Đang lúc dịch Covid-19 hoành hành, một cặp vợ chồng già bất ngờ bị tên trộm đột nhập, cướp đi tài sản và để lại chút quà “báo đáp”. Hành động lạ lùng của gã này khiến nhiều người suy nghĩ, thậm chí khó hiểu.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 11g sáng ngày 29/3. Một tên trộm đột nhập vào nhà vợ chồng nghèo bằng chiếc cưa. Đầu tiên, gã yêu cầu dọn bữa cơm rồi cướp đi một khoản tiền mặt. Sau khi ăn ngon lành, tên trộm rất tử tế và lịch sự tự dọn dẹp sạch sẽ chỗ ăn.

hình ảnh 

Đợi vợ con để rút máy thở, cuối đời chua xót của người đàn ông gốc Việt mất vì Covid-19 tại Mỹ

Kế đến, gã bắt đầu buông lời đe dọa vợ chồng 88 tuổi để họ đưa tiền mặt. Dù chẳng có nhiều nhặn gì nhưng lúc này cặp vợ chồng già vét được 2000 yên (hơn 400 nghìn đồng) và run sợ giao nộp cho gã trộm đói ăn. Nhận được tiền, gã nhanh chóng phóng đi, để lại cặp vợ chồng già đáng thương với nhiều xáo trộn cảm xúc: vừa khiếp hãi, vừa khó hiểu mọi chuyện đang diễn ra. 

hình ảnh


(Ảnh minh họa: Sin chew Daily)

Đặc biệt, không chỉ rời đi với số tiền cướp được, gã trộm bất ngờ để lại 10 khẩu trang cho vợ chồng già đang run rẩy. Có lẽ gã xứng đáng nhận là tên trộm “tử tế”, biết suy nghĩ cho người khác nhất! Vì tình hình dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành và Nhật Bản cũng không nằm ngoài khi số ca nhiễm tăng từng ngày nên gã trộm hào phóng để lại khẩu trang để cặp vợ chồng già tự bảo vệ sức khỏe. Dịch bệnh nguy hiểm, đặc biệt là người già rất dễ mất nên tên trộm thật “chu đáo” làm sao! 

Cảnh sát thành phố Hokkaido đang điều tra để bắt tên trộm đặc biệt này. Theo mô tả, gã tầm 50-60 tuổi, cao khoảng 1,6m và mặc đồ tối màu. 

Có thể, vì tình hình dịch bệnh leo thang nên nhiều người bị ảnh hưởng, trong đó có tên trộm kì lạ này. Không chỉ trộm tiền, gã đã xin một bữa ăn và ngấu nghiến ngon lành nên chứng tỏ gã rất đói. Sau đó, có lẽ vì áy náy cũng như mủi lòng trước tình cảnh 2 ông cụ già sống neo đơn nên gã để lại 10 khẩu trang, ngầm nhắc họ tự bảo vệ bản thân trước dịch bệnh.

hình ảnh


(Ảnh minh họa: yangtse.com)

Khi dịch bệnh bùng phát đã kéo theo kinh tế bị suy giảm, nhiều người thất nghiệp hoặc kinh doanh, buôn bán ế ẩm. Nhiều nơi buộc phải đóng cửa hàng quán, phong tỏa hoặc cách ly trong một khoảng thời gian để hạn chế dịch bệnh lây lan. Đến những người giàu còn kêu than, huống gì tầng lớp lao động bình dân vốn đã nghèo khó, giờ càng cùng cực hơn. 

Trong một xã hội khi kinh tế đi xuống, nhiều người quá nghèo đói sẽ dễ dẫn đến tình cảnh “bần cùng sinh đạo tặc” như các cụ đã nói. Cũng vừa đáng trách, vừa đáng thương. Rõ ràng, một khi trộm cướp là đã vi phạm pháp luật, chắc chắn sẽ bị xử phạt nghiêm minh. Nếu đói hay quá khổ, có thể xin trợ giúp hoặc tìm cách để không tự hại mình vào cảnh tù tội phạm pháp. 

Nhìn chuyện xứ người khi một gã có lẽ đã “bần cùng” nên mới nảy ý định đi cướp để ngẫm lại chuyện ở mình. Trong thời gian khó khăn này, vừa bảo vệ bản thân khỏi dịch bệnh, lại vừa trăn trở bài toán kinh tế nên hãy hết lòng san sẻ, cứu giúp những mảnh đời khốn khó. Chúng ta sẽ chẳng bằng ai nếu cứ mãi so sánh với kẻ giàu nhưng nếu cúi xuống, quan sát xung quanh sẽ thấy mình còn may mắn và rất nhiều người khốn khổ. 

hình ảnh


(Ảnh minh họa: news.xwzc.net)

Những cụ già, người tàn tật đang khóc ròng vì vé số tạm ngưng ít nhất là 14 ngày. Những người xa nhà, lên thành phố làm phục vụ bàn bỗng thất nghiệp vì quán xá đóng cửa. Những đứa trẻ ôm bụng đói vì cha mẹ không thể đi làm. Với người có chút điều kiện có thể có khoản tiền phòng hờ hậu họa nhưng với người nghèo, ăn bữa nay chưa đủ, lấy đâu lo ngày mai. 

Tinh thần tương thân tương ái, san sẻ “một miếng khi đói bằng một gói khi no” trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Ấm lòng khi nghe chuyện chủ đại lý vé số hỗ trợ chút tiền cho người nghèo, hay chị chủ nhà trọ miễn giảm tiền thuê nhà cho lao động bình dân, thậm chí có cụ bà xin giấu tên đã hiến tặng 1 cây vàng để chống dịch… Hy vọng những câu chuyện ấy sẽ lan tỏa những năng lượng tích cực, khơi gợi lòng trắc ẩn trong nhiều người để không một ai bị bỏ rơi trước dịch bệnh lần này.

Nguồn tham khảo: STV