Chúng ta thường phán xét một người dựa trên vẻ ngoài của họ nhưng ít khi hiểu được rằng, đằng sau khuôn mặt đó, nụ cười đó, ánh mắt đó hay hành vi lạ lùng là cả một thế giới đầy rẫy những mối lo toan, suy nghĩ, trăn trở hoặc cả tấm lòng thiện lương.

Lại nói thế giới có câu danh ngôn rất hay rằng: “Đừng đánh giá một cuốn sách dựa vào bìa của nó”. Và con người cũng vậy. Việc nhìn mặt rồi bắt hình dong dường như là sai lầm của phần đông trong xã hội, để rồi từ đó nhiều câu chuyện đau lòng xảy ra.

Vu oan anh tài xế là kẻ bắt cóc lên FB, chị gái xa lạ 'sửa sai': Anh ra đây rồi em xin lỗi

hình ảnh

Hình ảnh mua trứng của vợ chồng khiến dân tình hiểu lầm họ đang tích trữ hàng hóa (Ảnh: Tin247.com)

Lo sợ dịch bệnh kéo dài, một bộ phận người dân ở Singapore  đã nảy sinh tâm lý dự trữ hàng hóa, đổ xô đi mua lương thực thực phẩm. Nhiều cảnh giành giật, chen lấn, xô đẩy nhau đã xảy ra và khiến nhiều người không mấy thiện cảm với hành động tích trữ đồ này.

Gần đây, một cặp vợ chồng đã trở thành chủ đề mỉa mai của cộng đồng mạng khi hình ảnh họ đẩy một chiếc xe chứa đầy các khay trứng được lan truyền trên mạng. Nhiều người tin rằng cặp đôi đã cố tình tích trữ số lượng trứng khổng lồ trong đợt dịch.

Tuy nhiên, không may, các khay trứng của cặp đôi bị rơi xuống vỉa hè. Hình ảnh người đàn ông lặng lẽ nhặt những quả trứng lành lặn còn sót lại đã bị cư dân mạng chế giễu là "tham thì thâm".

Tuy nhiên, trên thực tế sự thật không như nhiều người vẫn nghĩ. Bernice Ong, một người đến từ Singapore cho hay, cặp đôi trong bức hình trên là cha mẹ của bạn cô. Họ làm việc trong căn tin của một trường trung học và cặp đôi là những người chăm chỉ, trung thực.

hình ảnh

Dân tình hả hê khi cặp đôi làm vỡ trứng (Ảnh: Tin247.com)

Theo bài viết đính chính trên Facebook, cô gái này cho hay, vào thời điểm chụp bức ảnh là cặp đôi đang vận chuyển trứng cho căn tin của trường để bắt đầu cho học kỳ mới. Vì mọi người rủ nhau tích trữ thực phẩm nên cặp đôi rất vất vả để có đủ số lượng trứng cho trường học.

Tuy nhiên, vì vấp phải ổ gà nên phần lớn số trứng ấy đã bị vỡ. Cặp đôi cũng được mô tả là những người có tấm lòng nhân hậu. Họ cũng cung cấp một số thực phẩm miễn phí cho một nhà bếp tình nguyện của địa phương, chuyên cung cấp thức ăn cho người nghèo và người già neo đơn.

Thế mới thấy, thế giới này vẫn còn nhiều lắm những 'anh hùng bàn phím', chỉ nhìn mặt mà bắt hình dong, chưa tìm hiểu kỹ đã vội quy kết, để rồi thanh danh của những người tốt bị vạ lây. Dù sau này có được đính chính, minh oan nhưng họ vẫn sẽ buồn, vẫn bị tổn thương vì miệng đời, vì họa từ trên trời rơi xuống.

