Ai cũng bảo, tình yêu học trò là tình đầu ngây ngô, dễ thương nhất. Nhưng không phải trường hợp nào cũng thế. Như câu chuyện sau sẽ khiến nhiều người ngao ngán.
Vào chiều ngày 14/07, MXH xôn xao với đoạn clip dài gần 1 phút, ghi lại cảnh một thanh niên áo đen cầm gậy 3 khúc đánh dã man bạn cùng trang lứa ngoài đường.
Bị đánh đau, nạn nhân ôm đầu không phản kháng, miệng nói lời xin lỗi và xin tha. Dù vậy, thanh niên áo đen vẫn tiếp tục hành xử như giang hồ. Đáng nói, người quay clip còn bình luận với giọng điệu khoái chí.
Đoạn clip kết thúc khi người trong nhóm chứng kiến sự việc hô hoán có người đến, thông báo cho thanh niên áo đen dừng hành động của mình lại. Nạn nhân lúc này cũng lồm cồm đứng dậy. Khi được chia sẻ, đoạn clip đã thu hút hàng ngàn lượt xem. Nhiều thành viên mạng tỏ ra bức xúc trước hành động dã man của thanh niên áo đen và mong cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ vụ việc.
Thanh niên bị bắt vì hành động bạo lực của mình (Ành: VietGiaiTri)
Chiều cùng ngày, lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an TP Việt Trì đang tạm giữ nam thanh niên côn đồ tên M.C trong clip. “Vụ việc xảy ra từ ngày 24/6, Công an TP Việt Trì đã tiếp nhận, thụ lý, tạm giữ nghi phạm. Tuy nhiên nam thanh niên này đang là học sinh lớp 10, chuẩn bị lên lớp 11 nên mới áp dụng biện pháp tạm giữ, cơ quan chức năng đang làm hồ sơ để xử lý”.
Ngoài Facebook của thanh niên áo đen có hành vi ngông cuồng, nhiều netizen cũng nhanh chóng “truy” ra trang cá nhân của người yêu nam sinh này. Sở dĩ thông tin của cô gái trẻ được lùng sục ráo riết là bởi, sau khi bạn trai xảy ra “sự cố”, cô nàng đăng đàn lên MXH: “Chúc anh đi tù vui vẻ, em và con ở nhà đợi”, khiến nhiều người lắc đầu ngán ngẩm.
Theo đó, cô gái có tên Facebook là H.P, thường xuyên chia sẻ những hình ảnh vui vẻ cùng M.C. Tuy nhiên sau khi bị dân mạng tràn vào để lại nhiều bình luận “cà khịa”, H.P đã xoá những bức ảnh chụp chung của cả hai. Hiện tại, ở các bài đăng mới nhất của nữ sinh này, cư dân mạng vẫn chưa “buông tha” mà để lại comment không ngớt: “M. đi tù rồi anh sẽ thay nó làm bố con em nha”, “Bồ em sướng rồi đó, được ăn cơm Nhà nước, chắc em ở nhà tự hào lắm”…
Khi biết đến câu chuyện này, thật em không hiểu cái xã hội này đang như thế nào nữa các mẹ à! Một số nơi dịch bệnh căng thẳng, người người nhà nhà cửa đóng then cài, lo sợ nơm nớp, xót nhất là những phận nghèo mưu sinh giờ chẳng biết bám víu vào đâu.
Câu chúc của cô gái khiến nhiều người ngao ngán (Ảnh: VietGiaiTri)
Vậy mà một số bạn trẻ, được mẹ cha bảo bọc, được cho ăn sung mặc sướng, được nhà trường cho nghỉ ngơi giữa mùa dịch nhưng không ở nhà ôn bài, chăm chăm ra đường gây sự. Thanh niên áo đen cầm gậy đánh bạn là sai, người quay clip cười khà khà còn sai trái hơn nữa. Đã thế, cô bạn gái chỉ mới lớp 10 cũng lên nói những câu thiểu năng chúc anh đi tù vui vẻ. Mạng xã hội còn thảm hơn, những kẻ vô học bay vào bông đùa, “để anh làm bố của con em nhé”.
Trời ơi giới trẻ, tuy không thể đánh đồng tất cả nhưng một bộ phận đang có lối sống thật sai lầm, chắc chắn tương lai sẽ là ung nhọt của xã hội. Những chuyện đánh nhau, yêu đương sớm và đi tù thì có gì vui vẻ, có gì để hả hê như thế?
Ngẫm cách đây mấy năm, trào lưu Khá Bảnh, Huấn Hoa Hồng nổi lên, một số thanh thiếu niên bắt đầu học theo và hành xử như dân giang hồ, như dân anh chị. Chúng nghĩ như thế là ngầu lắm, chỉ đến khi gây ra họa lớn như ch.ết người, mới biết sợ hãi. Nhưng lúc ấy đã quá muộn rồi.
FB của nam thanh niên bị truy lùng (Ảnh: FB)
Đã thế, các bạn nam thì ăn mặc như mấy kẻ đầu đường xó chợ, miệng lúc nào cũng nhai cao su, chưa ai làm gì đã hét vào mặt người khác, tranh luận thì không cần đúng sai, thấy chướng mắt là cầm gậy đánh nhau. Các bạn nữ cũng chẳng lo học hành, suốt ngày lao vào yêu đương với những gã con đồ, cho rằng đó là ngầu, là anh hùng, là đấng mày râu.
Rồi khi “bạn trai” vào tù, bạn nữ giả bộ lên mạng khóc lóc ỉ ôi, nói những lời vớ va vớ vẩn, mấy hôm sau lại có người yêu mới. Thế là “’đắp mộ” xong một cuộc tình. Không biết mẹ cha các em thấy được, sẽ đau lòng như thế nào?
Thiết nghĩ, đây là thực trạng không mới, nhưng mùa dịch với biết bao căng thẳng, thì cha mẹ và nhà trường càng phải để tâm đến các em nhiều hơn. Đất nước đang khổ lắm, hãy để các lực lượng chức năng chuyên tâm phòng dịch chứ đừng làm rối xã hội bằng những hành vi khùng điên.
Nguồn: VietGiaiTri


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1