Đôi vợ chồng từng lăn lộn kiếm sống với nghề mua ve chai, sau nhiều năm chăm chỉ làm lụng và tích cóp đã có cơ ngơi đáng ngưỡng mộ.
Tham gia chương trình Tình trăm năm, vợ chồng ông Lê Văn Thanh và bà Tô Mỹ Hoàng mang đến câu chuyện tình nghĩa vợ chồng vô cùng sắt son, đồng vợ đồng chồng nắm tay đi qua những thời khắc khó khăn của cuộc sống.
(Ảnh chụp màn hình chương trình Tình trăm năm)
Kể về cơ duyên gặp nhau, hai vợ chồng cho biết khoảng năm 1980, nhà bà Hoàng thu mua ve chai, còn ông Thanh là người mua hàng. Trong lần gặp thiếu nữ xinh đẹp, người đàn ông đã cảm thấy yêu mến. Còn bà Hoàng lại không có ấn tượng nhiều về ông Hoàng trong buổi đầu gặp mặt.
"Thật sự không có ấn tượng gì với ông hết, vì gia đình muốn tôi đi xuất ngoại chứ làm nghề ve chai cực lắm", người vợ cho biết.
Tuy vậy, trước tình cảm chân thành cũng như “cây si” mà ông Thanh “trồng” đã dần khiến bà Hoàng xiêu lòng. Trước khi bà phải sang nước ngoài, ông Hoàng lặn lội tìm đến thăm nhưng không được ở gần nhau.
"Cách nhau khoảng 5-6 mét vậy đó, tôi đứng bên này, ông đứng bên kia, cũng nói chuyện qua lại nhưng xa quá, phải ra dấu. Ngày xưa cafe quý lắm, không phải như giờ, chỗ nào cũng bán. Tôi mới ra hiệu, chỉ vào cái quần đen, thế là ông biết, đi mua liền cho tôi 5 bịch cafe về uống. Từ hôm đó mới ấn tượng về ông", bà Hoàng nhớ lại.
(Ảnh chụp màn hình chương trình Tình trăm năm)
Lúc đầu, gia đình bà Hoàng mong muốn tìm gia đình môn đăng hộ đối để gả con gái. Tuy vậy, bà vẫn quyết bảo vệ tình yêu của mình, thậm chí không đi xuất ngoại theo ý của gia đình. Nhớ lại thời điểm đó, mỗi lần bà Hoàng muốn ra quán uống nước với ông Thanh là phải dẫn theo 2 đứa cháu. “Không có 2 đứa cháu má tôi không cho đi. 2 chúng tôi ngồi nói chuyện, các cháu chạy rần rần xung quanh", bà Hoàng cho biết.
Mưa dầm thấm lâu, chính tình yêu chân thành của ông Thanh đã dần dần thuyết phục được gia đình của bà Hoàng để hai người đến được với nhau. Sau khi tổ chức đám cưới, ông Thanh đến ở rể, cùng gia đình nhà vợ phát triển công việc thu mua phế liệu.
Như bao vợ chồng khác, ông Thanh và bà Hoàng không phải lúc nào cũng “cơm lành, canh ngọt”. Khi có 3 con, kinh tế có khi thiếu trước hụt sau dễ khiến hai vợ chồng mâu thuẫn. Tuy vậy, ông Thanh luôn nhường nhịn, chưa từng to tiếng với vợ.
"Sau đám cưới về là hết vốn, không có đồng nào. Mà tôi ở với ba mẹ cũng đâu có tiền. Lúc có bầu tôi vẫn phải đi mua ve chai với ông. Gây gổ nhau hoài, sóng gió lắm vì có lúc mua bị báo lỗ. Mà ông thì ít nói, một mình tự tôi nói tự tôi gây chuyện", bà Hoàng kể.
(Ảnh chụp màn hình chương trình Tình trăm năm)
Từ hai bàn tay trắng, đôi vợ chồng nhờ nhẫn nhịn, chăm chỉ, tích cóp nên dần cải thiện được cuộc sống. Khi các con trưởng thành, kinh tế trong nhà cũng “dễ thở” hơn trước và xây được căn nhà khang trang.
Nói về chồng, bà Hoàng cho biết lắm lúc cũng than phiền vì chồng rất thích trồng lan, bao nhiêu tâm sức và thời gian là dành hết cho mấy chậu hoa. "Ông mê lan mà tối ngày chỉ lên tưới lan, 12 giờ đêm cũng lên chăm lan, chủ nhật cũng chỉ có hoa lan. Mê lắm không lo làm việc”, người vợ “bóc phốt” chồng.
(Ảnh phải: infonet)
40 năm bên nhau, vợ chồng ông Thanh bà Hoàng đã đi qua những ngày gian khó cho tới ngày gầy dựng được cơ ngơi khang trang và yên tâm nghỉ ngơi lúc xế chiều. “Đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn”, quả thật rất thấm thía với câu chuyện của ông Thanh bà Hoàng vì họ đi lên từ hai bàn tay trắng và có được cơ nghiệp đáng ngưỡng mộ


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1