Sống trong xã hội ngày nay, nhu cầu lấy chồng giàu của chị em phụ nữ là hoàn toàn chính đáng, đó không phải thực dụng mà là chúng ta đang sống thực tế! Nhưng nên nhớ, ranh giới giữa ước mơ và sự mù quáng đôi lúc rất mong manh.


Chính vì thế mà nhiều kẻ trục lợi đã đánh vào ‘tâm lý’ này để kiếm tiền từ những điều viễn vông. Xã hội nhìn vào ai cũng thấy ‘kệch cỡm’ nhưng với các chị em mê giàu, họ vẫn mù quáng tin theo. Đến nỗi, họ sẵn sàng bỏ qua hạnh phúc của bản thân để tự biến mình thành con thú nhồi bông hoặc thành bình hoa di động.


Điển hình như ở TQ, nhiều khóa học dành cho các cô gái muốn ‘săn’ chồng đại gia đã ‘bùng nổ’ liên tục. Đi kèm theo đó là những lời quảng cáo đường mật, rằng trung tâm sẽ giúp chị em tiếp cận được triệu phú chỉ với học phí 10 ngàn tệ (hơn 32 triệu đồng).


webtretho


Ảnh: VietNamNet.vn



Bỏ hơn 60 triệu đồng cho một khóa học lấy chồng giàu.


Ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, có một lớp học chỉ trong hơn một tháng, đã thu hút được 12 cô gái đã đăng ký tham gia với học phí hơn 36 triệu đồng và thời lượng học là 40 giờ.


Các cô gái hầu hết độ tuổi từ 26 đến 35, đều có học vị cao. Thậm chí, học viên 44 tuổi trong lớp còn trả 20.000 nhân dân tệ (khoảng 65 triệu) để có thể trở thành học viên VIP của lớp học này.


Su Fei – nữ giảng viên của lớp học này cho biết, cô từng kết hôn với một triệu phú năm cô 37 tuổi và cô cũng hứa hẹn sẽ mang lại cho các học viên cơ hội gặp gỡ những nguời đàn ông giàu có. ‘Chúng tôi đặt mục tiêu trau dồi tính cách, tình cảm để các cô gái xây dựng được một cuộc hôn nhân hạnh phúc’ - bà Su nói .


Aileen Yu – một người phụ nữ 24 tuổi từng hẹn hò với 3 người đàn ông giàu có thông qua các dịch vụ môi giới lấy chồng giàu. Tuy nhiên, cô này bị bạn trai cũ bỏ vì ‘quá tham vọng’ nhưng cô không thấy bản thân mình sai và đến tham gia vào lớp học này.


webtretho


Ảnh: VietNamNet.vn



‘Từ khi nào ‘tham vọng’ là một thứ xấu xa vậy?’ – cô đặt câu hỏi. ‘Tôi nghĩ rằng mình là một bạn đời hoàn hảo cho những người đàn ông giàu có, học vấn cao và có trí tuệ - những người cần một người phụ nữ ủng hộ mình. Mục tiêu sống của tôi là trở thành một người vợ, một người mẹ tốt. Mẹ tôi đã dạy tôi điều này từ khi tôi còn nhỏ’.


Được biết, cô Yu có bằng cử nhân từ một trường đại học danh tiếng ở Bắc Kinh. Cô từng thực tập và làm việc cho các tổ chức tài chính. Cô nấu ăn ngon, biết dọn dẹp nhà cửa và quán xuyến gia đình. Hiện cô đang tham gia khoá học về tâm lý trẻ em.


Bạn bè nói rằng cô đang cố gắng quá sức, còn mẹ cô thì đang thúc giục chuyện cưới xin. ‘Có gì sai khi bạn muốn yêu một anh chàng giàu có?Tôi trẻ, xinh đẹp và thông minh. Tôi xứng đáng có một người phù hợp với mình’.’– Yu nói.


Đánh giá quan điểm của cô Yu, tất nhiên là chẳng có gì sai trái, nhưng ước mơ và tham vọng là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Trong khi bản cô có học thức, có địa vị, có tiềm năng, vậy sao cô không tự kiếm tiền và làm giàu cho mình, thay vì trông chờ vào người khác?


webtretho


Ảnh: VietNamNet.vn



Rõ ràng, cô đã bị từ chối bởi 3 người đàn ông giàu có, không phải bởi vì cô kém sắc, cô bất tài, mà bởi vì tham vọng của cô quá lớn – khiến họ khiếp sợ. Hôn nhân mà không có tình yêu thì lỡ một ngày xấu xố, chồng đại gia tuyên bố phá sản, hẳn cô sẽ khăn gói ra đi ngay lập tức vì không còn ai cung phụng cho mình.


