Chỉ mới 11 tuổi nhưng cậu bé Zikuan (Trung Quốc) đã phải cố gắng ăn nhiều thịt mỡ, ít vận động để có thể cứu mạng cha của mình.
Được biết, bố của bé là anh Yanheng (38 tuổi) được kết luận mắc bệnh bạch cầu 7 năm trước. Cách duy nhất để cứu anh bây giờ là ghép tủy xương và con trai Zikuan là người phù hợp nhất. Ngay từ đầu, ông bố đã không đồng ý con trai mình làm thế vì sợ ảnh hưởng đến cơ thể của cậu bé.
Thế nhưng, Zikuan nhiều lần nói rằng không thể sống mà không có cha. Cuối cùng, anh Yanheng đồng ý điều trị. Để cứu cha, cậu bé cố ăn nhiều nhất có thể. Tuy nhiên, vì trọng lượng không đạt tiêu chuẩn nên bắt buộc cậu bé phải phấn đấu ăn uống.
(Ảnh :Mustsharenews)
Theo yêu cầu, bé Zikuan phải tăng từ 60 ký lên tới 100 ký, nghĩa là tăng gần 40 ký và điều này có thể gây ra tình trạng béo phì cho Zikuan. Dẫu vậy, Zikuan không còn cách nào khác ngoài ăn và ngủ. Thậm chí, cậu còn xin bố mẹ cho nghỉ học thời gian này để đảm bảo rằng lượng mỡ trong cơ thể không bị tiêu hao.
Nhiều khi, cậu vừa ăn vừa khóc, nhưng cố nuốt. Món gì cậu cũng ăn dù đôi khi không thấy ngon miệng. Sau 3 tháng nỗ lực, bé Zikuan đã tăng từ 60 kg lên 80 kg. Cũng trongngày Quốc tế thiếu nhi vừa qua, Zikuan nói điều ước duy nhất của mình là đạt được 100 kg để đủ điều kiện hiến tủy cho bố. "Em vẫn hy vọng mình có thể béo thêm 20 kg nữa.
Em muốn bố mẹ tự hào vì những gì em đang làm", Zikuan rơm rớm nước mắt. Chị Li Jinge (36 tuổi), mẹ của Zikuan cũng nghẹn ngào theo con: "Đáng lẽ đây là tuổi của sự phát triển vô tư và hạnh phúc.
Nhưng những biến cố của gia đình đã khiến con trai tôi phải chịu đựng nhiều. Thằng bé không mong nhận được món quà nào, vì biết bố mẹ đang lo lắng kinh phí điều trị. Điều này làm tôi nhói đau".
Ông bà ta thường nói "nước mắt chảy xuôi", nghĩa là cha mẹ luôn dành những điều tốt đẹp đối với con cái. Nhưng trong thực tế, nhiều cô bé, cậu bé tuy còn rất nhỏ nhưng dám hy sinh vì bố mẹ của mình! Đó là điều mà không phải ai, kể cả người lớn... cũng làm được.
Còn nhớ ở Mỹ từng có một bé bé gái 7 tuổi lấy thân mình đỡ 6 phát đạn cho mẹ khiến hàng triệu người phải rơi nước mắt vì xúc động. Theo đó, người bạn trai của chị Selietha là Calvin Tillie đã tìm cách trả thù người tình cũ. Khi tên này cầm súng chuẩn bị bắn, bé Alexis Goggins nhào lên từ ghế sau xe, nằm vắt qua người mẹ và gào lên:
"Không được làm đau mẹ cháu!" Cô bé 7 tuổi từng đỡ 6 phát đạn cho mẹ. Cuối cùng bé đã bị trúng 6 phát đạn và phải trải qua 7 cuộc phẫu thuật trong vòng 3 năm, bao gồm cả phẫu thuật lắp mắt nhân tạo. May thay, Alexis đã vượt qua số phận và bình phục một cách kỳ diệu.
Ngoài những gương mặt "anh hùng nhí" tiêu biểu trên, hầu như ở nước nào cũng có em bé sẵn sàng hy sinh mình cứu cha mẹ. Đó là Diêm Sảnh Ngọc, 13 tuổi, người thành phố Trịnh Châu, Trung Quốc đã lao vào đám cháy để cứu sống mẹ khỏi cái chết thảm.
Em bé này đã không tiếc thân mình chịu 6 phát đạn để bảo vệ mẹ (Ảnh: Daily Mail)
Hay bé Mumpy Sarkar, 12 tuổi, đến từ bang West Bengal, Ấn Độ đã tự tay kết thúc cuộc sống của mình với hy vọng rằng thận và giác mạc của em sẽ được dùng để mang lại sự sống cho cha và anh trai. Tình cảm gia đình luôn là điều quan trọng nhất.
Hành động cứu cha mẹ của các em nhỏ đã khiến cho nhiều người không thể cầm được được nước mắt. Các em chính là những "siêu anh hùng" đáng được ca ngợi vì lòng dũng cảm cùng sự yêu thương. Và các em chính là tấm gương sáng về lòng hiếu thảo để nhiều người khác phải học tập.
Nhiều người cứ nói rằng việc con cái hiếu thảo với cha mẹ và trách nhiệm và nghĩa vụ. Nhưng có lẽ chúng ta đã nhầm, chính tình yêu thương trong sáng và mãnh liệt của những đứa trẻ mới đủ sức khiến chúng hy sinh tất cả vì bố mẹ của mình.
Nguồn tham khảo: VNE/ Mustsharenews


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1