Xót nhất là những người đang làm việc thiện lại bị chê trách, bị giá họa... thì tâm trí đâu để tiếp tục cống hiến và đóng góp cho xã hội. Đến lúc đó đừng hỏi tại sao con người lại vô cảm, bởi chính đồng loại của họ là thánh quy chụp, là vua phán xét thì chẳng còn ai muốn giúp đời nữa đâu.

hình ảnh

Hình minh họa (Ảnh: Sohu)

Chợt nhớ ở Việt Nam, cũng có một câu chuyện tương tự rất đau lòng. Cụ thể, anh Nguyễn Tuấn Anh (ở Vũng Tàu) đang chạy xe tải đi bán dạo đồ gia dụng giá rẻ ở xã Hồng Liêm (tỉnh Bình Thuận) thì thấy có một phụ nữ bên đường hô lên “bắt cóc”, “bắt cóc”.

Sợ bị đánh, anh Tuấn Anh ngồi yên trong xe và gọi công an đến giải quyết. Sau khi đưa về trụ sở công an xã làm việc kiểm tra, xác minh được không có chuyện “bắt cóc” nên anh được cho về. Nhưng đến chiều cùng ngày,  anh tá hỏa khi thấy tài khoản facebook “Lê Tr.” đăng dòng trạng thái: “Mọi người cẩn thận nha, xe này đã vào tới chợ Bàu Sen rồi nè… Nguy hiểm quá“.

 Kèm theo là hình ảnh mà anh đang lái xe. Trong những dòng trả lời bình luận cho status trên, tài khoản “Lê Tr.” còn viết “Nó âm mưu bắt cóc phụ nữ. Nó bán đồ điện mà trong thùng toàn là thùng không” và “chỗ nào vắng vẻ sẽ bắt cóc phụ nữ đó”.

Ngay sau khi đọc được những dòng trên, anh Tuấn Anh đã viết lại trên facebook riêng của mình để “đính chính”. Đến tối, dòng trạng thái viết về anh đã được “Lê Tr.” gỡ, tuy nhiên dòng trạng thái nói trên bị chia sẻ lên đến hàng nghìn lượt.

hình ảnh

Anh Tuấn Anh bị hiểu lầm khiến cuộc sống đảo lộn (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Cũng vì mấy ngàn lượt share ấy, cuộc sống của anh Tuấn Anh bị đảo lộn. Hàng này anh nhận hàng trăm cuộc điện thoại, tin nhắn. Có cuộc hỏi thăm nhưng có tin nhắn đe dọa. “Bạn bè điện hỏi sao mày đi bắt cóc. Quê nội tôi ở ngoài bắc cũng hoang mang. Ở xã, mẹ con tôi đi đâu người ta cũng chỉ chỏ, nghi ngại. Tôi không biết phải làm sao“, anh Tuấn Anh đớn đau chia sẻ.

Người xưa thường nói ‘họa từ miệng mà ra’ quả không sai chút nào. Nhưng trong trăm ngàn cái miệng thì miệng của những người thích phao tin là đáng sợ nhất. Đã thế, mạng xã hội bây giờ còn là công cụ để họ được lộng ngôn mà chẳng cần biết mình đang vi phạm pháp luật.

Họ thậm chí sẵn sàng đánh tráo khái niệm tự do ngôn luận để xúc phạm, sỉ nhục danh dự người khác rồi ngồi hả hê rung đùi một cách trơ trẽn. Và phải những ai rơi vào hoàn cảnh ấy mới biết sự ấm ức tức nghẹn đã dâng cao đến cỡ nào.

hình ảnh

Vậy cho nên, mong lắm những người dùng mạng xã hội hãy thực sự tỉnh táo, đừng vội phán xét khi chưa nắm thông tin sự việc, đừng vội chỉ trích khi chưa nắm rõ bản bản chất bên trong. Hãy đặt mình vào hoàn cảnh của kẻ khác. Bởi trong cuộc đời của mỗi người, cái gì cũng có thể thiếu chứ danh dự bản thân nhất định phải được bảo toàn.

Nguồn tham khảo: Tin247.com