Chuyện tình ồn ào của nam cầu thủ Mạc Hồng Quân và hotgirl Ly Kute đã xảy ra từ nhiều năm trước. Nhưng việc Mạc Hồng Quân muốn nuôi con vẫn còn gây tranh cãi. Dù có thanh minh cỡ nào, anh vẫn bị gọi là  ‘tra nam’.

Chia tay Ly Kute đúng lúc cô nàng rơi vào thời kỳ sinh nở, Mạc Hồng Quân đã hứng không ít ‘gạch đá xây nhà’. Trong một lần trả lời phỏng vấn, anh tự tin khẳng định, vẫn muốn chăm sóc cho con, đáp ứng cho bé những điều kiện tốt nhất. Anh từng đề nghị Khánh Ly về việc này.

Mới tròn 3 tuổi nhưng con trai Ly Kute đã cao lớn phổng phao, đáng yêu không tưởng

hình ảnh

Mạc Hồng Quân vẫn chưa gặp được con (Ảnh: Vietgiaitri.com)

Bản thân anh và bố mẹ đã suy nghĩ đến nhiều phương án. Anh là cầu thủ, nay đây mai đó không dễ chăm sóc cho gia đình, con cái nhưng may mắn anh còn có bố mẹ và bố mẹ anh sẵn sàng xắn tay chăm sóc con cháu của mình.

Tuy nhiên, Mạc Hồng Quân không có ý định giành quyền nuôi con từ người cũ, chỉ muốn được chia sẻ trách nhiệm làm cha. “Nếu nuôi con một mình, Ly sẽ rất cực nhọc”, Mạc Hồng Quân nói:

Dẫu vậy, thời điểm Mạc Hồng Quân muốn nuôi con và phát ngôn những câu này, dân mạng lại cười chế nhạo anh: “Con ở đâu ra không không cho anh nhận. Không nhận mẹ mà đi nhận con. Cuộc đời không dễ vậy đâu Quân à".

Thế rồi, những ồn ào dần lắng xuống, Mạc Hồng Quân có gia đình mới, anh cũng có thêm con trai là bé củ Tỏi. Còn Ly Kute cũng dần kín tiếng hơn, bớt than trách cuộc đời. Mới đây nhất, khi được hỏi về mối quan hệ với bé Khoai Tây (con trai riêng của anh), Mạc Hồng Quân ngậm ngùi chia sẻ:

"Quân nghĩ con người ai cũng trải qua sai lầm hay lỗi mà mình gây ra. Quan trọng là sửa lại sai lầm để tốt hơn. Mình vẫn chưa được gặp con, mình nghĩ mẹ của em bé (Ly Kute) chưa sẵn sàng".

hình ảnh

Cặp đôi từng có thời gian hạnh phúc (Ảnh: VietNamNet)

Có lẽ, không chỉ riêng phụ nữ, mà đàn ông rơi vào cảnh khó xử về chuyện con riêng – con chung. Như Mạc Hồng Quân, quá khứ đã từng rất đáng trách khi bỏ rơi người cũ ngay lúc họ sinh đẻ để công khai chuyện tình với người mới.

Chàng cầu thủ này cũng đã lên báo, rất nhiều lần nói muốn chăm sóc cho con nhưng động thái cụ thể như thế nào, ra làm sao lại không kể chi tiết. Tất nhiên, Ly Kute sẽ không cần tiền vì lòng tự trọng, không cần cha của Khoai Tây phải chăm con vì muốn cắt đứt mọi quan hệ cho rạch ròi.

Đã thế, cô nàng Kỳ Hân (vợ của Mạc Hồng Quân) thì liên tục nổi đóa trên cộng đồng mạng cho rằng các anti-fan đang can thiệp quá sâu vào chuyện tình cảm giữa gia đình cô.

Vậy mới nói, đã là đàn ông thì phải có bản lĩnh, cần hành xử đúng đắn để không làm khổ cả hai người phụ nữ. Như chuyện giữa Mạc Hồng Quân và Ly Kute, anh nên tìm cách ngồi xuống nói chuyện hòa giải với người cũ khi sự việc chưa quá muộn, để bản thân yên ổn, để gia đình mới không bị khinh khi.

hình ảnh

Con trai của Ly Kute đã bước sang tuổi thứ 4 (Ảnh: Tin247.com)

Giờ thì trải qua nhiều năm tháng sóng gió, hứng chịu bao gạch bão của dư luận, Mạc Hồng Quân mới biết nhận sai, nhưng liệu anh có đủ dũng cảm để sửa chữa? Hay chỉ nói suông rồi cho qua? Có lẽ, câu trả lời tốt nhất hãy để thời gian lên tiếng.

Qua đây, đàn ông Việt cũng cần rút ra bài học cho mình, hãy xác định rõ ràng: có con – khi muốn cưới, chứ đừng vui chơi qua đường, đến lúc hết yêu lại viện cớ bạn gái cấm gặp để không làm tròn trách nhiệm của người cha thì ‘hèn’ lắm.

Dù cho có lỡ lầm, có kết hôn với người khác thì con của mình, máu mủ của mình cũng đừng đoạn tuyệt. Cách làm và phương pháp thì có trăm ngàn kế, đừng viện lý do này nọ, bởi quan trọng là thực tâm mình có muốn thực hiên hay không. Như chuyện Mạc Hồng Quân muốn nuôi con của Ly Kute là ví dụ thực tế.

hình ảnh

Mạc Hồng Quân bên gia đình mới (Ảnh: Vietgiaitri.com)

Còn với riêng Mạc Hồng Quân, anh cũng chia sẻ thêm về cậu con trai ‘chính thức’ của mình: “Năm vừa rồi, Việt Nam có nhiều chuyện liên quan đến giáo dục, y tế nên ông bà tương đối sợ. Ông bà muốn cho Tỏi sang Séc, khi nào có điều kiện thì vợ chồng mình sang thăm.

 Cũng 2-3 tháng vợ chồng mình sang một lần, cũng không quá lâu với bé dù sống xa bố mẹ. Mình cũng chưa có ý định cho bé về. Mình nghĩ sẽ cho Tỏi học ở bên Séc". Rồi mới đây, anh chia sẻ hình ảnh kèm trạng thái nhớ hai mẹ con: "Nhớ hai bạn này quá. Bố Hạ Long, mẹ Hải Dương, con Praha (thủ đô Cộng hoà Séc). Gia đình mỗi người một nơi".

 Nguồn tham khảo: Tổng hợp