Ai cũng biết Albert Einstein là một thiên tài nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc ông là một người cha tốt. Trong suốt cả quãng đời, xã hội ngợi ca và kính nể ông nhưng cuộc sống trong gia đình, hai người con trai của ông đều cảm thấy mệt mỏi và chịu nhiều áp lực khi có cha là người nổi tiếng.



Gò ép con trai, bất mãn với con dâu.



Hans Albert Einstein là con thứ hai của Albert Enstein và vợ Mileva Marić. Khi lên 6 tuổi, Hans có thêm em trai là Eduard Einstein và 4 năm sau, bố mẹ ông ly thân. Cuộc hôn nhân đổ vỡ của bố mẹ đã ảnh hưởng đến Hans khi còn trẻ, và để lấp khoảng trống đó, Hans thường tự "giam" mình trong trường học.



webtretho


Einstein và người con trai thứ (Ảnh: VietNamNet)




Do ở với mẹ, Hans thường trao đổi với cha qua thư từ và được ông giải đáp những vấn đề về hình học. Nhà bác học cũng từng tâm sự với con trai, kể cho con nghe về những khám phá và thành công của mình và muốn con nối nghiệp.



Nhưng khi lớn lên, cậu bé Hans quyết định vào học tại Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ và nhận tấm bằng tốt nghiệp kỹ sư dân dụng với tư cách một sinh viên ở tốp đầu của trường. Tuy nhiên, lựa chọn nghề nghiệp này không được Alberg Einstein ủng hộ.



Nhà vật lý nổi tiếng khi đó đã nói với con trai mình rằng 'đó là một ý tưởng kinh tởm'. Sau đó, hai con Einstein tiếp tục bất đồng về nhiều lĩnh vực trong cuộc sống. Họ không hàn gắn được mối quan hệ trong nhiều năm.



Rồi đến 1927, cậu con trai gặp gỡ và kết hôn với một người phụ nữ tên là Knecht Frieda, nhưng lựa chọn bạn đời của ông lại bị cha kịch liệt phản đối. Frieda hơn Hans 9 tuổi và mắc chứng lùn bẩm sinh.



webtretho


Hans Albert Einstein không nối nghiệp cha (Ảnh: VietNamNet)




Vì thế, Enstein lo ngại "gen xấu" của cả hai sẽ gây di hại cho thế hệ sau của dòng họ. "Nếu chúng không có con cái thì tôi mới có thể an nghỉ bình yên" - cha đẻ thuyết Tương đối viết trong một bức thư.



Bất chấp sự phản đối dữ dội, Hans Albert và Frieda Knect vẫn cưới nhau và sống hạnh phúc đến khi vợ ông qua đời. Về phần mình, Albert gần như không bao giờ chào đón Frieda trở thành thành viên của gia đình.



Trong một lá thư gửi cho vợ cũ Mileva, ông bày tỏ tình yêu dành cho con trai, nhưng vẫn thể hiện sự chán ghét đối với con dâu. "Hans có một tính cách thật tuyệt vời. Thật không may là nó có người vợ này, nhưng người ta có thể làm gì nếu con mình thấy hạnh phúc?



webtretho


Con trai và cháu nội củaAlbert Einstein(Ảnh: VietNamNet)




Cậu con trai út và lời chê bai mang gen xấu.



Eduard Einstein là con út của nhà vật lý lừng danh Albert Einstein. So với người anh hơn 6 tuổi, Eduard được bố yêu quý hơn. Từ nhỏ, Eduard đã tỏ ra thông minh và có năng khiếu âm nhạc. Cậu tìm thấy niềm vui ở thơ ca, piano, tâm thần học;



6 tuổi, cậu đã đọc Shakespeare và sau này đọc hết tác phẩm của Kant, Schopenhauer, Platon. Trái ngược với trí tuệ, thể chất Eduard yếu ớt. Cậu thường bỏ lỡ các chuyến đi gia đình do bệnh tật. Nhiều lần chán nản vì con, Albert Einstein từng nói như thế này: "Tôi tuyệt vọng về tình trạng của nó. Thằng bé không thể phát triển toàn diện".



webtretho


Albert Einstein và con trai út (Ảnh: Vnexpress)


Theo thời gian, lúc Eduard trưởng thành thì cũng là lúc Albert Einstein đã nổi tiếng trên toàn thế giới. Tuy nhiên, chàng trai trẻ không cảm thấy tự hào về cha, ngược lại anh tỏ ra buồn bã: ''Đôi lúc, thật khó khăn khi có người cha như vậy vì bạn sẽ thấy bản thân không quan trọng".



