Quyết định dùng toàn bộ số tiền thay vì tổ chức sinh nhật để mua xe máy mới tặng người có hoàn cảnh khó khăn, cô gái trẻ ở Đà Nẵng khiến nhiều cư dân mạng nhiệt tình “thả tim” và ngưỡng mộ. 

“Tiền nhiều để làm gì?”, hay “Tiền có thật sự mua được hạnh phúc?”. Nhiều người vẫn hay tự hỏi nhau như thế và thực tế đã cho thấy nếu có tiền nhiều vẫn có thể mua được hạnh phúc, thậm chí là “mua” cho mình và cả người xa lạ. 

Nói thế là mới đây, câu chuyện về cô gái trẻ tên Nguyễn Tường Vi (ở phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, Đà Nẵng) đã khiến nhiều người tấm tắc ngợi khen. Nhân dịp sinh nhật, Tường Vi nhận được số tiền 100 triệu đồng từ mẹ để tổ chức tiệc sinh nhật đón tuổi mới. Tuy nhiên, thay vì mở tiệc linh đình, xa hoa, cô gái trẻ đã quyết định dùng toàn bộ số tiền này để mua xe máy mới tặng miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn. 

hình ảnh

(Ảnh VNE)

Được biết, cô nàng và các thành viên trong nhóm thiện nguyện đã mua 5 xe máy mới và tiền mặt gửi đến những hoàn cảnh khó khăn, tàn tật chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh trên địa bàn thành phố TP. Đà Nẵng. 

Với nhiều người khó khăn, món quà này vô cùng thiết thực và khiến họ nghẹn lời, xúc động. Có chiếc xe máy mới, họ dễ dàng mưu sinh hơn và có thể phụ giúp, chăm lo kinh tế cho gia đình. 

Đây cũng không phải lần đầu Tường Vi chọn cách trao đi như thế này. Trước đó, cô đã tặng 3 chiếc xe máy mới cho người dân ở các tỉnh miền Bắc đi làm ăn xa và đi ngang Đà Nẵng trên đường về quê. 

Bà Phạm Thị Chiến (SN 1963, ngụ quận Hải Châu), một hoàn cảnh khó khăn nhận được xe máy từ Tường Vi, xúc động chia sẻ nhiều năm qua bà mưu sinh bằng việc rửa chén cho các quán ăn, quán nhậu. Khi dịch bệnh bùng phát, bà thất nghiệp vì hàng quán đóng cửa. 

Nhiều hôm, bà vừa đắt chiếc hư cũ bị hư vừa tủi thân rơi nước mắt vì mọi thứ sao quá khắc nghiệt, khó khăn với mình. “Dịch tạm lắng, tôi mới mở bán lại trứng lộn mấy bữa nay, mỗi tối chỉ lời khoảng 50 ngàn đồng. Hôm trước có một khách nữ ghé ăn trứng và biết được hoàn cảnh gia đình, họ ngỏ ý muốn tặng cho tôi một xe máy. 

Lúc đầu tôi không tin, tưởng cô ấy nói đùa, nhưng khi biết được đó là sự thật và hôm nay nhận được một xe máy mới, tôi mừng lắm, cảm ơn các nhà thiện nguyện…”. 

hình ảnh

Người phụ nữ bật khóc khi nhận được xe máy từ cô gái trẻ. (Ảnh VNE)

Không chỉ tặng xe máy hỗ trợ người khó khăn trong lúc dịch, nhiều năm qua, Tường Vi và gia đình là một trong những mạnh thường quân thường xuyên đóng góp, giúp đỡ người nghèo ở Đà Nẵng. Chia sẻ về việc tặng xe máy từ số tiền đáng lẽ ra sẽ tổ chức tiệc sinh nhật linh đình, c6 gái trẻ bộc bạch: 

“Việc hỗ trợ này không lớn nhưng khi thấy giọt nước mắt của những người được nhận xe tôi không khỏi bồi hồi. Với tôi, nụ cười và niềm hạnh phúc của những người còn khốn khó là món quà sinh nhật ý nghĩa nhất mà mình nhận được. Thấy niềm vui của họ giúp tôi có thêm động lực để tiếp tục hành trình thiện nguyện”. 

Quay lại câu hỏi ở đầu bài: “Tiền nhiều để làm gì?” và “Tiền có mua được hạnh phúc hay không?”. Rõ ràng, qua suy nghĩ và hành động của cô gái trẻ này có thể thấy: Tiền nhiều để trao đi tình yêu thương, lan tỏa lòng nhân ái đến những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Quan trọng, khi trao đi, không chỉ người nhận cảm thấy hạnh phúc mà người cho cũng rất mãn nguyện vì đã làm việc có ích. 

Như cô gái trẻ trong câu chuyện trên, cô nàng lấy nụ cười, niềm vui của người khó khăn làm món quà ý nghĩa cho mình. Tưởng chừng chỉ có trao thôi nhưng hóa ra cô nàng cũng “nhận” rất nhiều đấy chứ!