Có ai đó từng nói, hạnh phúc của người phụ nữ không nằm ở nhan sắc hay giàu sang mà là sự sáng suốt khi chọn đúng chồng. Đặc biệt trong khoảng thời gian mà chị em phụ nữ già đi, vẫn còn được ‘nửa kia’ nắm tay chăm sóc thì kiếp này coi như trọn vẹn.

Nhưng thử hỏi trên thế gian này, có mấy gã đàn ông biết chung tình và thương vợ? Mấy ai đủ nhẫn nại để ở bên, chăm sóc khi bạn đời ốm đau, già yếu? Thế nên, câu chuyện về người đàn ông sau sẽ khiến chúng ta có cái nhìn rất khác, thậm chí là xúc động đến nghẹn ngào.

hình ảnh

Thương bạn đời bệnh tật, chồng dẫn vợ đi làm mỗi ngày (Ảnh: mychinanews.com)

Suốt nhiều năm qua, Wu Feng, một sĩ quan cảnh sát 54 tuổi, làm việc tại sở cảnh sát Xinfan, Thành Đô, Tứ Xuyên, luôn đưa vợ cùng đi làm hằng ngày sau khi cô bị mắc một căn bệnh về hệ thần kinh, không thể nói năng hay tự chăm sóc bản thân.

"Từ một người bình thường, cô ấy đã thay đổi hẳn chỉ trong tích tắc", ông Wu đau buồn kể lại. Wu cũng cho biết ông buộc phải đưa vợ đi làm cùng vì quá bận rộn với công việc và không thể tìm được người chăm sóc.

"Chúng tôi định trả 3.000 tệ (hơn 450 USD) một tháng cho người giúp việc nhưng cô ấy không muốn làm sau khi nghe tình trạng bệnh của vợ tôi", nhân viên cảnh sát 54 tuổi chia sẻ.

Trong khi ông làm việc, ông dỗ vợ luyện viết để giết thời gian. Nhưng khi vợ cần đi vệ sinh, ông đành nhờ các đồng nghiệp nữ giúp một tay. Ông thừa nhận việc đưa vợ đi làm cùng đã làm phiền tới các đồng nghiệp.

Wu nói: "Nhà tôi nằm ngay cạnh đồn cảnh sát và mọi người giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi cũng không muốn gây ra bất kỳ sự bất tiện nào cho mọi người nữa".

hình ảnh

Ông Wu luôn nắm tay vợ mình (Ảnh: mychinanews.com)

Ruo Heng, trưởng đồn cảnh sát Xinfan, cho biết: "Nếu Wu nghỉ việc, chúng tôi buộc phải sắp xếp lại nhân sự để thay thế ông ấy. Việc này cần thời gian và phải đào tạo, rất chi là bất tiện cho những người đang chờ được giải quyết giấy tờ.

Chúng tôi bảo ông ấy nếu ông ấy cần chăm sóc vợ hoặc có trường hợp đột xuất thì có thể nghỉ phép. Ông ấy miễn cưỡng đồng ý và nói rằng sẽ mang vợ đi làm". Tuy nhiên, nếu tình trạng của vợ xấu đi, ông Wu tuyên bố sẽ sẵn sàng nghỉ hưu sớm để chăm sóc vợ.

Nhìn câu chuyện của ông Wu, chợt thấy lòng ấm áp đến lạ thường. Hóa ra những hình ảnh tiêu cực mà chúng ta phải đọc – phải nhìn mỗi ngày… chỉ là phần nổi (rất nhỏ) của cuộc sống. Hóa ra đàn ông không phải ai cũng tệ bạc, xấu xí hay vũ phu.

Xã hội này, vẫn còn đó những tấm chân tình đơn giản mà quý giá. Lại nhớ cách đây vài năm, có trường hợp về người chồng chia đòi ly hôn vì vợ ung thư, sợ gánh nặng. Thì hôm nay, chúng ta được chứng kiến câu chuyện ngược lại, chồng vẫn nắm tay vợ dù giông bão ngập trời.

Ngẫm cũng buồn, xã hội 'thời ảo' ai cũng khoe mẽ bản thân những gì đẹp nhất trên mạng xã hội, họ khoe nhà lầu xe hơi, họ khoe mình được bạn đời yêu thương rất nồng nhiệt nhưng có thể đằng sau đó là những giọt nước mắt (chẳng ai thấy) của người phụ nữ sống đời cam chịu.

hình ảnh

Ông Wu hướng dẫn vợ tập viết (Ảnh: mychinanews.com)

Trong khi những người chồng yêu vợ thật sự như ông Wu, sẽ chọn cách bình dị và lặng lẽ nhất nhưng lại khó khăn nhất, đó là theo sát vợ 24/24h. Thậm chí ông phải đưa vợ vào cơ quan, chịu đựng nhiều ánh mắt dò hỏi của miệng đời, chấp nhận hạ cái tôi để nhờ người khác giúp đỡ.

Lại nói, nhiều nơi khó khăn, quy định nghiêm ngặt chưa chắc đã đồng ý, nhưng cũng may sao cơ quan này thật có tình người, cùng ông hỗ trợ chăm sóc cho cô vợ tội nghiệp.

Có người đã từng nói: ‘Giá của tự do là dằn vặt. Giá của êm ấm bề ngoài là khổ sở nội tâm. Giá của giàu có là kiệt sức, giá của thảnh thơi là hời hợt, giá của an nhàn lười biếng là nghèo túng. Giá của chần chừ là mất mát. Giá của một người tử tế là chính những thử thách họ phải trả lời suốt đời bằng bản thân.”

Rồi một ngày khi đã già nua mỏi mệt, ngoảnh đầu nhìn lại ta sẽ thấy tất cả những gì đã vượt qua là cả một kì tích và những thứ của cải tiền bạc mà ta dành cả đời để phấn đấu có được cũng dần trở nên vô nghĩa.

hình ảnh

Thứ quý giá nhất mà người già cần có và muốn có đó chính là cái nắm tay của người bạn đời. Cái nắm tay của những con người đã kinh qua biết bao thăng trầm cuộc sống và đi qua những khổ hạnh, đớn đau mà vẫn thắm thiết, khép trọn kiếp người để thấy chúng ta đã sống một cuộc đời đáng sống và ý nghĩa đến nhường nào.

Nguồn tham khảo: Ngoisao.net