Câu chuyện về Vương Phi - Lý Á Bằng tưởng đã dần quên lãng nhưng hóa ra vẫn được nhiều người quan tâm. Đặc biệt mới đây có nguồn tin cho biết chàng “Lệnh Hồ Xung” vừa lên tiếng tiết lộ thực hư lý do ly hôn sau 8 năm chung sống.
Đời phụ nữ có nhan sắc, sự nghiệp lẫn gia đình đầm ấm dường như là điều khó khăn. Lắm lúc, cuộc sống bắt họ phải lựa chọn và đưa quyết định nặng nhẹ bên nào. Vương Phi là người phụ nữ của công việc, đeo đuổi tự do và bản tính bộc trực, nghĩ gì làm đó nên cuối cùng đã chọn cách ra đi.
Một trang tin mới đăng tải bài viết với tựa đề: "Không còn im lắng nữa, Lý Á Bằng cuối cùng đã tiết lộ lý do quyết định ly hôn cùng Vương Phi ". Trên thực tế, khi mới thành lập Studio riêng, Lý Á Bằng cùng Vương Phi dần xảy ra nhiều khác biệt dẫn đến mâu thuẫn, rồi khoảng cách cứ tự cách xa. Điều này khiến Lý Á Bằng gặp nhiều áp lực nhưng nam tài tử quyết định tập trung vào việc chăm sóc gia đình.
Đặc biệt, Lý Á Bằng cũng mong Vương Phi tập trung và quan tâm hơn tới gia đình cũng như dành thời gian cho các con. Với người đàn ông có tính tình trọng gia đình, ưa ổn định như Lý Á Bằng thì điều này càng dễ đẩy họ rời xa.
Chưa kể thời điểm đó là đỉnh cao nhất trong sự nghiệp ca hát của Vương Phi. Giữa sự nghiệp đang thăng hoa và gia đình đề huề, cuối cùng cô đã chọn cách dứt áo ra đi. Dù người trong cuộc rất văn minh, đối diện đổ vỡ thật khéo léo để không ầm ĩ trước truyền thông cũng như ảnh hưởng đến con gái nhưng ít nhiều cuộc ly hôn cũng dấy lên làn sóng khiến nhiều người quan tâm.
Sau khi ly hôn, Vương Phi chấp nhận để con gái cho Lý Á Bằng nuôi dạy. Điều này ngay từ đầu đã khác thường vì con cái thường theo mẹ nhưng ngay từ đầu bản tính ưa tự do, thích sống phóng khoáng của Vương Phi đã ít nhiều lý giải cho điều này.
Bước ra khỏi cuộc hôn nhân, nữ ca sĩ lại một phen gây xôn xao khi tái hợp tình cũ Tạ Đình Phong. Tuy thắm thiết tái hợp nhưng cô nhất quyết từ chối kết hôn vì sợ ràng buộc. Sau 1 lần thoát khỏi hôn nhân, người phụ nữ này hệt loài ngựa vừa thoát dây cương kiềm kẹp và chạy nhảy tự do trên đồng cỏ. Mỗi lần nghĩ đến dây cương là sợ hãi, thoái lui.
Ngẫm nghĩ từ chuyện đời Vương Phi cũng có nhiều mặt lợi - mặt hại, nhất là khi soi rọi với phụ nữ. Cô xinh đẹp như loài hoa kiêu ngạo, thành công sớm từ năm 20 tuổi càng khiến bông hoa ấy ý thức được mọi tung hê, tán tụng dành cho mình. Những tưởng, sau mọi hào quang, Vương Phi sẽ chấp nhận đi chậm lại trong sự nghiệp, dành nhiều thời gian vun vén gia đình nhưng hóa ra cảm giác tung tăng không ràng buộc ở đồng cỏ thích thú hơn lúc ràng buộc trong hôn nhân.
Phụ nữ tham vọng, biết phấn đấu cho sự nghiệp để xây dựng giá trị bản thân là tốt. Tuy vậy cũng phải đến lúc đi chậm lại, khôn khéo suy tính cả đường dài. Trong khi đó, Vương Phi sống quá phóng khoáng đến mức lao theo bản năng. Đến giờ nhìn lại, sự nghiệp thì chững sau tuổi trẻ thành công. Con gái lại sống bên cha, có cảm giác cách xa và không gần gũi thân thiết với mẹ. Tuổi trẻ qua đi, tuổi xế chiều kéo đến và cuốn đi nhan sắc, sự nghiệp lẫn những lời tán tụng ngày nào. Chưa kể gần đây mối quan hệ của cô với Tạ Đình Phong bị đồn thổi gặp trục trặc sau khi tái hợp 5 năm.
Cũng có thể, người đàn bà ấy chọn đeo đuổi tự do trong cả đời này, như loài ngựa khiếp hãi dây cương kiềm kẹp. Nhưng sự tự do mang đến cho Vương Phi cuộc sống chủ động nhưng cũng khiến cô không ít lần bị chỉ trích, chê bai. Đặc biệt là “trắng tay” khi đời sống tình cảm lúc này lúc khác, không ổn định, con cái thì chẳng còn bên mình, sự nghiệp chững lại bình bình.
Lắm lúc tự do không có nghĩa là phóng túng, tung hê từ bỏ mọi thứ để chăm chăm làm hả hê bản năng. Phụ nữ sống bản năng không sai nhưng lại dễ dẫn đi sai đường, đến khi nhìn lại thấy bao nhiêu nước chảy qua cầu, còn mình là kẻ “trắng tay” đi giữa cuộc đời. Người khôn khéo, biết nghĩ lâu dài là nhìn bao quát toàn diện thay vì chăm chăm vào một điểm.
Nguồn bài viết tham khảo: news zing