Sau này, Eduard yêu một bạn học hơn tuổi nhưng mối quan hệ không kết thúc tốt đẹp. Sau sự kiện ấy, Eduard suy sụp, thậm chí cố tự tử. Năm 1930, ở tuổi 20, chàng trai trẻ được chẩn đoán tâm thần phân liệt. Năm 1932, Eduard vào Bệnh viện tâm thần Burghölzli ở Zurich, bỏ dở sự nghiệp học hành.



Thấy con trai cưng của mình suy sụp, Albert Einstein tin rằng Eduard bị truyền gene xấu từ nhà ngoại, không thể can thiệp. Trong tuyệt vọng, Albert tâm sự với bạn: "Đứa con trai tài giỏi của tôi, đứa con mà tôi coi là bản sao của mình, đã bị căn bệnh tâm thần không thể chữa được cướp mất".



Sau khi phát bệnh, Eduard nói ghét bố. Dù vậy, Albert vẫn dành tình cảm cho con, sẵn sàng thanh toán mọi chi phí điều trị và viết thư trao đổi với con về thơ ca, cuộc sống. Mọi lá thư gửi Eduard của Albert Einstein đều mở đầu bằng "Tete yêu dấu", ký tên "Papa".



webtretho


Cậu con trai út có nhiều bất mãn với cha mình (Ảnh: Vnexpress)


Suốt 30 năm, Eduard liên tục ra vào viện tâm thần, bà mẹ Mileva là người chăm sóc chính cho con. Dù được chồng cũ hỗ trợ tài chính từ xa, bà vẫn phải bán nhà để có tiền chi trả viện phí đắt đỏ.



Năm 1965, Eduard Einstein qua đời vì đột quỵ. Trước khi mất, Eduard Einstein nói với một nhà báo: "Có người cha thiên tài chẳng có ích gì cho tôi cả". Còn người cha Albert Einstein thì xót xa vì con phải ở một mình không ai kề bên, ông nói: "Nếu biết trước, tôi đã không để thằng bé đến với cuộc đời này".



Vậy là trong 2 người con trai của mình, Albert Einstein không hài lòng với đứa con nào hết. Dẫu xét cho cùng, ông là một người cha có trách nhiệm, sau ly hôn vẫn gửi tiền cho con, viết thư và tâm sự cùng con cái, nhưng khoảng trống mà người cha để lại luôn in hằn trong mỗi đứa trẻ.



Chưa kể, Eduard Einstein còn là người rất bảo thủ, tư tưởng phong kiến của ông quá sâu đậm khiến những đứa con không thể chịu nổi. Điển hình như việc ông đổ hết mọi tội lỗi cho phụ nữ, khi con trai thứ lấy vợ thì ông chê con dâu, con trai út bị tâm thần thì đổ do ‘gen xấu’ nhà ngoại. Và dường như, Albert Einstein tự cho mình là 'vô can' trong mọi bi kịch của gia đình.



webtretho


Vợ con Albert Einstein (Ảnh: Vnexpress)


Xét cho kỹ, chính lối sống và sự thành công của ông vô tình tạo áp lực lên con cái. Bởi ngay từ bé, ông đã muốn hướng con mình phải thành người giỏi, phải theo nghề ‘tốt’ giống như ông. Nhưng cuộc sống mà, đời con và đời cha là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt.



Đã vậy, ông còn mong cho mình không có cháu, thà bản thân bị tuyệt tự tuyệt tôn còn hơn có cháu sinh ra xấu xí ngu đần. Ông cũng 'thà không đẻ đứa con út' vì đứa con mà ông yêu thương nhất không như ông mong đợi.



Thôi thì mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi thời mỗi khác, nhưng cũng qua câu chuyện của Albert Einstein, chúng ta có thể thấy thiên tài cũng là con người, có điểm tốt cũng có điểm xấu, họ có thể tài giỏi trong nhiều lĩnh vực, nhưng cũng có những nhược điểm khi nhận thức về cuộc sống.



Suy cho cùng, với một người đàn ông - nếu gia đình không đầm ấm, con cái không yêu thương mình, thì thiên tài cũng bất hạnh như ai.



Tổng hợp