Vậy thì ‘sự thất bại’ của cô nằm ở tính cách chứ không phải nằm ở thói quen hay lối sống, cho nên dẫu cô này có đi học hàng trăm lớp để làm hài lòng các triệu phú thì 'mèo vẫn hoàn mèo' mà thôi. Bởi đàn ông giàu – họ đủ thông minh và khôn ngoan để nhận ra bản chất của phụ nữ.


Dạy phụ nữ phục vụ triệu phú – có đáng để chi tiền?


Theo tìm hiểu, một lớp học như thế này sẽ bao gồm từ các bài học về pháp lý cho tới hôn nhân, kỹ năng trang điểm, kỹ năng giao tiếp. Ngoài ra, để có thể chiếm được trái tim của các đại gia, những người phụ nữ cần phải có một vài mưu mẹo.


Ví dụ tìm hiểu những sở thích cũng như nơi mà anh ta thường lui tới. Giả vờ như vô tình gặp hay có chung sở thích sẽ là một việc làm giúp ghi điểm.Hoặc phụ nữ phải chọn góc ngồi sao cho ánh sáng chiếu vào cơ thể một góc 30 đến 45 độ. Như thế sẽ giúp cho khuôn mặt trông đẹp hơn. Hay không nên gọi những món ăn đắt đỏ ở nhà hàng cao cấp khi đi hẹn hò.


webtretho


Hình minh họa (Ảnh: Sohu.vn)



Điểm quan trọng cuối cùng là các đại gia rất có cảm tình với những cô gái làm giáo viên, công chức và bác sĩ, họ không thích tiếp viên hàng không, nhà báo và những người chủ cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ.


Sau khi trải qua những điều như thế, một cô gái 22 tuổi là Fu Xiaolu đã quyết định thôi học, cô nói: 'Tôi không đồng ý với quan điểm của các giáo viên. Ví dụ như họ dạy chúng tôi nhắm mắt làm ngơ trước việc ngoại tình của bạn trai giàu có, thay đổi bản thân để làm hài lòng họ. ‘Tôi không đồng ý với những giá trị đó’


Hỡi ôi, thật là lố lăng và kịch cỡm, những khóa học giành cho phụ nữ nhưng đang làm giảm đi giá trị của phụ nữ rất nhiều. Từ bao giờ, phụ nữ phải làm đẹp, phải giỏi giang chỉ để phụ vụ cho đàn ông? Từ bao giờ, đi hẹn hò phải gò bó hàng trăm ngàn quy tắc? Và từ bao giờ, phụ nữ phải buông xuôi khi thấy chồng ngoại tình - chỉ vì anh ta là kẻ có tiền.


Lấy chồng giàu để rồi trái tim phải khổ đau thì liệu có đáng để hy sinh. Mức học phí đắt đỏ đã đành mà lớp học còn dạy những điều tào lao vô bổ. Vậy mà những câu chuyện như thế vẫn xuất hiện nhan nhản và những người đăng kí tham gia vẫn đầy rẫy như sóng trào.


webtretho


Hình minh họa (Ảnh: baomoi.com)



Chẳng thể bắt bớ và cấm cản!


Được biết, lớp học dạy lấy chồng giàu rất phổ biến ở các thành phố lớn của TQ (và biết đâu mai này sẽ tới Việt Nam) nhưng chính quyền vẫn không thể làm gì được, bởi họ có giấy phép kinh doanh và không nằm trong mục bị cấm đoán.


Và dẫu xã hội có lên án thì nhiều phụ nữ vẫn bỏ mặc ngoài tai, trong khi bà Su Fei (giảng viên lớp học này) thì vẫn tin tưởng dư luận sẽ ‘có một thái độ tích cực với ngôi trường của bà'.


Là một tổ chức đang phát triển, ngôi trường cần sự khoan dung. Chúng tôi dự kiến sẽ có những bài diễn thuyết trước cộng đồng trong thời gian tới để dạy nhiều phụ nữ hơn cách yêu thương, cách tìm kiếm một cuộc hôn nhân hạnh phúc" – bà Su nói.


webtretho


Hình minh họa (Ảnh: baomoi.com)



Thôi thì mỗi người một quan điểm, dẫu biết xã hội có nhiều chuyện kệch cỡm nhưng chúng ta chẳng thế làm gì. Nhưng chị em phụ nữ hãy nên nhớ một điều, trong hôn nhân, tình yêu và sự đồng điệu mới là mấu chốt. Đời người con gái sẽ may mắn khi chọn đúng người đàn ông, đôi khi không quá giàu sang về mặt vật chất nhưng vẫn luôn nâng niu, trân trọng cô ấy.


Còn nếu không may, người đàn ông giàu có nhưng không yêu thương thì dù sống trong đủ đầy vẫn không cảm nhận được nụ cười vui vẻ. Suy cho cùng, lấy chồng giàu hay không đều có những nỗi niềm riêng, nhưng xin đừng mù quáng tin vào những mộng tưởng viển vông để rồi tự hạ đi giá trị của mình.


Nguồn tham khảo: VietNamNet