Mỗi người tham gia vào chuyến taxi miễn phí chở F0 cấp cứu đều có những cảm xúc thật đặc biệt mỗi khi chứng kiến lằn ranh sinh tử ngay trước mắt. 

Nam sinh trường y tên Nguyễn Minh Hoàng (24 tuổi), điều dưỡng bệnh viện 115 là anh Vũ Đình Danh (34 tuổi) và người tài xế tên Dũng (52 tuổi) có mặt trên những chuyến xe taxi chở bệnh nhân F0 nguy kịch đi bệnh viện từ ngày 28/7 đến nay. 

Họ là những người xa lạ nhưng cùng một một ước muốn giúp người giữa đợt bùng dịch nên gặp nhau, cùng chuyển đến sống tại một trường học ở Nhà Bè để bắt đầu hành trình giúp người. 

hình ảnh

Tài xế Dũng phụ người nhà bệnh nhân mang đồ đạc ra xe. (Ảnh: Thanh Niên)

Theo thông tin từ trang Thanh Niên đã ghi nhận một buổi hỗ trợ của nhóm giúp bệnh nhân F0 đi bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Chiếc taxi đỗ trước con hẻm ở đường Huỳnh Tấn Phát (H.Nhà Bè, TP.HCM), Minh Hoàng vội vàng xuống xe, ôm bình oxy nặng 15kg chạy một mạch gần 500 mét vào nhà bệnh nhân F0 theo địa chỉ nhận được. 

Nhờ những kiến thức y khoa được học cùng oxy được tiếp tế kịp thời, 15 phút sau, bệnh nhân đã dần hồi phục sau khi đã hôn mê 2 tiếng trước đó. Sau đó, nam sinh trường y gọi điện cho trung tâm cấp cứu 115, nhờ sắp xếp gấp bệnh viện vì F0 đang trong tình trạng nặng. Một lát sau, trung tâm gọi lại thông báo đã sắp xếp được chỗ cho bệnh nhân ở bệnh viện. 

hình ảnh

(Ảnh Thanh Niên)

Trên xe, tài xế tập trung cao độ lái xe, liên tục bấm còi xin đường để giành giật từng phút một với tử thần để kịp cứu bệnh nhân. Chưa đầy 10 phút sau, chiếc xe đỗ trước cửa phòng cấp cứu của một bệnh viện. 

Sau khi thực hiện thủ tục nhập viện, người nhà bệnh nhân ngỏ ý hỏi chi phí tiền xe nhưng tài xế Dũng lắc đầu: “Chuyến xe miễn phí, chị tập trung lo cho cô nhé”. Sau đó, ông cầm bình xịt khử khuẩn khắp xe trước khi quay về lại điểm tập kết. Có lẽ, thù lao xứng đáng nhất với người đàn ông này là chứng kiến bệnh nhân nguy kịch được cứu kịp thời, thay vì vài đồng bạc trong lúc ngặt nghèo này. 

hình ảnh

Ảnh: Thanh Niên

Trên xe, Hoàng cũng tranh thủ khử khuẩn lần nữa. Hạnh phúc của nam sinh trường y 24 tuổi cũng như bao y bác sĩ khác, đó là bảo vệ được tính mạng của bệnh nhân. Công việc có vất vả, áp lực đến đâu nhưng trông thấy bệnh nhân hồi tỉnh là bao mệt mỏi tan biến: “Em cảm thấy mừng lắm, tinh thần rất sảng khoái vì vừa cứu được một mạng người. Đây chắc là cảm giác mà các y bác sĩ cảm nhận được, làm động lực tiếp tục với nghề, dù có cực thế nào đi nữa”.

Chắc chắn, đây cũng là nỗi lòng, là niềm hạnh phúc, là ước ao của biết bao y bác sĩ, nhân viên y tế trong thời gian này. Họ mặc đồ bảo hộ kín mít, bất tiện nhiều thứ trong sinh hoạt, thậm chí có người kiệt sức nhưng cũng chỉ mong đổi lấy sự an toàn cho bệnh nhân. 

“Cứu bệnh nhân tỉnh lại, rồi đưa họ đến được bệnh viện tiếp nhận là điều vui nhất với anh em tôi. Không còn gì vui hơn bằng mình cứu được một mạng người”, tài xế Dũng chia sẻ. Bữa giờ, ông cũng đã đưa khoảng 20 trường hợp F0 đi bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. 

hình ảnh

Mọi người trong nhóm hỗ trợ F0 đi bênh viện tranh thủ ăn vội. (Ảnh Thanh Niên)

Tuy vậy, cũng có những lúc cả đội phải trĩu lòng, thở dài khi nghe thông báo một bệnh nhân đã qua đời. Lần đó, nhóm nhận được thông tin cần chuyển ca F0 đi viện gấp vì trở nặng nhưng khi đến nơi thì người nhà cho biết bệnh nhân vừa mất: “Quay đầu xe quay về mà trong lòng buồn không chịu được, ngủ không nổi”, ông Dũng tâm sự. 

Trong thời gian này, TP.HCM và nhiều địa phương đang gồng mình chống dịch với số ca nhiễm khá cao trong mỗi ngày. Có biết bao con người đã âm thầm, ngày đêm giành giật mạng sống của bệnh nhân từ tay tử thần. Thậm chí, họ chấp nhận sinh hoạt riêng, chịu thiếu thốn và không về nhà để tránh lây nhiễm cho người thân. Hơn bao giờ hết, trách nhiệm của lương y khiến những người khoác áo blouse trắng ý thức được việc cứu bệnh nhân thoát khỏi tay tử thần. 

Trước những câu chuyện thế này, mong mỏi mỗi người sẽ có ý thức hơn, tuân thủ 5K của Bộ Y tế. Đồng thời, mọi người cũng cần bình tĩnh, giữ tâm lý để điều trị được tích cực nếu chẳng may nhiễm bệnh.