Ông bà ta ngày xưa đã dạy "Đàn ông là cái giỏ/Đàn bà là cái hom". Nghĩa là bạn có kiếm được rất nhiều tôm, cua cá để đựng vào trong "giỏ" đi nữa nhưng nếu không có cái "hom" để giữ thì những thứ đấy cũng mất hết đi.

Và đời sống gia đình cũng vậy, việc chi tiêu tiền bạc thường là do phụ nữ nắm giữ, còn đấng mày râu sẽ cố gắng làm trụ cột trong nhà.

Vậy mà buồn thay, nhiều chị em không thể trở thành cái ‘hom’ vì bản tính tiêu hoang vô độ, thích hưởng thụ hơn lao động. Để rồi cái kết đắng chính là tự phá vỡ hạnh phúc gia đình, tự hủy hoại tương lai của bản thân.

Điển hình như câu chuyện của cô nàng Kato Saori (29 tuổi), một thời là ‘hotgirl’ nổi tiếng, từng kết hôn với một người đàn ông giàu có, là trùm bất động sản ở Nhật Bản. Nhưng sau này, cô lại trở thành ‘cái gai’ trong mắt của xã hội.

hình ảnh

Kato Saori có cuộc hôn nhân ngắn ngủi (Ảnh: worldofbuzz.com)

Khi mới cưới, Kato Saori luôn dành cho chồng những lời ngợi khen có cánh. Nhưng thật không ngờ, cuộc hôn nhân của họ chỉ diễn ra trong đúng 3 tháng là đường ai nấy đi. Người vợ tiết lộ lý do hai người chia tay là bởi vì cô không thể chấp nhận một ông chồng nghèo.

 Trong khi đó, người chồng thì cho rằng không thể chịu nổi cô vợ cưới 3 tháng mà tiêu hết gần 22 tỷ đồng của mình bằng việc phung phí tiền mua ô tô, túi hàng hiệu. Chính vì thói quen tiêu tiền không tiếc tay này mà vợ chồng cô đã ly thân chỉ đúng 1 tuần sau khi kết hôn và rồi cuối cùng là ly hôn.

Rồi 3 tháng sau đó, cô tuyên bố đã bỏ chồng vì không được tiêu tiền như ý thích. Về phần mình, Kato Saori cho rằng, sau khi cưới, chồng cô đã không cho phép cô tiêu tiền như trước nữa. Với cô, điều đó là không thể chấp nhận được: “Tôi không có hứng thú với một người đàn ông không có tiền. Vì vậy tôi ly dị. Tôi cảm thấy mình bị lừa dối”.

Ngay sau khi bỏ chồng, Kato Saori đã đăng tải hình ảnh thân mật với một người đàn ông mới trên facebook. Cô tiết lộ rằng đây là người mà cô vừa quen, cô cảm thấy hạnh phúc khi bên người đàn ông này. Với cô, hạnh phúc hoàn toàn có thể mua được bằng tiền.

hình ảnh

Kato Saori đã có bạn trai mới (Ảnh: worldofbuzz.com)

Rất nhanh chóng, cư dân mạng đã không ngừng chỉ trích cô nàng: “Tôi hi vọng bạn biến mất khỏi thế giới này”; “Bạn thực sự là một kiểu người đê tiện, chẳng có chút hấp dẫn nào cả… Thế nhưng có vẻ như Kato Saori chẳng mấy bận tâm. Cô nàng vẫn thoải mái sống một cách thực dụng và tìm kiếm những người đàn ông giàu có.

Ngẫm thấy nhiều chị em phụ nữ cũng lạ, lúc nào cũng muốn nắm hầu bao của chồng nhưng bản thân thì chỉ thích ở nhà hưởng thụ, làm đẹp và mua sắm. Nếu không được như ý thì quay sang trách móc, hờn dỗi, chê bạn đời là gia trưởng, ích kỷ.

Phụ nữ càng đẹp bao nhiêu lại càng có nhu cầu đỏi hỏi cao ở chồng bấy nhiêu. Tuy nhiên, ranh giới giữa tự tin và tự phụ rất mong manh. Đừng ỷ mình có chút nhan sắc rồi tự phong là công chúa, bắt chồng/người yêu cung phụng như trứng mỏng. Lâu dần sinh thói tiêu hoang vô độ.

Đồng ý rằng phụ nữ thời hiện đại phải biết làm đẹp cho bản thân, biết chăm sóc cơ thể và tận hương cuộc sống. Nhưng – hãy xài tiền do mình kiếm được, đừng ỷ y vào người khác. Bởi nếu không, người nhận hậu quả chua chát lại chính là chúng ta.

 Nên nhớ, đàn ông họ cũng chán ngấy việc họ phải nai lưng ra làm rồi đồng tiền họ làm lại bị phung phí. Người ngoài khinh, người yêu chán, cuối cùng thì tự trọng của chính mình cũng bị bán rẻ đi vì đồng tiền.

Bởi vậy, phụ nữ phải có tiền của chính mình, để mua những gì mình muốn, sắm những gì mình thích, đẹp bằng tiền của mình chứ đừng đẹp bằng tiền của đàn ông cho mình. Sống dựa vào người ta, chia tay rồi, người ta còn cười vào mặt mình là kẻ ăn bám. Mà hai từ ăn-bám, nó nhục nhã lắm.

Nguồn tham khảo: Baomoi.com