Được sống là một hạnh phúc, sống lành lặn, khỏe mạnh là niềm ao ước của bao người nhưng vẫn có những bạn trẻ, vì một phút nông nổi vì tình yêu đã đánh đổi cả mạng sống của mình.
Lại nói chuyện tự tử vì tình không còn là vấn đề mới mẻ nhưng nó vẫn tái diễn qua thời gian. Nhiều cô gái bị người yêu bỏ rơi, không được đáp trả trong tình yêu… mà dại dột tìm đến cái chết. Để rồi sự nghiệp học hành lỡ dở, tương lai bỏ ngỏ và để lại nỗi đau khôn nguôi của người ở lại.
Dẫu vậy, vẫn còn đó những trường hợp “cười ra nước mắt” như câu chuyện dưới đây khiến nhiều người ngỡ ngàng. Và rồi ẩn đằng sau đó vẫn là bài học quý giá.
Không cứu người gặp nạn dưới sông, hai chú cháu phải ngồi 'song sắt': Bài học về sự vô cảm
Cô gái trôi dạt trên sông nhiều giờ liền (Ảnh: 3g.163.com)
Ngày 19/8 vừa qua, cô gái Xiao Yang (24 tuổi, ở Lô Châu, Tứ Xuyên) chia tay bạn trai nên uống chút rượu. Nửa đêm, cô gái thất tình chếnh choáng hơi men tìm lên cầu sông tại thành phố Lô Châu ôm mặt khóc. Ngồi đó vài phút, không làm chủ được mình, cô quyết định nhảy xuống.
Vừa gieo mình xuống nước, cô gái lập tức hối hận. Chỉ vài giây sau, Xiao Yang đã chìm trong nước, bị sặc và khó thở. Từng xem một video ngắn về cách tự cứu mình khỏi đuối nước, cô thực hành theo.
"Video hướng dẫn không nên hoảng loạn vùng vẫy tay chân mà dễ chuột rút, cũng đừng kêu cứu. Thay vì vậy, hãy ngẩng mặt lên. Khi nhấc chân, tôi nổi lên và nằm trên mặt nước dù không biết bơi", cô gái kể lại.
Hơn 10 phút sau, cô vướng phải một chiếc cọc tre. Xiao Yang ôm chặt nó như một chiếc phao cứu sinh. Tuy nhiên, dòng sông mênh mông, cố hơn chục lần cô vẫn không thể lên bờ. "Tôi nghĩ chắc phải bó tay", Xiao Yang nhớ lại.
Cô gái được người dân giúp đỡ (Ảnh: 3g.163.com)
Vô vọng, cô gái cứ im lặng ôm cọc tre lênh đênh suốt hơn một giờ đồng hồ. Xiao Yang dạt đến gần một miếng gỗ nên cố gắng trèo lên ngồi và bắt đầu kêu cứu khi thấy ánh đèn. Ban đầu cô chỉ gọi "Cứu với!, Cứu với!", nhưng sau đó cô hét lớn: "Có người rơi xuống nước, cứu tôi!".
Cuối cùng, cô gái cụ thể hơn: "Cứu, có người rơi xuống nước, vui lòng gọi cảnh sát 119 để cứu tôi!". Suốt 4-5 giờ đồng hồ liên tục hét lớn, không ai đến giải cứu Xiao Yang. Mưa như trút nước, gió thổi không ngừng. Toàn thân cô gái run rẩy, hàm dưới không khép lại được vì quá lạnh. Cô nôn thốc nôn tháo.
Mệt mỏi nhưng vẫn còn tỉnh, cô phát hiện mình và con rắn nước đang ở trên cùng một mảnh gỗ. "Nó cứ nhìn khiến tôi sợ hãi", cô kể. Khi trôi dạt về phía một khu công nghiệp thuộc quận Hợp Giang, cách nơi ban đầu 81 km, Xiao Yang nhìn thấy hai chiếc thuyền đang neo đậu vào bờ.
Trên thuyền có người mặc áo phao. Để thu hút sự chú ý, Xiao Yang vẫy mảnh gỗ và hét lên trong tuyệt vọng. Cuối cùng, cô được kéo lên boong thuyền lúc bình minh sắp ló dạng. "Tôi vừa khóc vừa cười, hạnh phúc vô cùng. Tôi đã rất may mắn", cô nói.
Cô gái hối hận vì quyết định nông nổi của mình (Ảnh: 3g.163.com)
Sau khi được cứu, cô gái trẻ đã gọi điện cho bố mẹ, những người nóng lòng chờ đợi tin tức của con gái nhảy sông. Khi bố đến đón, Xiao Yang ôm lấy ông và nói lời xin lỗi. Người cha vỗ vào lưng con an ủi: "Không sao đâu con".
Cô gái cho biết hiện, sức khỏe của mình đã ổn định nhưng cổ họng vẫn khàn. Vài ngày nữa, cô sẽ đón sinh nhật tuổi 24. "Tôi rất biết ơn những người đã cứu mình. Khi cận kề cái chết, tôi đã rất hối hận. Tôi nhận ra khi gặp nguy hiểm phải bình tĩnh", cô gái nói.
Có lẽ trong mắt nhiều người, đây là một câu chuyện hài hước đúng nghĩa, và nếu ai đó nhẫn tâm hơn, họ sẽ nói ‘đáng đời cô gái trẻ’ – ngu ngốc chọn cách tự tử vì tình, để đến cuối cùng lại hối hận ngay phút chót.
May cho cô, có chút kỹ năng cứu sống bản thân mình, có chút may mắn được người khác giúp đỡ. Bởi nếu không, cô chẳng toàn mạng trở về với gia đình, làm đau lòng mẹ cha vì những chuyện không đáng, và làm trò cười cho xã hội.
Đây hẳn sẽ là bài học nhớ đời của cô gái trẻ (Ảnh: 3g.163.com)
Chắc chắn, đây vừa là kỷ niệm khó quên, vừa là bài học sâu sắc giúp cô biết trân trọng cuộc sống này kia. Bởi ngoài kia có biết bao mảnh đời nghèo khổ, vất vả, tréo ngoe vẫn chọn cách vươn lên chứ không buông bỏ.
Sau cùng, dù bạn là ‘con gái, phụ nữ hay đàn bà’ thì cũng phải nhớ lấy một chân lý thế này, sinh mạng của chúng ta là do cha mẹ ban cho, nếu chưa báo hiếu được ngày nào thì hãy cố giữ và trân trọng, đừng vì một gã đàn ông ất ơ mà liên lụy cả gia đình.
Và tự tự tử vì thất tình thì chẳng có một chút bản lĩnh nào cả. Chỉ vì một người dưng xa lạ mà tự bỏ đi sinh mệnh của chính mình thì thật hèn yếu, vượt qua tất cả, sống tốt và thành công hơn mới là điều đáng làm lúc đó.
Đau khổ cỡ nào cũng hãy mạnh dạn mà bước tiếp, thì rồi một ngày bạn sẽ nhận ra những vết thương quá khứ chỉ giúp chúng ta thêm bản lĩnh và trưởng thành lên mà thôi. Cứ khóc đi, cứ buồn đi, cứ đau đi nhưng nhất định không được đánh mất chính mình, đó mới là điều cốt lõi của cuộc sống này.
Nguồn tham khảo: Saostar

