Sống trên cuộc đời này cho dù chúng ta có làm cái nghề gì đi chăng nữa thì không có cái khái niệm là cái nghề nào là thấp kém cả. Chúng ta thấy đó khi mà chúng ta làm việc, hay là một cái nghề nào đó thì nghề đó cũng chính là một cái nghề chân chính mà chúng ta đang làm. Và chúng ta không có làm cái gì để trái với lương tâm và đạo đức của bản thân mình cả. Và ngày nào cũng đáng được tôn trọng, cũng đáng được coi là một công việc kiếm tiền lương thiện. Miễn là chúng ta đừng bao giờ làm những công việc mà cảm thấy bản thân mình có lỗi với lương tâm, có lỗi với xã hội và tất cả mọi người thậm chí là gia đình của mình. Miễn là chúng ta đừng dính vào những cái nghề mà buôn bán trái phép, mua bán hàng cấm thì nghề nào cũng đáng được coi trọng. Đôi khi chúng ta thấy rằng là mỗi nghề sẽ là mỗi cái nhiệm vụ, mỗi cái trách nhiệm khác nhau không thể nào mà so sánh được. Và đôi khi chúng ta thấy là người ta làm cái công việc đó thì cái việc làm của cảm giác nó cao sang hơn, nó trông sang trọng hơn rất là nhiều.
Còn cái nghề mà bạn đang làm thì nó không có sang trọng, và đôi khi bạn nhìn theo cái quan niệm xã hội và cảm thấy là bản thân của mình làm cái nghề này rất là xấu hổ và bạn không muốn tiếp tục nữa. Đừng bao giờ nghĩ như vậy, vì mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau và ngày nào cũng giống nhau cả. Nếu như không nhờ cái nghề đó thì làm sao bạn có được ngày hôm nay, và nếu như bạn cảm thấy bản thân của mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để bước tiếp, để sống tiếp. Cho dù bạn làm bất cứ nghề gì đi chăng nữa thì cái nghề của bạn cũng đáng được trân trọng, và không có việc gì phải xấu hổ với chính công việc mình đang làm cả.

