Gia cảnh nghèo túng khiến cuộc sống mưu sinh của người đàn ông lái taxi thêm khó khăn bội phần. Mang theo bình oxy, ông vừa đón khách vừa cực nhọc từng hơi thở. 

Cuộc sống vốn dĩ cho muôn ngàn khó khăn, cúi xuống mới nhận thấy bản thân còn may mắn hơn rất nhiều người. Ý thức điều này để từ đó càng dặn lòng giúp được ai hãy giúp và tìm hiểu kỹ càng hoàn cảnh của họ để tránh bị trục lợi. Câu chuyện về người lái taxi trong đêm và đem theo bình oxy để thở khiến nhiều người nghẹn ngào khi được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. 

Người chia sẻ câu chuyện vốn là một nữ hành khách đã gọi xe của tài xế trong đêm. Khi bước lên xe, do đang nói chuyện điện thoại nên chị không để ý lý do vì sao tài xe chạy xe với tốc độ rất chậm. Lòng thoáng chút khó chịu, đến khi xong cuộc điện thoại, chị này mới bàng hoàng phát hiện băng ghế sau của tài xế có một bình oxy. Lúc này, người đàn ông mới lên tiếng nhờ vị khách xem giúp chiếc bình oxy sau ghế ngồi của ông có bọt khí nổi lên hay không.

hình ảnh

Bình oxy được ông mang theo ở sau ghế. (Ảnh internet)

Sau phút ngỡ ngàng, người phụ nữ mới tìm hiểu hoàn cảnh của tài xế và mủi lòng trước chia sẻ của ông. “Tôi có rất nhiều bệnh trong người. Thị lực của tôi không tốt và thận cũng hoạt động kém. Tôi phải lọc thận ngoại trú (CAPD) ngay cả khi đang lái xe. Và vì phổi bị tràn dịch nên tôi cần phải có bình thở oxy bên cạnh người”. 

Hỏi thêm về con cháu đâu, tại sao lại để ông bệnh tật phải mưu sinh từng đồng, nữ hành khách mới biết thêm hiện tài xế sống một mình trong căn phòng thuê trọ. Mỗi tháng ông nhận được khoản trợ cấp chỉ 800 bath (khoảng 560.000 đồng) nhưng có quá nhiều thứ phải chi tiêu nên ông phải thuê taxi để chạy xe kiếm thêm tiền trang trải. 

hình ảnh

Ảnh Internet. 

Lý do khiến ông chạy chậm là những khi sức khỏe không ổn, trong người thấy mệt sẽ xin phép hành khách hoặc dừng lại bên đường để nghỉ lấy sức. Mủi lòng trước hoàn cảnh của người tài xế, vị khách đã trả thêm tiền cho chuyến taxi và sau đó chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội. Chỉ sau thời gian ngắn, nhiều người quan tâm trước vụ việc của nam tài xế taxi bệnh tật. 

Một tờ báo đã tìm hiểu và xác nhận nam tài xế đang mang nhiều căn bệnh trong người như thận yếu, tiểu đường, cao huyết áp, chân bị biến dạng… Ông có một con trai nhưng cũng không nhờ vả được gì nhiều vì người này cũng khó khăn chật vật. Gần đây, ông đã bán đi điện thoại nên con trai càng khó liên lạc với cha. 

hình ảnh

Nhiều nhà hảo tâm đến giúp đỡ tài xế đáng thương. (Ảnh Internet)

Sức mạnh của mạng xã hội rất kỳ diệu. Chỉ sau thời gian ngắn, nhiều nhà hảo tâm đã tìm đến và giúp đỡ người tài xế đáng thương. Một khoản tiền quyên góp gần 1,2 triệu bath (khoảng 840 triệu đồng) đã được chuyển đến và ông cho biết mình sẽ dùng số tiền này để mua lấy một căn hộ nhỏ, chi trả viện phí cũng như tiêu dùng hàng ngày. Ông cũng sẽ ngừng việc lái taxi và tìm công việc phù hợp với tình trạng sức khỏe của bản thân. 

Câu chuyện ấm lòng tại Thái Lan khiến chúng ta nhớ đến trường hợp người đàn ông bị rắn cắn ở Tây Ninh và may được cô gái lên mạng kêu gọi nhà hảo tâm. Số tiền đóng góp đã lên đến con số trăm triệu, giúp người đàn ông chi trả viện phí và giúp con của ông có thể đến trường. Mạng xã hội tưởng chừng đầy rẫy những thị phi, lừa lọc trục lợi nhưng hóa ra vẫn còn rất nhiều tấm lòng hảo tâm và chỉ cần khơi đúng nơi là mọi người sẽ chung tay. Sức mạnh từ cộng đồng đến từ tình thương người, mong mỏi chung tay giúp một phần trước những mảnh đời bất hạnh. Góp gió thành bão, mỗi người một chút và thành số tiền khá lớn giúp người nghèo khó. 

Ngoài ra, người đàn ông trong câu chuyện trên cũng rất tự trọng. Bệnh tật nhưng không muốn phiền con cái, cố gắng kiếm tiền từ sức lực chân chính thay vì ngồi chờ người khác mủi lòng thương. Nhờ chăm chỉ, ông đã gặp được chuyện tốt lành.

hình ảnh

Tổng hợp Internet.