Chăm sóc trẻ là một công việc không hề đơn giản. Đến chính người mẹ yêu con còn cảm thấy mệt nhoài, vất vả, thậm chí là stress, huống hồ với những người trong nghề bảo mẫu, phải chăm con của gia đình xa lạ.
Vậy nên, để được gia chủ yêu quý và trọng dụng, các vú nuôi phải có đức tính kiên nhẫn và tình yêu bao la rộng lớn. Nếu không, họ rất dễ sa vào con đường tội lỗi, vì căng thẳng mà bạo hành trẻ em. Cũng may, những hành vi tiêu cực ấy không chiếm đa số, bởi thế giới này vẫn còn nhiều người tốt và xứng đáng được yêu thương.
Như cụ bà Remelyn người Philippine (54 tuổi) cách đây rất nhiều năm đã làm vú nuôi cho một gia đình ở Hồng Kong. Bà là người có trách nhiệm và giàu lòng yêu thương, tận lực tận tâm chăm sóc cậu chủ nhỏ, nên các thành viên trong gia đình đều vô cùng quý mến.
Những hình ảnh ngày xưa của bà Remelyn (Ảnh: thepinoyofw)
Cứ thế, bà đã kéo dài công việc suốt 19 năm rồi chuyển sang làm cho người khác. Sau này, mặc dù đã không còn làm việc ở gia đình Tse, bà Remelyn vẫn giữ liên lạc với họ, đặc biệt là anh Philip – cậu bé mà bà từng chăm sóc.
Nhưng buồn thay, trong thời gian gần đây, sức khỏe bà Remelyn không được tốt, bà thường xuyên gặp phải những cơn đau bụng dai dẳng, âm ỉ và khó chịu vô cùng. Sau khi thăm khám, bà nhận được thông tin xấu nhất: ung thư buồng trứng giai đoạn 4, đã di căn đến phổi và ruột thừa.
Buồn bã và đau đớn, bà Remelyn đã quyết định quay về Philippines để được chữa trị. Người chủ hiện tại của bà vô cùng thương bà, ông không những cho phép bà xin nghỉ mà còn tặng cho bà 2 tháng tiền lương để chi trả viện phí. Sau khi về quê, bà Remelyn đã đến Bệnh viện Capiz Doctors ở thành phố Roxas của Philippines.
(Ảnh: thepinoyofw)
Nhận được tin vú nuôi mang trọng bệnh, cậu bé Philip năm nào giờ đã thành một người đàn ông 31 tuổi liền tức tốc bay đến Philippines để thăm bà. Anh muốn đền đáp lại lòng tốt của bà Remelyn vì đã chăm sóc anh lúc còn nhỏ.
Trước mắt, anh Philip dành 4 ngày ở thành phố Roxas để chăm sóc cho bà Remelyn và dự định lên kế hoạch giúp bà chữa trị. Tất nhiên là bà Remelyn rất cảm động khi biết được mong muốn của Philip. Đó là khoảnh khắc hạnh phúc mà bà sẽ luôn khắc ghi trong lòng.
Đúng là con người đẹp sẽ tạo nên những câu chuyện đẹp, tuy đơn giản, bình dị nhưng lại ấm áp vô cùng. Ở đó, có một người phụ nữ hiền lành, tảo tần, nhưng lại rất đáng thương. Bà sống một đời hiền lương nhưng ông trời không ban cho may mắn, tuổi đã cao vẫn phải sống trong bệnh tật.
Dẫu vậy, cuộc đời của bà không hề uổng phí, thậm chí là quá trọn vẹn và rất đỗi tự hào. Bà không gia đình, không con cái nhưng bù lại, bà có tình yêu thương từ những người chủ.
(Ảnh: thepinoyofw)
Dù chỉ đi làm công ăn lương nhưng bà luôn tận tâm và trách nhiệm. Bằng chứng là cả hai nơi bà đã và đang làm việc, gia chủ vô cùng yêu quý, thậm chí chủ mới còn tặng bà hai tháng lương. Còn với chủ cũ, họ sẵn sàng vì bà mà không ngại khó khăn lao tới giúp đỡ.
Ngẫm lại sẽ thấy, nhiều người không được ‘may mắn’ như bà đâu. Bởi dù họ có con cháu nhưng đến cuối đời chẳng ai thèm phụng dưỡng, thậm chí hắt hủi không thương tiếc. Còn bà, vẫn được ‘người không cùng máu mủ’ chăm sóc và cưu mang, là bởi bà đã sống quá đẹp một kiếp người.
Chợt nhớ cách đây không lâu, ở Tứ Xuyên (TQ) cũng có câu chuyện về cụ bà Li Jingxuan. Cả một đời tận tụy giúp gia chủ chăm con nhỏ, không chê gia chủ nghèo mà gắn bó suốt 14 năm. Để rồi sau đó, khi bà về quê, mang bệnh trong người, chồng cũng qua đời, những đứa trẻ năm xưa được bà chăm sóc đã lặn lội đi tìm, mời bà quay trở lại để họ được chăm sóc.
Cụ bà Li Jingxuan được gia chủ chăm sóc (Ảnh: Thanh Niên)
Hiện nay, cụ bà đã được 94 tuổi và được gia chủ yêu thương như mẹ ruột suốt 42 năm. Vậy mới nói, cuộc đời nhân quả rõ ràng, muốn sống bình an và hạnh phúc lúc về già, xin hãy sống tốt và đẹp khi còn trẻ. Cứ cho đi, đừng mong nhân lại, rồi an yên sẽ gõ cửa mà thôi.
Nguồn tham khảo: Trithucvn.net

