một người đàn ông nghèo nhưng nhân cách rất đáng ngưỡng mộ, không tham lam và biết thấu hiểu những người cùng hoàn cảnh với mình.
Ở đời, chớ nên tham lam những gì vốn không phải của mình, nhất là liên quan tiền bạc vì dễ gây thiệt thân. Cách đây vài ngày, có người ở Đà Nẵng chuyển nhầm 300 triệu đồng cho 1 tài khoản ở Thanh Hóa. Dù người chuyển nhầm đã năn nỉ xin hoàn lại tiền nhưng người nhận số tiền đã im lặng, thậm chí khóa máy. Hiện tại, công an đang vào cuộc để làm rõ vụ việc. Trước đây cũng không hiếm những chuyện cố tình chiếm đoạt tài sản người khác do lòng tham trỗi dậy. Để khi luật pháp can thiệp thì chỉ có ê chề và bị trừng phạt nghiêm minh.
Còn những người sống không tham lam, rạch ròi trả lại tài sản không phải của mình như ông Charles ở trên thì thanh thản, chẳng vướng bận hay nơm nớp trong lòng. Có thể khốn khó nhưng tuyệt đối phải giữ lấy nhân phẩm, “giấy rách phải giữ lấy lề” như lời dạy của người xưa.
Nguồn tham khảo: Thanh niên, Tổng hợp Internet

