Hình ảnh một nam sinh ở Nghệ An mặc áo mưa đứng cạnh những cây mía cao lớn trong những ngày giáp Tết khiến nhiều người chạnh lòng xót xa.
Trong những ngày cuối năm, nhiều bạn trẻ rất có ý thức khi phụ giúp gia đình buôn bán để kiếm thêm chút thu nhập để đón năm mới đủ đầy hơn sau một năm dịch bệnh đầy khó khăn. Ngặt nỗi, những ngày qua thời tiết ở nhiều nơi xuất hiện những cơn mưa lớn gây ảnh hưởng nặng nề, càng khiến mọi thứ trầm buồn hơn.
Mới đây, xuất hiện trên mạng xã hội là bài đăng về một nam sinh lớp 10 ở huyện Thanh Chương - Nghệ An tranh thủ những ngày nghỉ Tết nên nhập ít mía về bán, kiếm chút tiền phụ giúp gia đình. Được biết, hoàn cảnh của em cũng rất khó khăn nên đã sớm thấu hiểu cơ cực của bố mẹ.
(Ảnh Internet)
Đáng buồn thay, hình ảnh được chia sẻ lên mạng xã hội không phải là cảnh nam sinh buôn may bán đắt mà mặc chiếc áo mưa mỏng tang, đứng bên đống mía to lớn chắc chắn khó lòng bán được khi trời đổ mưa tầm tã. Thời tiết chẳng chiều lòng người, mưa lớn càng khiến không khí ảm đạm, mọi hoạt động mua bán trước Tết cũng trở nên khó khăn hơn.
Khi hình ảnh được lan truyền rộng rãi, nhiều người cũng kêu gọi đến mua hàng để giúp đỡ nam sinh, mong rằng em sớm bán hết hàng để về cùng gia đình trong những ngày cuối năm.
(Ảnh Internet)
Một năm vừa rồi đã khiến nhiều người điêu đứng, đến những ngày cuối cùng của năm cũ cũng không dứt khỏi nghiệt ngã. Mưa lớn ở nhiều nơi gây ảnh hưởng đến người buôn bán cây cảnh. Nhìn hình ảnh một nông dân ở Hà Tĩnh mặt thất thần trước những cây quất bị mưa to gió lớn vào đêm 8/2, rạng sáng 9/2 xô ngã mà quặn thắt. Người nông dân khổ đến muôn đời vẫn chưa dứt là vậy, trông trời trông đất để mưa thuận gió hòa nào ngờ đến giờ này lại gần như trắng tay.
Nông dân ở Hà Tĩnh thất thần khi những chậu quất bị mưa to ngã quật. (Ảnh Internet)
Thời tiết những ngày cận Tết gây khó khăn cho nhiều người, còn trước đó là dịch bệnh bùng phát cũng ảnh hưởng không kém. Nông dân ở vùng tâm dịch như Hải Dương chỉ biết bất lực đứng dưới những gốc đào rung cho hoa rụng lả tả vì giờ bán cũng rất khó, cả khu vực bị phong tỏa còn ai lấy tâm lý chơi hoa ngày Tết.
Nếu nói khổ, năm qua có lẽ cũng chẳng ai sung sướng, hạnh phúc vẹn toàn mà không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Tuy nhiên người nông dân, những người vốn dĩ đã khó khăn lại càng chất chồng khốn khó hơn. Như nam sinh trong câu chuyện trên, bằng tuổi em vốn dĩ nhiều cô cậu vẫn còn vô tư, ngày nghỉ Tết là lúc để ăn ngủ đi chơi tụ tập nhưng em ý thức hoàn cảnh gia đình khó khăn nên mong kiếm chút đỉnh phụ giúp bố mẹ.
Nhìn hình ảnh xót xa được chia sẻ cũng không biết phải trách gì đây, trách ông trời sao lại đổ mưa ngay lúc này để gieo thêm khó khăn, nghiệt ngã cho người khốn khó? Hay trách cái nghèo đuổi mãi chẳng đi, đến cận kề bước qua năm mới vẫn còn khiến con người ta nặng gánh cơm áo?

